+Aa-
    Zalo

    Sự thật cháu 16 tuổi chém chết ông nội vì không được xem bóng đá

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tức giận vì bố nhắc nhở về ngủ với ông bà nội khi đang xem dở trận bóng đá, Thiên đã man rợ dùng dao chém chết ông nội, trọng thương bà nội và thím.

    (ĐSPL) - Tức giận vì bố nhắc nhở về ngủ với ông bà nội khi đang xem dở trận bóng đá, Thiên đã man rợ dùng dao chém chết ông nội, trọng thương bà nội và thím.
    Tàn ác chém ông bà nội và thím
    Thông tin từ Công an huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang, một vụ thảm án vừa xảy ra trên địa bàn xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đối tượng Bùi Đức Thiên (16 tuổi) đã trút trận "mưa dao" lên thân thể ông bà nội là Bùi Đức Đ. (76 tuổi); bà Q. (70 tuổi) và chị Hoàng Thị V. (thím của Thiên). Hậu quả, ông Đ. tử vong trên đường đi cấp cứu, bà Q. và chị V. được gia đình đưa đi bệnh viện Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
    Sự thật kẻ thủ ác chém chết ông nội vì không được xem bóng đá
    Đám tang ông Bùi Đức Đ.
    Theo một số nhân chứng, vụ việc diễn ra vào khoảng 3h30' ngày 14/7 tại thôn Thượng ấm, xã Thượng ấm, huyện Sơn Dương.  Sau khi kết thúc hiệp 1 trận chung kết World Cup 2014 giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Argentina, Thiên từ nhà chú về nhà ông bà nội ngủ. Ít phút sau, mọi người nghe tiếng kêu cứu của ông Đ. phát ra. Khi hàng xóm chạy sang thì đã thấy ông Đ. nằm thở thoi thóp, còn bà Q. bị chém ở gáy, tay và chị V. bị nhiều nhát chém ở tay, mắt.
    Ngay sau khi phát hiện sự việc, người thân và bà con lối xóm đã nhanh chóng đưa các nạn nhân ra trạm y tế xã cấp cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên ông Đ. đã tử vong, bà Q. và chị V. đang được cấp cứu tại bệnh viện Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) trong tình trang đa chấn thương, đang được điều trị tích cực.
    Vụ việc sau đó được báo lên Công an xã Thượng Ấm, Công an huyện Sơn Dương.
    Hung thủ tự chém mình để đánh lạc hướng
    Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Công an xã Thượng ấm kể lại, đêm xảy ra vụ án, ông và mọi người đang xem bóng đá thì nhận được điện thoại từ ông Bùi Đức Minh (Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Ấm, con trai của ông Đ.) thông báo về việc bố mẹ và em dâu mình bị chém trọng thương, đang trên đường đưa đi cấp cứu. Ngay lập tức ông Dũng cùng một số công an viên có mặt tại hiện trường. Lúc này, Thiên cũng có mặt tại hiện trường. "Tại hiện trường, chúng tôi thấy đồ đạc văng tứ tung, nhiều vết máu vương vãi từ trong nhà ra tận ngoài ngõ nhưng kiểm tra thì thấy không mất mát gì. Hung khí gây án được xác định là con dao chuôi sắt to bản, dài khoảng 40cm chuyên dùng để thái chuối. Qua trao đổi với người thân của ông Đ., công an xã được biết Thiên chính là thủ phạm. Nhìn gương mặt buồn rầu, quần áo gọn gàng, chúng tôi không nghĩ đó lại là hung thủ", ông Dũng nói. Để chắc chắn và không để đối tượng có hành vi manh động, ông Dũng đã điện thoại cho ông Minh và nghe được giọng chị V. thều thào khẳng định Thiên chính là hung thủ. Công an xã lập tức tiếp cận và bắt giữ Thiên đưa về trụ sở.
    Sự thật  về kẻ thủ ác sát hại ông nội vì không được xem bóng đá
    Nơi xảy ra thảm án.
    Khi bị công an bắt, Thiên tỏ ra bất ngờ, hắn một mực phủ nhận hành động của mình, đổ tội cho kẻ lạ mặt xông vào nhà cướp của và giết ông bà nội mình. "Thiên kể với chúng tôi là sau khi về nhà thì đã thấy ông nội bị chém chết rồi. Nó còn ôm ông Đ. và gào khóc ghê lắm. Sau đó nó về nhà tắm rửa rồi còn giục mẹ "sang nhanh nhà ông xem sự việc thế nào", ông Dũng cho biết thêm.
    Sát thủ nghiện game online
    Sau khi sự việc xảy ra, gia đình tổ chức tang lễ cho người xấu số. Sau khi khâm liệm cho ông Đ., một số người thân của ông này cho biết, trên thân thể ông có khoảng 15 nhát dao, trong đó nhát chém chí mạng dẫn đến gãy xương quai xanh, thấu xuống đến phổi.
    Vừa hồi tỉnh sau khi được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, chị V. yếu ớt kể lại sự việc với PV. Theo đó vào rạng sáng 14/7, Thiên và mọi người trong gia đình có mặt tại nhà chú ruột để làm thịt ngan, uống rượu xem bóng đá. Hết hiệp 1, ông Tuyến (bố Thiên) nhắc nhở con về nhà ông bà nội ngủ. Tức giận vì không được xem hết trận bóng, khi về tới nhà ông bà nội, Thiên cố tình kéo mạnh cửa cổng, tạo ra tiếng động khá lớn. Lúc này, chị V. có ra nói: "Về muộn thì phải nhẹ nhàng để người khác còn ngủ". Vốn trước đây đã có hiềm khích với thím, cộng với việc không được xem bóng, Thiên nổi cơn điên, lao vào trong bếp lấy dao, xông lên nhà chém tới tấp vào người chị V.. Nghe tiếng kêu cứu của chị V., ông bà Đ. vội chạy vào can ngăn thì cũng bị Thiên chém tới tấp. Bà Q. ngất tại chỗ, ông  Đ. chỉ kịp kêu "giết người, giết người" rồi gục xuống.
    Sự thật  về kẻ thủ ác sát hại ông nội vì không được xem bóng đá
    Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Công an xã Thượng Ấm.
    Sau khi ra tay với ông bà, Thiên quay sang chỗ chị V. đang nằm, lúc đó hai cháu nhỏ con chị V. khiếp sợ đứng nép vào mẹ. Chị V. định chạy ra cửa thì Thiên dọa sẽ "ra tay" với hai con nên chị V. đã quỳ xuống xin hắn đừng chém và đồng ý theo hắn đi ra cổng. Ra đến cổng, thấy có người chạy đến, chị V. vội kêu cứu rồi ngất lịm. Lúc này, Thiên chạy vào trong nhà, lấy sống dao day vào cổ họng và chém một nhát vào bả vai mình. Sau đó, hắn vứt con dao ra giữa nền nhà và ôm xác ông Đ. gào khóc thảm thiết nhằm đánh lạc hướng nghi ngờ của mọi người.
    Theo tìm hiểu của PV báo Đời sống và Pháp luật, tuy còn nhỏ tuổi nhưng Thiên đã rất mê và nghiện game. Nhiều người không còn lạ khi thấy Thiên vào quán internet gần nhà vào giữa giờ học. Chủ quán internet Thiên hay chơi cho biết, do mê game nên nhiều lần không có tiền, Thiên đứng xem các bạn khác đánh rất chăm chú. Thiên đã nhiều lần cắm xe đạp để lấy tiền chơi game. Vì chuyện này, Thiên đã bị bố nhiều lần răn đe, ngăn cấm, thậm chí tìm ra tận quán nét bắt về nhưng chỉ được dăm bữa là đâu lại vào đó. Trong năm học trước, nhà trường thông báo nửa tháng nay Thiên không đến lớp. Lúc đó gia đình tìm hiểu thì biết thường ngày, Thiên la cà ở các quán game, đến tối thì về chứ không đến trường. Khuyên bảo mãi không được, ông Tuyến bắt con nghỉ học, ở nhà giúp gia đình. Thời gian ở nhà, Thiên đi đóng gạch thuê. Nhiều lần Thiên tỏ ra bất mãn với bố và gia đình do bắt hắn phải nghỉ học.
    Người thân trong gia đình Thiên chia sẻ, tuy nghiện game nhưng Thiên cũng không đến mức quá hư hỏng. Tuy nhiên, Thiên và chị V. đã từng lời qua tiếng lại, nguyên do là trong một lần dọn cơm, chị V. đã không lấy bát cho Thiên khiến hắn rất hằn học. "Rất có thể vì khúc mắc nhỏ này cộng với việc bị đuổi về giữa trận bóng, về nhà lại bị thím nói nên Thiên không kiềm chế và ra tay một cách tàn độc như vậy", một người thân của Thiên cho biết thêm.                         
    Hai nạn nhân đã qua cơn nguy  kịch
    Ông Phạm Văn Học, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hùng Vương  (tỉnh Phú Thọ) cho biết, sau khi nhập viện, tình hình sức khỏe của hai bệnh nhân Q. và V. rất xấu do bị mất máu. Được các y bác sỹ tích cực cứu chữa, hai nạn nhân hiện đã qua cơn nguy kịch.
    Đã bắt giữ được kẻ sát nhân tuổi teen
    Một vị đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vụ việc đang được Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Hung thủ gây ra vụ việc đã bị bắt để điều tra về hành vi giết người.      
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/su-that-chau-16-tuoi-chem-chet-ong-noi-vi-khong-duoc-xem-bong-da-a42550.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan