+Aa-
    Zalo

    Con phá 7 ô tô khiến gia đình phải bồi thường hơn 400 triệu, mẹ “chết lặng” khi biết nguyên nhân

    (ĐS&PL) - Sau khi nói chuyện rõ ràng với con trai, người mẹ bàng hoàng hiểu ra vì sao con trai vốn ngoan ngoãn lại có hành vi như vậy.

    Theo thông tin trên Sohu, cách đây không lâu, chị Ngô ở Trung Quốc không khỏi ngỡ ngàng khi cảnh sát đến nhà và thông báo con trai chị làm hỏng mui của 7 chiếc ô tô trong khi dân cư.

    Trong đoạn video được ghi lại, bé trai 7 tuổi liên tục nhảy lên mui ô tô, cố giẫm mạnh để phá hỏng chúng. Nhìn thấy hình ảnh đó, chị Ngô vô cùng tức giận, không suy nghĩ nhiều liền đánh thức con trai và tát cậu bé.

    “Mẹ ơi, không phải chính mẹ bảo con giẫm lên xe của người khác sao?”, bé trai vừa khóc vừa hét sau khi bị mẹ đánh. Câu nói này khiến cảnh sát bối rối, trong khi chị Ngô bị sốc.

    “Con đã lẫn đến mức như vậy rồi sao?”, chị mắng con trai. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với cậu bé, chị cuối cùng cũng hiểu ra vì sao con trai vốn ngoan ngoãn lại làm như vậy.

    con pha 7 o to khien gia dinh phai boi thuong hon 400 trieu me chet lang khi biet nguyen nhan ava
    Hình ảnh ghi lại cho thấy bé trai 7 tuổi liên tục nhảy lên mui ô tô, cố giẫm mạnh để phá hỏng chúng.

    Hóa ra, vào hôm xảy ra sự việc, chị Ngô đưa con trai đi mua sắm. Khi lấy xe ở bãi đỗ, chị phát hiện trên mui xe của mình có nhiều vết giày bẩn giống như đã bị ai đó giẫm lên nên bực mình buông lời chửi mắng.

    Thấy mẹ tức giận, con trai chị Ngô liền nói rằng sẽ “trả thù” cho mẹ, thậm chí còn đá vào lốp xe bên cạnh. Có lẽ vì đang bực tức, chị Ngô nói với con: “Đá lốp xe có ích gì? Con có bản lĩnh thì giẫm lên xe người khác đi”.

    Ngờ đâu, bé trai 7 tuổi lại ghi nhớ lời mẹ nói, coi đó là một câu nghiêm túc. Vậy nên sau khi trở về nhà, trong lúc mẹ đang nghỉ ngơi, cậu đã xuống nhà giúp mẹ “trả thù”. Sự tức giận nhất thời của người lớn và sự ngây ngô của trẻ con đã gây hậu quả nghiêm trọng.

    Sau khi thương lượng với 7 chủ xe, chị Ngô đã phải bồi thường cho họ tổng số tiền là 120.000 NDT (hơn 400 triệu đồng). Bên cạnh đó, chị cũng rút ra được một bài học sâu sắc sau sự việc này.

    Trẻ em vốn rất đơn giản, sẽ tin mọi lời người lớn nói. Do vậy, bố mẹ cần đặc biệt chú ý đến phương pháp giáo dục, cẩn thận trong từng lời nói của mình, tránh tạo ảnh hưởng xấu cho tâm hồn còn non nớt của trẻ.

    Trước đó, một đôi vợ chồng ở Trung Quốc cũng phải bồi thường tiền khi con gái 3 tuổi cào xước 10 chiếc ô tô. Cụ thể, theo AsiaOne, hôm 24/11/2019, trong lúc chơi tại cửa hàng trưng bày ô tô ở Guilin (Trung Quốc), bé gái làm xước 10 chiếc xe Audi bằng một viên đá nhỏ mà bé cầm trong tay.

    Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi một trong những chiếc xe đó là Audi Q8 bản 2020. Ban đầu, người bán xe đòi bố mẹ của bé gái bồi thường 200.000 NDT (khoảng 671 triệu đồng) nhưng họ không đồng ý.

    XEM THÊM: Bên nhau 11 năm, cô dâu khiến chú rể rơi nước mắt vì điều này trong ngày cưới

    con pha 7 o to khien gia dinh phai boi thuong hon 400 trieu me chet lang khi biet nguyen nhan1
    Bé gái cào xước 10 chiếc ô tô trong cửa hàng.

    Theo lời giải thích của người bán hàng, những hư hại mà bé gái gây ra khiến các chiếc xe không thể được coi là xe mới, dù có sơn lại. Số xe này chỉ có thể bán với giá chiết khấu vì khi bán nguyên giá, khách hàng sẽ cho rằng người bán lừa đảo nếu phát hiện xe từng được sơn lại.

    Do không tìm được tiếng nói chung, hai bên đã đưa nhau ra tòa. Ngày 3/12/2019, hai bên nhất trí cho qua mọi chuyện và bố mẹ bé gái sẽ bồi thường cho người bán xe 70.000 NDT (khoảng 235 triệu đồng). Tại toà, thẩm phán nhắc nhở cặp vợ chồng trông chừng con và dạy bé cách trân trọng những thứ xung quanh mình hơn nữa.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-pha-7-o-to-khien-gia-dinh-phai-boi-thuong-hon-400-trieu-me-chet-lang-khi-biet-nguyen-nhan-a597064.html
    Người mẹ tức giận khi con trai than phiền đi học ăn không no, đến khi nghe cô giáo phân trần thì mới vỡ lẽ

    Người mẹ tức giận khi con trai than phiền đi học ăn không no, đến khi nghe cô giáo phân trần thì mới vỡ lẽ

    Nghe con trai than phiền việc đi học rất chán, rất khổ, cô giáo không cho ăn no khiến người mẹ tức giận yêu cầu cô tăng lượng thức ăn cho con vào bữa trưa. Trước phản ứng đầy bức xúc của người mẹ, cô giáo chủ nhiệm rất ngạc nhiên, đồng thời cũng nói ra sự việc để người mẹ nắm rõ.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Người mẹ tức giận khi con trai than phiền đi học ăn không no, đến khi nghe cô giáo phân trần thì mới vỡ lẽ

    Người mẹ tức giận khi con trai than phiền đi học ăn không no, đến khi nghe cô giáo phân trần thì mới vỡ lẽ

    Nghe con trai than phiền việc đi học rất chán, rất khổ, cô giáo không cho ăn no khiến người mẹ tức giận yêu cầu cô tăng lượng thức ăn cho con vào bữa trưa. Trước phản ứng đầy bức xúc của người mẹ, cô giáo chủ nhiệm rất ngạc nhiên, đồng thời cũng nói ra sự việc để người mẹ nắm rõ.