+Aa-
    Zalo

    Sản phụ "vượt cạn" trên xe cấp cứu: "Nghe tiếng khóc của con, mọi đau đớn thay bằng niềm hạnh phúc"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - “Lúc sinh, tôi vô cùng lo lắng. Bởi, đây là đứa con đầu lòng, lại trở dạ ngay trên xe cấp cứu, rất nhiều nỗi sợ", sản phụ sinh con ngay trên xe cấp cứu chia sẻ.

    “Lúc sinh, tôi vô cùng lo lắng. Bởi, đây là đứa con đầu lòng, lại trở dạ ngay trên xe cấp cứu, rất nhiều nỗi sợ. Thế nhưng, khi nghe tiếng khóc của con, mọi đau đớn, lo lắng, thay bằng niềm hạnh phúc” - sản phụ sinh con ngay trên xe cấp cứu chia sẻ.

    Tối 15/5, đại diện bệnh viện Gia Đình, TP.Đà Nẵng cho biết, ê kíp hộ sinh vừa đỡ đẻ thành công cho 1 sản phụ ngay trên xe cấp cứu.

    Sản phụ này là chị Trương Thị Thu (SN 1993), ngụ tại địa phương.

    Chị Thu chia sẻ, đứa trẻ là con đầu lòng. Trong suốt thời gian mang thai, chị đi khám định kỳ và được bác sĩ dự sinh vào ngày 19/5.

    Vào 9h sáng 15/5, chị Thu bất ngờ đau bụng dữ dội nên báo với người thân. Lúc này, người thân nghĩ chị trở dạ nên liền gọi xe cấp cứu chở đi bệnh viện.

    Cháu bé chào đời trên đường đến bệnh viện - Ảnh: Thanh Niên.

    Nằm trên xe, cơn đau ngày càng dữ dội. Lúc này, trên xe cấp cứu có 1 nữ hộ sinh và 1 điều dưỡng, luôn động viên chị phải cố gắng. Đồng thời, họ thông báo, chị chuyển dạ nhanh và có thể sinh hạ ngay trên xe, do đó, phải giữ bình tĩnh.

    Và, đúng dự dự đoán của nữ hộ sinh, chị Thu đã sinh hạ 1 bé trai, nặng 2,9 kg ngay trên đường vào bệnh viện.

    “Lúc sinh, tôi vô cùng lo lắng. Bởi, đây là đứa con đầu lòng, lại trở dạ ngay trên xe cấp cứu, rất nhiều nỗi sợ. Thế nhưng, khi nghe tiếng khóc của con, mọi đau đớn, lo lắng, thay bằng niềm hạnh phúc”, chị nói.

    Trong khi đó, anh Dương, chồng chị Thu hồ hởi: “Tôi thực sự rất bất ngờ khi nhìn thấy con trai trong vòng tay của cô nữ hộ sinh bước ra từ xe cấp cứu. Khoảnh khắc ấy thực sự rất nhiều cảm xúc”.

    Nữ hộ sinh Văn Thị Ái Lân, người đỡ đẻ cho chị Thu chia sẻ: “Lúc đó, bệnh nhân 1 phần do mất bình tĩnh, 1 phần vì đau nên hét rất to. Với kinh nghiệm 40 năm làm nghề, tôi hiểu, nếu bản thân không bình tĩnh thì không thể xử lý ca sinh này chỉn chu. Rất may, đứa trẻ ra đời và người mẹ cũng khỏe mạnh. Đây là ca đỡ đẻ hy hữu từ trước đến nay của tôi”.

    Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Loan - Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng, cho biết đẻ rơi là hiện tượng hi hữu xảy ra do chuyển dạ sớm và diễn tiến quá nhanh. Nếu sản phụ và gia đình không biết cách chủ động xử lý kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mẹ và con. Bản thân sản phụ Thu không có những triệu chứng đặc biệt nào trước khi sinh nên không có sự chuẩn bị trước.

    Cũng theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Loan: “Sản phụ sinh trên đường sẽ có các nguy cơ như trẻ bị ngạt, người mẹ bị băng huyết, nhiễm trùng cuống rốn… Kể cả là xe cứu thương thì các thiết bị y tế, dụng cụ vẫn khá hạn chế, không thể đầy đủ như phòng mổ trong bệnh viện. Rất may, nhân viên y tế trên xe cấp cứu có tay nghề “cứng”, có kinh nghiệm và tâm lý vững vàng”.

    Hiện tại, hai mẹ con sản phụ đều trong tình trạng sức khỏe tốt, ổn định, đang được các bác sĩ theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện. Bé trai chào đời cân nặng 2,9 kg.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/san-phu-vuot-can-tren-xe-cap-cuu-nghe-tieng-khoc-cua-con-moi-dau-don-thay-bang-niem-hanh-phuc-a229652.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.