Tín đồ Phật tử có thêm một điểm đến tâm linh khi Tết đến xuân về


Thứ 4, 14/02/2018 | 14:29


Đầu xuân năm mới, trên hành trình tìm đến những miền đất Phật bình an, quần thể văn hóa tâm linh trên khu vực đỉnh Fansipan

Đầu xuân năm mới, trên hành trình tìm đến những miền đất Phật bình an, quần thể văn hóa tâm linh trên khu vực đỉnh Fansipan với nhiều công trình kỳ vĩ đang là một điểm đến hấp dẫn du khách thập phương.

Hành trình du xuân nơi miền Tây Bắc núi ngút ngàn rừng xanh ấy được bắt đầu thật đặc biệt bằng cáp treo. Băng qua những triền rừng xanh ngắt, thấy lấp ló những đốm đỗ quyên vàng, đỏ bắt đầu nở. Xuyên qua những tầng mây, sẽ thấy những góc mái cong cong ẩn hiện trong mây ngàn gió núi, kỳ vĩ. Bước tới miền đất của những sơn tự này, ngỡ ngàng như vừa đặt chân đến chốn bồng lai tiên cảnh.

Khu vực sân mây, Đài gác Đại Hồng Chung nổi bật trên nền trời xanh, mây trắng. Công trình cao 35m, bố cục thẳng đứng với lầu chuông 8 mái, là một trong những điểm nhấn ấn tượng trong quần thể văn hóa tâm linh Fansipan.

Từ sân mây, đi qua cổng tam quan sừng sững được tạo tác từ đá nguyên khối, bước lên 80 bậc đá du khách sẽ tới chiêm bái quần thể chùa hạ linh thiêng.

Mang kiến trúc đời Trần, Bích Vân Thiền Tự nằm ở độ cao 2900m, đưa du khách và các Phật tử đắm chìm vào một không gian thiền tịnh.

Qua Bích Vân Thiền Tự, bước tiếp trên những bậc đá quanh co, du khách sẽ ngỡ ngàng trước một “kỳ quan” tâm linh mới. Đại tượng Phật A Di Đà bằng đồng cao 21,5m nơi độ cao 3000m được kiến tạo với kỹ thuật hiện đại chưa từng có ở Việt Nam.

Đây không phải là một pho tượng đúc thông thường, mà được tạo thành bởi hàng ngàn vạn tấm đồng dày 5mm gia công tại chỗ, ốp trên một kết cấu khung sắt có thể tích gần 1000m3. “Chưa có công trình nào làm kỳ công như vậy”, giáo sư Hoàng Đạo Kính chia sẻ về công trình này.

Từ Đại tượng Phật, đi theo con đường La Hán, ngỡ như đang dạo bước ở chốn thần tiên. Những cây đỗ quyên cổ thủ cả trăm năm tuổi thi thoảng lại vươn dài trên lối đi, bật lên từng đốm nụ, chỉ chờ bừng nở rực đỏ với vàng.

200m cuối của con đường La Hán, du khách được chiêm bái 18 bức tượng La Hán với các tư thế và biểu cảm khác nhau trên gương mặt. Được đúc bằng đồng với chiều cao 2,5m (tượng đứng) và 2m (tượng ngồi), mỗi bức tượng có trọng lượng lên đến 500kg.

Con đường La Hán dẫn bước chân du khách đến quần thể tâm linh Kim Sơn Bảo Thắng Tự. Được tạo dựng theo kiến trúc đời Trần, những nếp sơn tự, bảo tháp trong quần thể tựa như mọc ra từ đá núi.

Tượng đồng Quan Âm, cao 9m, ngự trị trên một tảng đá vươn cao hướng ra sân mây bồng bềnh. Đứng trước chốn tâm linh thiền tự ấy, mọi ưu phiền bỗng tan biến, nhường chỗ cho sự vô ưu.

Chiêm bái quần thể kỳ vĩ nơi đỉnh cao giá rét mà chỉ nội việc đứng vững cũng đã khó khăn, thấy khâm phục những nỗ lực không mệt mỏi của những con người đã tạo nên quần thể tâm linh này. Cùng cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho người thân, gia đình nơi đỉnh linh thiêng Fansipan, năm mới đến ngập tràn may mắn.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-do-phat-tu-co-them-mot-diem-den-tam-linh-khi-tet-den-xuan-ve-a219860.html