+Aa-
    Zalo

    Những câu nói "danh bất hư truyền" của thầy cô Bách Khoa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trang fanpage "Những câu nói bất hủ của các thầy cô Bách khoa" thu hút hơn 40.000 lượt người like sau gần 2 năm hoạt động.

    (ĐSPL) - Các sinh viên trường ĐH Bách Khoa đã lập một trang fanpge với hơn 40.000 lượt thích chỉ để truyền tai nhau những câu nói bất hủ của thầy cô trong trường.
    Mỗi giảng viên có 1 cách thể hiện cá tính khác nhau, người thì nghiêm túc, nhiệt huyết với từng bài giảng, người thì hài hước nhưng sâu sắc khiến sinh viên có thể gạt đi mọi căng thẳng trong giờ học.
    Đặc biệt, mỗi thầy cô giáo luôn có những câu nói bất hủ, mà mỗi thế hệ sinh viên đều nhắc lại cho nhau. Có những người ra trường 10 năm, 20 năm, bất chợt nghe lại cũng biết được, đó là câu nói của thầy nào, cô nào.
    Qua nhiều thế hệ, mỗi câu nói của thầy cô thu hút 400-500 lượt like (thích) cùng hàng trăm lượt bình luận.

    Fanpage "Những câu nói bất hủ của thầy cô Bách Khoa" với hơn 40.000 lượt thích.

    Thầy Phan Tấn Tùng - Cơ học máy BKHCM

    Nhiều SV thắc mắc về bài, thầy chỉ vào bài giải:
    "Có em thắc mắc tại cái này... cái này...
    Mà thôi, chỗ này giải thích rối lắm, thôi khỏi giải thích!".

    Một thầy giáo khoa Điện Tử Viễn Thông

    "Sau này các em ra trường, vào một công ty làm việc. Nếu công ty đó không có ai là sinh viên Bách khoa, thì em phải tự tin vào bản thân rằng sau năm, sáu năm sau, em sẽ trở thành người giỏi nhất. Nếu công ty đó có 1 người học Bách khoa, có thể em đứng thứ 2. Hoặc là ai đó từ nước ngoài trở về, họ được tiếp xúc với nền công nghệ hiện đại hơn các em. Các em phải tự tin vào chính mình, cố gắng mà học tập".

    Thầy Nguyễn Hữu Tùng - Bộ môn Quá trình thiết bị công nghệ hóa học

    "Bách Khoa có cái Hồ Tiền
    Nuôi toàn cá sấu làm phiền anh em!".

    Thầy Nguyễn Kim Đính - Kĩ thuật Điện BKHCM

    "Tôi ra đề này, anh chị làm được 6 câu là được rồi, bởi chúng ta là những người bình thường...
    ... 4 câu còn lại để cho những người phi thường hoặc... không bình thường làm!".
    Thầy Lê Minh Cường - Toán Kỹ Thuật BKHCM
    "Chấm bài các anh cực lắm, đáp số đúng mà làm sai mới ghê chứ!
    4 nhân 3 bằng 1 là chuyện bình thường, đề nghị các anh đừng chà đạp lên toán học nữa!"
    Cô Xuân Anh - Giải tích BKHCM
    "Bài này có công thức nhưng tôi ko nhớ, nhưng đó là tôi không thi, các em thi nên các em phải nhớ!"
    "Môn học không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ học kì này sang học kì khác.
    Chỉ có tiền học phí là không trở lại!".
    Thầy Nguyễn Xuân Thảo - Giải tích 3
    "Cuộc đời ai cũng đều phải uống hai cốc nước, cốc nước ngọt và cốc nước đắng, chỉ khác nhau về thứ tự thôi!".

    Thầy Hoàng Văn Thạnh - BKĐN

    "Là con trai sinh ra phải để con gái nó nhìn chứ không phải sinh ra để nhìn con gái!".

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-cau-noi-danh-bat-hu-truyen-cua-thay-co-bach-khoa-a75487.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan