+Aa-
    Zalo

    Cha nổ súng lên trời, viên đạn "bay lạc" giết chết con trai 8 tuổi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hôm 6/1, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 1 người đàn ông 42 tuổi về cáo buộc bắn chết cậu con trai 8 tuổi của mình.

    Hôm 6/1, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 1 người đàn ông 42 tuổi về cáo buộc bắn chết cậu con trai 8 tuổi của mình.

    Hãng tin PTI cho biết vụ việc xảy ra ở New Usmanpur, Đông Bắc thủ đô New Delhi. Người đàn ông nói trên - được xác định là Yasin - lấy súng bắn vào không khí trong một bữa tiệc ăn mừng. Không may là viên đạn trúng vào má phải của cậu con trai Rehan, 8 tuổi. Đứa trẻ được chuyển tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

    Cảnh sát Delhi đã bắt giữ người đàn ông 42 tuổi - Ảnh: India Today

    Ngay sau đó, cha của cậu bé đã bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm thú nhận lấy khẩu súng từ một thanh niên tên Ravi Kashyap, 21 tuổi, ở bang Uttar Pradesh. Khi bắn lên trời, viên đạn đã bay trúng cậu con trai của người này.

    Ngoài ông Yasin, cảnh sát còn bắt giữ cả Kashyap và tìm thấy khẩu súng liên quan.

    Cách đó vài ngày, một phụ nữ cũng thiệt mạng trong bữa tiệc đêm giao thừa tại nhà của một cựu quan chức ở ngôi làng Fatehpur Beri, ngoại ô thủ đô New Delhi. Người đàn ông đã bắn súng ăn mừng thời khắc năm mới, vô tình giết chết người phụ nữ.

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cha-no-sung-len-troi-vien-dan-bay-lac-giet-chet-con-trai-8-tuoi-a258092.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan