Tại thời điểm được phát hiện, cháu bé được bỏ trong một thùng giấy, trên người bé có mảnh giấy ghi nội dung: "Vì hoàn cảnh khó khăn tôi không có điều kiện để nuôi bé. Ai nhặt được nuôi giùm...".
"Mẹ cháu sinh cháu ra nhưng không đủ khả năng để nuôi cháu, mẹ cháu nhờ mọi người tìm cho cháu 1 gia đình, tên mẹ cháu đặt T.A ...", người mẹ để lại lời nhắn.
Bé trai sơ sinh nằm trước cổng nhà một người dân ở thôn Đắc Trung Nam (xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), bên cạnh có bình sữa vẫn còn ấm.
Liên quan vụ bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân ở Bình Thuận, người dân địa phương cho biết đã nhìn thấy một người phụ nữ bước xuống từ xe taxi và bỏ cháu bé trước cửa nhà bà K.