+Aa-
    Zalo

    Chân dung con trai đuổi chém cha mẹ, náo loạn ủy ban phường

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Năm lần bảy lượt cai nghiện ma túy bất thành, gia đình đành để Hoàng đi trại cai nghiện. Khi mới trở về từ trung tâm cai nghiện chưa đầy một tháng, Hoàng đã tái nghiện.

    Năm lần bảy lượt cai nghiện ma túy bất thành, gia đình đành để Hoàng đi trại cai nghiện. Khi mới trở về từ trung tâm cai nghiện chưa đầy một tháng, Hoàng đã tái nghiện. Vì xin tiền mẹ mua thuốc hút không được Hoàng đã vác dao truy đuổi bậc sinh thành.

    Trưa 17/8, tại đường Thành Mỹ, phường 8, quận Tân Bình, TP HCM, Nguyễn Hoàng (35 tuổi) lên cơn nghiện ma túy đá nên đã đòi mẹ là bà Hoa cho tiền. Thế nhưng, vì không muốn con trai sa đà thêm vào tệ nạn xã hội, bà Hoa nhất mực không đồng ý. Không kiềm chế được cơn khát thuốc đang trỗi dậy trong người, Hoàng lớn tiếng với cha mẹ và cầm dao rượt đuổi họ chạy khắp khu phố đòi chém.

    Rất may có một số người dân đã ra ngăn cản kịp thời. Chưa dừng lại ở đó, khi không thoát được cơn giận, Hoàng hung hãn cầm theo dao tìm tới UBND phường 8, cách nhà 100m để “quậy”. Tuy nhiên, thời điểm đó UBND phường đang giờ nghỉ trưa nên vắng người. Không có ai để gây hấn, gã nghiện quay bước ra về, nhưng trên đường gặp ai Hoàng cũng vung dao đòi chém. Lo sợ có chuyện không hay xảy ra, người dân đã gọi điện báo với CA địa phương tới can thiệp.

    Nhận được thông tin, CA phường 8 đã có mặt ngay lúc đó. Nhưng khi thấy CA đến, Hoàng đã chạy vào nhà khóa trái cửa. Phải mất 3 tiếng đồng hồ, CA mới khống chế được Hoàng để đưa về trụ sở.

    Đối tượng Hoàng bị dẫn về phường.

    Theo hồ sơ của CQCA, Hoàng là đối tượng nghiện, nằm trong diện theo dõi của CA phường. Vì rất nhiều lần cai rồi tái nghiện nên gia đình buộc phải cho gã đi trại cai nghiện. Cách đây một tháng, Hoàng chính thức ra trại, gã hứa sẽ làm lại cuộc đời. Nhưng rồi kịch bản vẫn lặp lại như cũ. Được biết trước đó, rất nhiều lần cha mẹ Hoàng sống trong bất an vì đứa con có thể gây họa bất cứ lúc nào mỗi khi lên cơn nghiện.

    Ông Nguyễn Văn Hùng (70 tuổi, cha của Hoàng) cho biết: “Nhà có 4 đứa con, Hoàng là con trai út của tôi. Ngày trước nó cũng hiền lành chứ không đến nỗi khó dạy bảo như bây giờ. Thế nhưng cách đây 5 năm Hoàng bắt đầu dính vào ma túy. Từ đó cuộc sống gia đình chúng tôi hoàn toàn bị đảo lộn”.

    Nói về con trai, ông Hùng cho hay, Hoàng từng có một người vợ và cậu con trai kháu khỉnh năm nay lên 10. Thế nhưng, Hoàng vốn đã không có nghề nghiệp ổn định lại ngày càng đổ đốn khi trở thành nô lệ của ma túy. Vợ Hoàng khuyên đủ điều, Hoàng cũng năm lần, bảy lượt thề sẽ bỏ, nhưng sau mỗi lần thề thì lại tái nghiện ngay sau đó. Thấy chồng nghiện ngập, bỏ bê công việc, không chăm lo gia đình, vợ của Hoàng không thể chịu nổi đành ra đi. “Không biết nó hứa bao nhiêu lần bỏ ma túy, nhưng mãi vẫn không thành”, ông Hùng buồn bã nói.

    Theo ông N.M (55 tuổi, hàng xóm ông Hùng): “Vợ của Hoàng rất ưa nhìn, còn đứa con trai rất kháu khỉnh, nó ngoan lắm. Hồi hai vợ chồng nó lấy nhau không sống cùng cha mẹ chồng. Thi thoảng có nghe bà Hoa (mẹ Hoàng) tâm sự rằng Hoàng hết lần này đến lần khác đi cai nghiện xong xuôi về lại tái nghiện, không tu chí làm ăn nên vợ nó bỏ đi”.

    Sau khi bị vợ bỏ, Hoàng đâm ra chán nản, gã lại “vùi đời” vào ma túy. Giận đứa con trai, nhưng vì thương cháu, vợ chồng ông Hùng vẫn cho cha con Hoàng về sống chung. Bà Hoa vì lớn tuổi, lại mắc bệnh viêm khớp nên chỉ có thể ở nhà thổi cơm cho chồng và cháu. Để có tiền lo cho đứa cháu đang tuổi ăn học, ông Hùng đành thuê một tiệm nhỏ để cắt tóc.

    Ngoài Hoàng, mấy người con của vợ chồng ông Hùng đều đã có gia đình riêng và ở xa. Chỉ mỗi khi có dịp nghỉ lễ mới ghé thăm hai ông bà. Vì lo cho đứa em trai “có lớn mà chưa có khôn”, anh trai của Hoàng đã bỏ tiền để đưa Hoàng đến các trung tâm cai nghiện. Thế  nhưng, cứ xong mỗi đợt cai nghiện, Hoàng lại “ngựa quen đường cũ”.

    Bà N. X (chủ quán nước cạnh nhà ông Hùng) lắc đầu ngao ngán: “Hai ông bà ấy sống cũng hiền lành lắm, 4 đứa con mà chỉ có mỗi Hoàng là hư đốn. Trước đây, vợ chồng ông Hùng ở trên quận 1, nhưng rồi cách đây 15 năm ông bà ấy đến mua đất nhà tôi cất nhà rồi ở hẳn. Nói chung, trước khi Hoàng về đây, cuộc sống hai ông bà ấy vốn không đến nỗi nào. Thương con trai của Hoàng, nên ông bà ấy mới đưa về nuôi và cho nó ăn học”.

    Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ CA phường 8, quận Tân Bình cho biết: “Hoàng đã có tổng cộng 7 lần cai nghiện, nhưng đều bất thành. Qua vụ việc xảy ra vào ngày 17/8, CA đã đã áp tải Hoàng về trụ sở để tiến hành lấy lời khai và hoàn tất hồ sơ xử lý”.

    Theo Pháp luật & Xã hội

    [mecloud]x7htXR7z34[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-con-trai-duoi-chem-cha-me-nao-loan-uy-ban-phuong-a107621.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.