+Aa-
    Zalo

    Hành trình 72 giờ đưa nghi phạm sát hại nữ tài xế xe ôm ra ánh sáng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hơn 72 giờ sau khi gây án, Hưng bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khu trọ ở Bắc Ninh…

    Hơn 72 giờ sau khi gây án, Hưng bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khu trọ ở Bắc Ninh…

    Vào khoảng 12h, ngày 7/11, tại vườn cây của bệnh viện Quân y 91 (thuộc tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) một số người dân bàng hoàng phát hiện thi thể một phụ nữ với nhiều vết thương trên người.

    Nạn nhân khoảng ngoài 30 tuổi, không có giấy tờ tùy thân cũng như tài sản giá trị. Tại hiện trường cũng xuất hiện nhiều vết máu. Ngay lập tức người dân báo cáo lên cơ quan công an.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Phổ Yên đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo lên Công an tỉnh Thái Nguyên để phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

    Qua khám nghiệm, nạn nhân tử vong do bị đâm nhiều nhát vào đầu và cơ thể. Ngay sau đó, cơ quan công an đã ra thông báo để tìm người thân nạn nhân.

    Hiện trường vụ án.

    Một ngày sau, gia đình anh Trương Văn V. (SN 1987, ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh) đến xác nhận tử thi là chị Trương Thị H. (SN 1982, trú cùng địa chỉ trên) là chị gái của mình. Anh V. cho biết chị H. vốn làm xe ôm chở khách ở khu công nghiệp Yên Phong.

    Theo thông tin từ anh V., như mọi ngày, vào sáng 7/11 chị H. đi làm bằng chiếc xe máy Wave màu xanh, khi đi chị có mang theo 1 điện thoại iPhone cùng 1 ít tiền mặt và tài sản kèm theo.

    Tích cực điều tra, lần theo từng manh mối dù chỉ là nhỏ nhất, Công an thị xã Phổ Yên đã thu được đoạn clip trong cửa hàng ven đường, cách hiện trường vụ án khoảng 2 km. Video cho thấy trước khi bị sát hại, chị H. chở nam thanh niên mặc áo gió trùm kín đầu, bịt khín khẩu và đội mũ bảo hiểm.

    Hình ảnh chị H. chở 1 nam thanh niên bịt kín mặt trước khi bị sát hại.

    Qua đó, bước đầu cơ quan công an xác định, trước khi bị sát hại, vào sáng 7/11, chị H. có chở một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) đi từ cổng Ô Cách đường ra khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đi lên thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Sau đó, nạn nhân bị sát hại tại khu vực thị xã Phổ Yên.

    Đến ngày 8/11, nút thắt của vụ án đã được tháo mở khi cơ quan công an đã tìm ra chiếc xe máy của nạn nhân. Một người dân địa phương khai nhận, thấy 1 nam thanh niên lạ mặt đến cầm cố với giá rẻ.

    Với tinh thần quyết tâm phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an thị xã Phổ Yên đã nhanh chóng xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Quang Hưng (SN 1987, trú xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

    Nguyễn Quang Hưng tại cơ quan điều tra.

    Ngay trong ngày 10/11, cơ quan công an đã bắt giữ Hưng khi hắn đang lẩn trốn tại 1 khu trọ tại tỉnh Bắc Ninh.

    Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận, do cần tiền tiêu nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Theo đó, vào sáng 7/11, Hưng mang hung khí, đeo khẩu trang che mặt rồi đến khu công nghiệp Yên Phong để thực hiện kế hoạch. Tại đây, Hưng thuê chị H. chở mình đến thị xã Phổ Yên.

    Khi đi đến khu vực gần bệnh viện Quân Y 91, Hưng thấy khu vực này vắng vẻ ít người qua lại nên đã lạnh lùng ra tay sát hại chị H. Gây án xong, Hưng vội vàng lấy đi một chiếc xe máy, điện thoại di động rồi rời khỏi hiện trường. Sau đó, Hưng mang số tài sản đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

    Được biết, Nguyễn Quang Hưng chưa có tiền án tiền sự và là con cả trong gia đình có hai anh em trai. Nghi phạm này sau khi học hết cấp 2 thì đi làm tự do, nhưng khoảng mấy năm trở lại đây không có nghề nghiệp ổn định và thường xuyên sống lang bạt.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hanh-trinh-72-gio-dua-nghi-pham-sat-hai-nu-tai-xe-xe-om-ra-anh-sang-a209062.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan