Chuyến du lịch "đáng nhớ" của vị trưởng đoàn không bỏ trốn vụ 152 du khách Việt "mất tích" ở Đài Loan


Chủ nhật, 30/12/2018 | 00:29


Cùng sự kiện

Cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) cho biết vị khách duy nhất không biến mất trong vụ 152 người Việt “mất tích” là trưởng đoàn.

Cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) cho biết vị khách duy nhất không biến mất trong vụ 152 người Việt “mất tích” là trưởng đoàn và cũng tới đây với mục đích du lịch thực sự.

Clip ghi lại cảnh đoàn du khách Việt nghi bỏ trốn ở Đài Loan. Nguồn: Zing.vn

Câu chuyện về vụ 152 du khách Việt Nam bỏ trốn ở Đài Loan đã khiến dư luận phải dậy sóng nhiều ngày qua. Theo đó, danh tính cũng như hoàn cảnh của du khách duy nhất không trốn lại Đài Loan khiến nhiều người tò mò.

Mới đây, một tài khoản Facebook đăng tải cho biết, người duy nhất trong 153 khách Việt Nam không bỏ trốn là khách du lịch thực sự.

Người này đăng tải dòng trạng thái như sau: “Chuyến du lịch nhớ đời. Cục Du lịch Đài Loan xác nhận người duy nhất trong 153 khách Việt Nam không bỏ trốn là khách du lịch thật sự. Anh này sau khi thất tình đã mua 1 tour đi du lịch đến Đài Loan chơi. Nhưng sáng hôm sau ngủ dậy thấy cả đoàn mất tích không còn 1 ai, tiếng Trung thì anh này không biết.

Đang lo lắng không biết phải làm thế nào thì cảnh sát ập vào cho anh về đồn, sau 2 ngày thẩm vấn và xác minh, anh đã được minh oan và cho về nước”.

Ngay sau khi câu chuyện này xuất hiện trên mạng xã hội đã ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều băn khoăn liệu không biết danh tính của vị khách du lịch thực sự này là ai?

Một tài khoản Facebook đã chia sẻ thông tin về vị khách duy nhất không bỏ trốn tại Đài Loan. Ảnh chụp màn hình.

Theo hãng thông tấn Đài Loan CAN, ngày 25/12, Cục Du lịch Đài Loan đã thông tin về vụ việc hi hữu và cho biết 152 trong tổng số 153 du khách từ 4 nhóm du khách Việt Nam lần lượt bay đến Cao Hùng, Đào Viên, Đài Nam ngày 21-23/12 đã biến mất.

ETholiday - Công ty chịu trách nhiệm đón khách tại Đài Loan, ban đầu thông báo lạc mất 23 người trên đường di chuyển từ huyện Nam Đầu tới quận Tam Trọng của thành phố Tân Bắc, Đài Loan

130 người còn lại nhập cảnh tại Cao Hùng, Đào Viên và Đài Nam (Đài Loan) vào ngày 23/12. Và 129 người trong số đó đã tách đoàn trong vòng hai ngày.

Cục Du lịch cho biết du khách duy nhất không biến mất là trưởng đoàn.

Cũng theo đại diện hãng này, nhóm du khách Việt Nam chia làm bốn đoàn cùng với bốn trưởng đoàn nhập cảnh vào Đài Loan lần lượt trong ba ngày. Tuy nhiên, trong bốn trưởng đoàn trên, có tới ba trưởng đoàn là giả, chỉ duy nhất một trưởng đoàn là thật - đây cũng chính là người duy nhất ở lại, không "biến mất" khi đi du lịch Đài Loan.

Theo thông tin trên báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh thì đến nay vị trưởng đoàn này đã trở về nước.

Thu Hằng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chuyen-du-lich-dang-nho-cua-vi-truong-doan-khong-bo-tron-vu-152-du-khach-viet-mat-tich-o-dai-loan-a257097.html