Nhân chứng lo vụ án nữ diễn viên “Vườn sao băng” bị ép tiếp khách 100 lần sẽ lại bế tắc


Thứ 2, 18/03/2019 | 07:21


Nhân chứng Yoon Ji Oh cho biết dù tự tới đồn cảnh sát hỗ trợ vụ án của Jang Ja Yeon và cung cấp lời khai liên tục, nhưng thông tin về cuộc điều tra không được cập nhật.

Nhân chứng Yoon Ji Oh cho biết dù tự tới đồn cảnh sát hỗ trợ vụ án của nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon và cung cấp lời khai liên tục, nhưng thông tin về cuộc điều tra không được cập nhật rộng rãi.

Những ngày vừa qua, bên cạnh scandal tình dục của Seungri và hội bạn thân, công chúng còn quan tâm, dõi theo vụ việc của nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon. Vụ án cô bị lạm dụng tình dục được lật lại để điều tra đã thu hút được sự quan tâm của công chúng trên khắp châu Á. Cho đến tận thời điểm này, scandal năm nào vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn.

Tối 17/3, trên trang cá nhân, Goo Hye Sun bất ngờ chia sẻ trạng thái cảm động liên quan đến Jang Ja Yeon. Đây được xem là động thái ủng hộ của nữ diễn viên với vụ kiện đòi lại công bằng cho đồng nghiệp quá cố.

Trên Instagram, Goo Hye Sun đăng tải hình ảnh của mình cùng ba bạn diễn gồm Gook Ji Yeon, Min Young Won và Jang Ja Yeon trong bộ phim Vườn sao băng bản Hàn. Kèm theo đó là dòng trạng thái: “Người chị đã đưa tận tay em chiếc túi nóng (giữ nhiệt). Người chị mà em luôn nuối tiếc vì không có tấm ảnh chụp chung nào. Hãy yên nghỉ chị nhé. Chị là cô gái có tâm hồn tuyệt đẹp”.

Trạng thái cảm động mà Goo Hye Sun đăng tải trên trang cá nhân. ẢNH: INSTAGRAM NV

Năm 2009, Jang Ja Yeon tự tử vì bị ép quan hệ tình dục, tiếp khách 100 lần cho hàng loạt nhân vật máu mặt của làng giải trí Hàn. 10 năm trôi qua, vụ việc dường như đi vào ngõ cụt bởi không có thêm bất cứ thông tin vào được hé lộ.

Đầu năm 2018, vụ án một lần nữa được lật lại và diễn viên Yoon Ji Oh - bạn thân và đồng nghiệp của Jang Ja Yeon - đã đứng lên để kêu gọi mọi người ký vào bản kiến nghị trên Nhà Xanh. "Những kẻ lạm dụng tôi đều là quỷ dữ. Tôi bị ép phải tiếp khách hơn 100 lần", Jang Ja Yeon trăn trối.

Năm 2018, bản kiến nghị xem xét lại vụ án đã được đệ trình lên Chính phủ để mở lại cuộc điều tra với một nhân chứng mới. Về sau, người này cũng tự công khai danh tính, đó là nữ diễn viên Yoon Ji Oh, đồng thời cũng là đàn em từng cùng công ty quản lý với Jang Ja Yeon.

Cũng trong ngày 17/3, Yoon Ji Oh buồn bã thông báo trên trang cá nhân về tình hình điều tra gần đây của vụ án. Cô cho biết dù bản thân đã phải để lộ thân phận cũng như tự tới đồn cảnh sát hỗ trợ và cho lời khai liên tục, nhưng thông tin về cuộc điều tra không được cập nhật rộng rãi.

Yoon Ji Oh bật khóc trong một cuộc họp báo. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Yoon Ji Oh bày tỏ sự chán nản vì các phóng viên phớt lờ. Đỉnh điểm, cô chụp hai hình ảnh so sánh tình trạng trống vắng khi đến đồn cảnh sát phục vụ điều tra cho vụ của Jang Ja Yeon và không gian đông đúc báo chí tại sân bay lúc nam nghệ sĩ Jung Joon Young về nước. Cô thậm chí còn cầu xin truyền thông hãy đăng tải bài về câu chuyện của Jang Ja Yeon và kêu gọi các nghệ sĩ cùng lên tiếng cho đàn chị quá cố.

Theo luật, thời hạn điều tra vụ án của Jang Ja Yeon sẽ kết thúc trong tháng 3 này. Tuy nhiên, nếu đơn kiến nghị kéo dài thời gian điều tra trên trang web Nhà Xanh nhận được sự chấp thuận của chính phủ thì cơ hội đòi lại công bằng cho cô sẽ khả quan hơn.

Thiện Anh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhan-chung-lo-vu-an-nu-dien-vien-vuon-sao-bang-bi-ep-tiep-khach-100-lan-se-lai-be-tac-a266994.html