+Aa-
    Zalo

    Nhật Hạ: “Tôi muốn ba mẹ thấy mình không vô dụng”

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Đến giờ, mỗi khi bước ra đường, nhiều khán giả nhí và cả các bậc phụ huynh đều gọi Nhật Hạ bằng tên nhân vật trong phim mà thuở nhỏ cô tham gia.

    (ĐSPL) - Đến giờ, mỗi khi bước ra đường, nhiều khán giả nhí và cả các bậc phụ huynh đều gọi Nhật Hạ bằng tên nhân vật trong phim mà thuở nhỏ cô tham gia như: De De trong Gia đình phép thuật, Phương (lúc nhỏ).
    Quá khứ vàng son như con dao hai lưỡi khiến Nhật Hạ mãi bị đóng khung trong kí ức của khán giả. Sau một thời gian tạm dừng việc đóng phim để tập trung cho việc học, Nhật Hạ vừa chính thức trở lại màn ảnh với vai diễn trong Mặt nạ thiên thần, Tình và lý với nhiều cảnh nóng và nặng về tâm lí. Lúc này, khán giả màn ảnh mới ngờ ngợ rằng hình như mình đã gặp cô gái này ở đâu đó. Điều này càng thôi thúc cô thủ khoa khoa Đạo diễn trường Đại học sân khấu điện ảnh càng phải tìm kiếm cơ hội để thoát khỏi cái bóng lúc bé của chính mình, khẳng định cái tôi riêng trong diễn xuất.
    Nhật Hạ còn là cái tên khá xa lạ với báo chí và giới truyền thông
    So với các diễn viên nhí cùng thời thì cái tên Nhật Hạ khá xa lạ với báo chí và giới truyền thông, bởi cô có khoản thời gian dài “mai danh ẩn tích” để chuyên tâm học hành. Nghe lời ba mẹ, Nhật Hạ thi đậu vào trường Đại học ngoại thương khoa quản trị tkinh doanh. Thế nhưng, chỉ một năm sau đó, những con số khiến Nhật Hạ ngao ngán đến tận cùng. Cô quyết định bỏ học. Và viết tiếp ước mơ nghệ thuật bằng các lén gia đình đăng kí ghi danh vào khoa Đạo diễn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Cô nàng trở thành thủ khoa và lúc này mới dám nói thật với ba mẹ. Dù không thích cho con theo nghiệp diễn nhưng ba mẹ Nhật Hạ phải chìu lòng con vì thấy cô quá đam mê nghệ thuật.

    Trở lại với phim ảnh, khán giả chỉ nhớ cái bóng của tuổi thơ, các đạo diễn cũng có nhiều lựa chọn hơn khi lien tục xuất hiện các gương mặt nghệ sĩ mới. Thê nhưng, may mắn một lần nữa mỉm cười với cô. Nhật Hạ được người thầy chủ nhiệm là đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo chú ý vì khả năng diễn xuất nổi trội, tính tình hoạt bát thông minh. Ông đã mời cô tham gia bộ phim Mặt nạ thiên thần với vai phản diện Nhã Thùy bên cạnh dàn diễn viên tên tuổi như Hứa Vĩ Văn, Ngọc Thuận, Thùy Trang….Cô bé Nhật Hạ loay hoay nghiên cứu kịch bản và lo lắng không ngừng vì nếu diễn không ra cái ác của nhân vật thì sẽ ảnh hưởng đến cả bộ phim. Nhưng rất may khi phim ra mắt khán giả bắt đầu “ghét” bé De De bởi lối diễn lôi cuốn qua ánh mắt. Nhật Hạ chia sẻ: “Cái khó nhất của phim không chỉ là phải diễn ác mà là những cảnh nóng với anh Ngọc Thuận. Khi đóng cảnh này tôi rất ngại, khiến anh Ngọc Thuận cũng ngại ngùng theo.

    Chúng tôi phải quay đi quay lại tầm mười mấy lần vì cả hai an hem không biết diễn sao. Anh Ngọc Thuận ban đầu còn chọc quê tôi nhưng khi thấy tôi khớp quá diễn không được nên anh im lặng, không dám chọc nữa. Anh nói với tôi: ‘Thôi, em muốn làm gì thì làm đi. Em hôn đại một cái đi cho xong, nếu không quay đi quay lại còn cực hơn’.
    Quay xong cảnh đó vừa mắc cỡ cừa ngại với mọi người vì nghĩ mình làm không tốt. Đây cũng không phải cảnh quá nóng bỏng vì là phim truyền hình, chỉ dừng lại ở ôm nhau hôn nhau. Lúc car nhà xem những cảnh này, tôi không dám coi, lẳng lặng trốn đi chỗ khác.”

    Nối tiếp Mặt nạ thiên thần, Nhật Hạ tiếp tục góp mặt trong các phim Tình và lí, Truy đuổi học đường, Đen trắng…Nhật Hạ cho biết, cô thật sự cảm thấy may mắn khi trở lại với nghiệp diễn lại được tổ nghiệp ưu ái đến thế. Dù rằng để đến với thành công và vượt qua cái bóng của những vai diễn khi bé còn nhiều khó khan gian truân nhưng cô tự hứa sẽ nổ lực gấp bội. Bởi cô muốn chứng minh cho ba mẹ thấy rằng cô đã chọn đúng và đã làm nên được những điều tưởng chừng như không thể chứ không phải làm cho có đến khi thất bại lại quay về bám lấy ba mẹ mà khóc. “Ba mẹ sẽ thấy tôi không vô dụng. Tôi làm được những điều tôi muốn và có thành tích hẳn hoi.

    Khi được hỏi, hầu hết các diễn viên trẻ đều chọn con đường tiến thân nhanh nhất bằng cách chọn người yêu giàu có nếu gia đình của mình không khá giả. Bạn có từng nghĩ đến chưa? Nhật Hạ thẳng thắn: “Mình cũng có đại gia chống lưng đó chứ. Đại gia lơn nhất cuộc đời minh là ba rồi không cần anh nào nữa đâu. Thật ra thì moi người mỗi cảnh một xuất phát điểm khác nhau nên không thể đứng ngoài phán xét người khác được. Gia đình Hạ thật ra cũng khá giả thôi, không thuộc dạng đại gia nhưng cái mình cần nhất vân là năng lực bản thân. Muốn gần công chúng thì phải đẹp phải có bề ngoài cần phải có tiền để mua sắm quần áo mĩ phẩm phục vụ cho việc làm đẹp. Nhưng nếu chỉ chăm chút bề ngoai mà không đầu tư cho bên trong rồi khán giả họ cũng sẽ nhận ra mình chỉ có vỏ.”

    Khi được hỏi tiếp rằng, nhìn những diễn viên cùng thời như Angela Phương Trinh đều đã nổi tiếng, bạn có thấy chạnh lòng không? Có quyết tâm bức phá hơn bạn diễn cùng thời bằng scandal? Cô nàng trải lòng: “Chạnh lòng thì có chứ. Nhưng cũng như Hạ nói, mỗi người mỗi cảnh khác nhau, nền tảng gia đình cũng khác nên chọn cho mình con đường riêng. Không so sánh được. Tất cả mọi người đều có cái hay để mình học.

    Ở tuôi này, sau khi có thời gian để trau dôi kiến thức, Hạ nghĩ bản thân mình mới đủ chính chắn tự tin chinh phuc con đưong phía trước. Hoa đúng tuổi sẽ nở đẹp. Vì chậm hơn ngươi khác nên đương nhiên mình phải quyết tâm bứt phá, đường xa mới biết sức ngựa. Hạ cũng tham vọng lắm nhưng tạo scandal thì không đâu. Hạ không hề ghét hay lên án scandal để nổi tiếng chỉ sợ làm ba mẹ buồn long, mang tiếng với mọi người, cả bạn bè anh em chơi thân với nhau trước giờ nữa sẽ từ mặt thôi.
    Hiện tại, Nhật Hạ đang muốn hướng đến hình ảnh hoàn toàn trưởng thành, cá tính nhưng vẫn quyến rũ. Ngoài là diễn viên, cô nàng cũng đang tập diễn kịch và có thể sẽ ca hát để khán giả thấy tôi thật sự đa năng và có năng lực chứ không phải ‘cưỡi ngựa xem hoa’.
    LAM KHÁNH
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhat-ha-toi-muon-ba-me-thay-minh-khong-vo-dung-a103253.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.