+Aa-
    Zalo

    Gia cảnh đáng thương của bé gái 6 tuổi bị gã hàng xóm mù hiếp dâm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bé gái 6 tuổi ở Hải Phòng, nạn nhân bị nghi phạm Lương Thanh Thủy thực hiện hành vi hiếp dâm, có hoàn cảnh hết sức đáng thương.

    Bé gái 6 tuổi ở Hải Phòng, nạn nhân bị nghi phạm Lương Thanh Thủy thực hiện hành vi hiếp dâm, có hoàn cảnh hết sức đáng thương.

    Như báo Người Đưa Tin đã đưa, phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Lương Thanh Thủy (SN 1986, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

    Cổng nhà bé N. nhỏ, chỉ vừa 1 người đi vào, ngay bên cạnh là ngôi nhà nghi phạm Thủy (che vải bạt màu đen).

    Đối tượng Thủy đang được cơ quan công an thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại vì trước đây Thủy bị tai nạn giao thông dẫn đến mù mắt và chấn thương sọ não.

    Nạn nhân trong sự việc này là bé gái Phạm Thị N. (SN 2012), là hàng xóm giáp ranh với gia đình Thủy.

    PV đã tìm đến nhà bé N., ngôi nhà nhỏ nằm trong 1 con ngõ. Chiếc cổng sắt chỉ vừa 1 người và xe máy đi qua. Ngôi nhà của nghi phạm Thủy ngay bên cạnh, cửa đóng im lìm, bên ngoài phủ lớp vải bạt màu đen.

    Sau khi sự việc xảy ra, bé N. đã được vợ chồng chị Nguyễn Thị L. đưa về quê ngoại để tránh bị ảnh hưởng đến tâm lý sau này vì gã hàng xóm đồi bại nhà ngay sát vách.

    “Vợ chồng tôi cho cháu về quê với ông bà ngoại, cũng là việc chẳng đừng thôi. Có để cháu ở đây thì tâm trạng chúng tôi cũng vô cùng bất an. Việc tìm công lý cho cháu thì vẫn cứ phải theo đuổi”, chị L. nói.

    Nhà của gia đình chị L. là căn nhà cấp 4 tồi tàn, chỉ khoảng 40m2. Ngoài vợ chồng chị Lam ở gian nhà khoảng 10m2 thì trong nhà còn có mẹ chồng cũng đã già yếu.


    Chị Lam bị mù lòa bẩm sinh, gia cảnh hết sức khó khăn.

    Chị Lam tâm sự: “Cuộc đời tôi bất hạnh từ nhỏ, bố tôi là thương binh, tuổi cũng đã ngoài 80. Vì ngày trước có đi chiến trường trong Nam nên bố tôi bị cụt mất 1 chân, ngoài ra còn nhiễm chất độc màu da cam.

    Đến khi sinh ra tôi thì di chứng của chất độc da cam khiến tôi bị mù lòa bẩm sinh. Cuộc sống ở nông thôn cơ cực, chỉ trông vào mấy đồng lương hưu, chế độ của bố nên điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Bản thân tôi như vậy nên cũng chẳng học hành gì được”.

    Không được bằng chúng bạn vì khiếm khuyết trên cơ thể, chị L. gần như quanh quẩn ở nhà làm những việc vặt. May trời thương, phú cho chị khả năng ca hát, hát những bài mang âm hưởng dân ca nên thỉnh thoảng chị ngồi ở các đền, chùa cũng có đồng ra đồng vào.

    Cách đây vài năm, chị quen anh Phạm Văn H. cũng trong một buổi văn nghệ ở đền, chùa. Anh H. đã từng qua một đời vợ, thấu hiểu hoàn cảnh, 2 người nên duyên vợ chồng và về ở với nhau.

    “Tôi làm nghề tự do thôi, ai thuê gì thì mình làm. Thời gian rảnh rỗi, tôi cùng vợ đi đến các đền chùa để hát văn. Cuộc sống vợ chồng khó khăn nhưng sinh được bé N. cũng là niềm vui. Tiếng trẻ thơ ăm ắp cửa nhà cũng khiến cuộc sống thảnh thơi đôi phần”, anh H. kể lại.

    Tuy nhiên, không ai có thể ngờ, bé gái bé bỏng của gia đình anh H. lại bị gã hàng xóm đồi bại xâm hại. Gia đình anh H. chỉ mong muốn các cơ quan chức năng TP. điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm tội của nghi phạm Thủy.

    Theo cơ quan công an, trước khi xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến mù mắt, nghi phạm Lương Thanh Thủy từng là cán bộ công an, công tác tại Công an huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

    Vụ việc đang được phòng PC45 Công an TP.Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Theo Người Đưa Tin 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gia-canh-dang-thuong-cua-be-gai-6-tuoi-bi-ga-hang-xom-mu-hiep-dam-a235439.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan