+Aa-
    Zalo

    Cô bán hàng rong bị tố "chặt chém" khách Tây 3 quả dứa 500.000 đồng nói gì?

    (ĐS&PL) - Người phụ nữ bán hàng rong bị bị tố "chặt chém" khách Tây 3 quả dứa 500.000 đồng cho biết cuộc sống mình bị đảo lộn sau sự việc.

    Liên quan đến sự việc cô bán hàng rong bị tố "chặt chém" khách Tây 3 quả dứa 500.000 đồng tại Hà Nội, chiều 2/5, chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thị Thành (người bán hàng rong, quê xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết cuộc sống mình bị đảo lộn sau sự việc.

    "Mấy hôm nay tôi mất ăn, mất ngủ. Tôi cũng chưa dám bước chân ra khỏi nhà để đi bán hàng lại vì xấu hổ. Công an nói với tôi nếu hai du khách đó đã về nước, rất khó để yêu cầu họ lên giải trình sự việc. Nhưng còn người lan truyền video lên mạng, tôi mong muốn chính quyền tìm ra họ để lấy lại danh dự cho tôi", bà Thanh nói.

    Cô bán hàng rong bị tố "chặt chém" khách Tây 3 quả dứa 500.000 đồng. Ảnh: Đài truyền hình Hà Nội.

    Cô bán hàng rong bị tố "chặt chém" khách Tây 3 quả dứa 500.000 đồng. Ảnh: Đài truyền hình Hà Nội.

    Theo lời kể của người phụ nữ, tối 27/4, ban đầu hai nữ du khách da màu nói tiếng Anh đến hỏi mua dứa. Vì không biết tiếng, bà giơ 5 ngón tay báo giá 50.000 đồng/túi. Sau khi họ gật đầu đồng ý, bà cắt quả dứa đã gọt làm 4 miếng rồi cho vào túi.

    "Họ đưa tờ 500.000 đồng, tôi cũng đã trả lại 450.000 đồng rồi. Không biết thế nào cô ấy cứ bốc dứa của tôi. Tôi nghĩ hai bên đều không biết tiếng nên trả lại tiền. Mà người ta mua có 1 quả dứa chứ có phải mua 3 quả đâu mà trên mạng lại đăng như thế", bà Thanh chia sẻ.

    Thông tin về sự việc, báo Công an Nhân dân cho hay, chiều 29/4, bà Thành đã đến ông an phường Hàng Đào làm việc. Cơ quan Công an cũng đã mời một số người dân chứng kiến vụ việc cung cấp thông tin.

    Hai du khách nước ngoài và người bán hàng rong xảy ra đôi co, tranh cãi về giá cả. Ảnh: Công an Nhân dân

    Hai du khách nước ngoài và người bán hàng rong xảy ra đôi co, tranh cãi về giá cả. Ảnh: Công an Nhân dân

    Căn cứ lời khai của bà Thành cùng các nhân chứng, Công an quận Hoàn Kiếm bước đầu làm rõ nội dung vụ việc như sau:

    Vào khoảng 21h40 ngày 27/4, bà Thành bán hàng rong tại ngã tư Hàng Đường - Hàng Buồm. Lúc này, có hai nữ du khách nước ngoài đến hỏi mua dứa. Bà Thành bán 1 quả dứa đã gọt sẵn cho vào túi nilon cắt làm 4 và giơ 5 ngón tay báo giá 50.000 đồng/ 1 túi.

    Hai nữ du khách đưa tờ 500.000 đồng và được bà Thành trả lại 450.000 đồng. Tuy nhiên, hai nữ du khách nước ngoài sau khi cầm tiền thừa đã đòi lấy thêm 2 quả dứa chưa gọt. Bà Thành không đồng ý, dẫn đến đôi co, to tiếng. Một trong hai nữ du khách đã hất đồ của bà Thành trên xe xuống đất.

    Nhiều người dân nghe thấy tiếng cãi vã đã chạy tới can ngăn. Một số người yêu cầu bà Thành phải trả lại tiền cho khách. Bà Thành giải thích mình chỉ bán 50.000 đồng/1 túi dứa. Một số người cho rằng giá như vậy là vẫn đắt nên yêu cầu bà Thành trả lại tiền.

    Bà Thành lấy lại 450.000 đồng từ nữ du khách rồi mở túi vải mang theo trong người lấy ra tờ 500.000 đồng đưa cho họ, không bán nữa. Hai nữ du khách nhận tiền xong cũng rời đi.

    Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cuộc tranh cãi gay gắt giữa người phụ nữ bán hàng rong với hai nữ du khách nước ngoài. Sau lưng người phụ nữ bán hàng rong hiện lên biển tên phố Hàng Buồm.

    Với clip này, người xem cũng khó nắm bắt được bản chất vấn đề do bất đồng ngôn ngữ và nhiều người cùng nói một lúc trong bối cảnh rất lộn xộn. Bởi vậy, khi đưa dẫn lại trên một số nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện những cách nhìn nhận, bình luận vụ việc khác nhau.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan