+Aa-
    Zalo

    'Doanh nhân nhí' 6 tuổi khởi nghiệp bán siro đá bào

    • DSPL

    (ĐS&PL) - "Khi chúng tôi đi dạo quanh Sam's Club và trông thấy quầy bán đá bào. Emmett nói rằng muốn mua cái máy bán đá bào để bắt đầu kinh doanh và kiếm tiền...

    "Khi chúng tôi đi dạo quanh Sam's Club và trông thấy quầy bán đá bào. Emmett nói rằng muốn mua cái máy bán đá bào này thay vì xe đạp để bắt đầu kinh doanh và kiếm tiền..." - cha của Emmett chia sẻ. 

    Emmett, 6 tuổi, đang thích một chiếc xe đạp mới. Tuy nhiên, bố cậu bé không muốn con có được những thứ mình muốn một cách quá dễ dàng. Bố Emmett bảo muốn có xe đạp thì tự kiếm tiền mua đi.

    Emmett, anh chàng 6 tuổi đang muốn có xe đạp mới thì bố bảo "tự kiếm tiền mua đi"

    "Anh chàng gom đồ chơi và thú nhồi bông cũ lại rồi mang ra cửa bán. Cuối ngày, Emmett kiếm được 70 USD, vừa đủ để mua chiếc xe yêu thích. Đến ngày hôm sau, chúng tôi đi dạo quanh Sam's Club và trông thấy quầy bán đá bào. Emmett nói rằng muốn mua cái máy bán đá bào này thay vì xe đạp để bắt đầu kinh doanh và kiếm tiền...", Jered, bố ông chủ nhỏ này cho biết.

    Sau một cuộc thảo luận ngắn gọn, cha mẹ Emmett đồng ý cho cậu bé làm kinh doanh, nhưng với một điều kiện: Emmett phải tự bán đá bào ít nhất 1 giờ vào thứ bảy.

    "Lần đầu, cháu nhà tôi kiếm được 12 USD, sau đó là 17 USD, rồi đến 25 USD và liên tục tăng từ đó đến giờ". Ban đầu, Emmett bắt đầu chỉ với 1 bịch đá bào và 3 vị siro

    "Thằng bé còn chịu trách nhiệm theo dõi nguồn cung và biết rõ khi nào nên chi tiền cho cái gì. Thậm chí, cu cậu còn trả dần tiền mua máy bán đá bào và tiền thuế", cha mẹ của Emmett phấn khởi kể lại. Ngoài ra, Emmett đã lên kế hoạch tiết kiệm tiền học Đại học, tuy nhiên doanh nhân tí hon không biết rằng "tiền thuế" nộp cho bố mẹ chính là quỹ Đại học cho cu cậu.

    "Chúng tôi muốn con trai mình theo đuổi đam mê trong tương lai. Kỳ vọng duy nhất của chúng tôi là Emmett trở thành một công dân tốt, có cống hiến cho xã hội. Dù anh chàng đang vui thú với việc bán đá bào nhưng Emmett bảo muốn làm trong thư viện hoặc thầy dạy karate..."

    "Anh chàng gom đồ chơi và thú nhồi bông cũ lại rồi mang ra cửa bán. Cuối ngày, Emmett kiếm được 70 USD, vừa đủ để mua chiếc xe yêu thích..."


    "...Đến ngày hôm sau, chúng tôi đi dạo quanh Sam's Club và trông thấy quầy bán đá bào. Emmett nói rằng muốn mua cái máy đó thay vì xe đạp để bắt đầu kinh doanh và kiếm tiền"


    Sau một cuộc thảo luận ngắn gọn, cha mẹ Emmett đồng ý cho cậu bé làm kinh doanh, nhưng với một điều kiện: Emmett phải tự bán đá bào ít nhất 1 giờ vào thứ bảy.

    "Lần đầu, cháu nhà tôi kiếm được 12 USD, sau đó là 17 USD, rồi đến 25 USD và liên tục tăng từ đó đến giờ". Ban đầu, Emmett bắt đầu chỉ với 1 bịch đá bào và 3 vị siro

    "Thằng bé còn chịu trách nhiệm theo dõi nguồn cung và biết rõ khi nào nên chi tiền cho cái gì. Thậm chí, cu cậu còn trả dần tiền mua máy bán đá bào và tiền thuế"

    Ngoài ra, Emmett đã lên kế hoạch tiết kiệm tiền học Đại học, tuy nhiên doanh nhân tí hon không biết rằng "tiền thuế" nộp cho bố mẹ chính là quỹ Đại học cho cu cậu

    Giờ Emmett đã có 21 vị siro cho món đá bào, chưa kể lượng lớn khách hàng trung thành
    Bước đầu kinh doanh thành công, cậu bé 6 tuổi này lại mơ ước làm trong thư viện hoặc trở thành thầy dạy võ karate

    Long J/ Tri thức trẻ/ B.P

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doanh-nhan-nhi-6-tuoi-khoi-nghiep-ban-siro-da-bao-a236705.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan