Hành trình đến với trận chung kết World Cup 2018 của cậu bé Nguyễn Lê Thanh Sơn


Thứ 5, 19/07/2018 | 07:10


Thanh Sơn là người chiến thắng trong cuộc thi “Ra sân cùng danh thủ - Player Escort” do McDonald’s Việt Nam tổ chức vào tháng 5 vừa qua.

Thanh Sơn là người chiến thắng trong cuộc thi “Ra sân cùng danh thủ - Player Escort” do McDonald’s Việt Nam tổ chức vào tháng 5 vừa qua.

Được vinh dự nắm tay “siêu sao bóng đá” ra sân trong trận cầu đỉnh cao trước giờ khai cuộc, bước ra từ đường hầm vinh quang, nơi hàng tỷ khán giả dõi mắt nhìn theo, và được tài trợ toàn bộ chi phí cho chuyến đi bao gồm vé máy bay, đi lại, ăn ở, chương trình tham quan, giao lưu dành cho Thanh Sơn và cả người giám hộ đi cùng là một điều tuyệt vời đối với cả ban tổ chức McDonald’s và gia đình Thanh Sơn. 

Trước thềm chung kết World Cup 2018

Sau một tháng diễn ra, vòng chung kết World Cup 2018 đã tiến đến cuộc so tài quan trọng nhất giữa Pháp và Croatia . Trận đấu diễn ra tại sân vận động Luzhniki (Moscow) với hơn 80.000 khán giả trực tiếp và hàng tỷ khán giả qua màn ảnh nhỏ.

 SVĐ Luzhniki trước trận chung kết Pháp - Croatia

Dắt tay danh thủ số 13 Kante của tuyển Pháp ra sân là Nguyễn Lê Thanh Sơn – người Việt Nam đầu tiên vinh dự tham gia chương trình “Ra sân cùng danh thủ” do FIFA phối hợp McDonald’s toàn cầu tổ chức.

Trong khuôn khổ chương trình “Ra sân cùng danh thủ” tại Nga, ngoài các em thiếu nhi đến từ các quốc gia được McDonald’s tài trợ, còn có sự góp mặt đặc biệt của các em thiếu nhi khuyết tật.

Đây là một việc làm hết sức nhân văn của McDonald’s và FIFA nhằm tạo cơ hội đồng đều và mang tới “Chuyến đi màu nhiệm” cho tất cả các em, không phân biệt quốc tịch, màu da và thể trạng sức khỏe.

Hình ảnh cận cảnh Sơn đồng hành cùng cầu thủ Kante – số 13 của Pháp

 Cùng tham gia với Sơn là 21 bạn nhỏ yêu bóng đá đến từ khắp các quốc gia trên toàn thế giới

Thanh Sơn chia sẻ về giây phút ra sân: “Là fan hâm mộ bóng đá, nhưng em chỉ mới thấy các cầu thủ trên tivi. Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ có dịp được gặp gỡ rất nhiều danh thủ, lại được nắm tay đưa cầu thủ Kante ra sân như vậy. Lúc đó, cảm giác trong em vỡ òa, xúc động đến rơi nước mắt. Khi được đứng cùng đội tuyển Pháp trong trận chung kết, do đứng hơi xa và quá phấn khích lẫn hồi hộp, em đã không kịp phản ứng để chạy ra bắt tay cầu thủ Mpappe như dự tính ban đầu”.

Sơn và các bạn trong chương trình “Ra sân cùng danh thủ” luyện tập trước trận đấu chính thức

Trong 3 ngày lưu lại Moscow, Thanh Sơn và bố cũng có dịp tham quan nhiều địa điểm ấn tượng như ngắm cảnh trên du thuyền, đến thăm tu viện Bogoroditse, nhà thờ Chúa cứu thế, điện Kremlin, sân vận động Kluzhniki, toà nhà Kotelnicheskaya Naberezhnaye, tượng King Peter trên dòng sông Moscow và quảng trường đỏ.

Ngay trước khi trận đấu diễn ra, để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Thanh Sơn cũng như chắc chắn không có sự cố gì xảy ra, ban tổ chức đã đảm bảo an ninh rất nghiêm ngặt, hai bố con gần như không được tự ý đi ra ngoài. Trong hành trang sang Nga của mình, hai bố con cậu bé Thanh Sơn không quên mang những chiếc lược, vòng tay làm từ dừa của quê hương Bến Tre để tặng cho bạn bè.

Đội hình player escort chụp ảnh trước trận đấu lịch sử Pháp- Croatia

Chứng kiến khoảnh khắc xúc động và thấu hiểu cảm xúc tuyệt diệu của cả phụ huynh lẫn những “thiên thần” được chọn qua nhiều lần tổ chức tuyển chọn đội ngũ “player escort” cho FIFA World Cup, năm nay McDonald’s mong muốn tiếp tục lan tỏa tình yêu bóng đã tới thế hệ trẻ, mang cơ hội quý giá tới các em bé Việt Nam và hi vọng các em sẽ luôn theo đuổi ước mơ, đam mê cho tới khi nó trở thành hiện thực.

Hải An

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hanh-trinh-den-voi-tran-chung-ket-world-cup-2018-cua-cau-be-nguyen-le-thanh-son-a236957.html