+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 29/11/2018: Cô giáo bắt học sinh tát bạn 231 cái ở Quảng Bình nhập viện cấp cứu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 29/11/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 29/11/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 29/11/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 29/11/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cô giáo bắt học sinh tát bạn 231 cái ở Quảng Bình nhập viện cấp cứu

    Trả lời PV báo Người Đưa Tin chiều 28/11, ông Nguyễn Văn Thân, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh cho biết, bệnh viện đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Phương Thủy (41 tuổi, trú xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

    Cô Nguyễn Thị Phương Thủy là giáo viên chủ nhiệm lớp 6.2 trường THCS Duy Ninh, người áp dụng hình phạt bắt cả lớp tát em Hoàng Long N. 231 cái, khiến dư luận bức xúc những ngày vừa qua.

    Cô giáo Thủy được người nhà đưa vào bệnh viện vào sáng cùng ngày, trong tình trạng tâm thần không ổn định, lúc tỉnh lúc mê, nói năng không lưu loát và bị xây xước ở trán.

    Cô giáo Thủy. Ảnh: Người Đưa Tin

    “Bệnh nhân Thủy nhập viện có dấu hiệu bị stress nặng, hiện tại, bệnh viện đang tích cực theo dõi. Bệnh nhân được xếp ở phòng bệnh khuất xa, hạn chế tiếp xúc với người ngoài”, ông Thân nói.

    Chia sẻ thêm với PV báo Trí Thức Trẻ, bác sĩ Thân cho biết, theo thông tin từ người nhà, mấy ngày qua, sau khi có quyết định khởi tố vụ án ở trường học vì liên quan đến phạt tát học sinh, bệnh nhân bị hoảng loạn, mất ngủ liên miên. Đến ngày hôm qua, bệnh nhân có dấu hiệu đòi tự tử và đã đập đầu vào vách tường hay đâu đó khiến trán bị trầy xước. Vì lo sợ bệnh nhân làm liều nên sáng nay, người nhà đưa vào viện cấp cứu gấp.

    Trước đó vào giờ ra chơi ngày 19/11, cô Nguyễn Thị Phương Thủy, chủ nhiệm lớp 6.2 trường THCS Duy Ninh, đã yêu cầu 23 học sinh tát một nam sinh trong lớp do chửi thề. Hai hôm sau, nam sinh nhập viện điều trị. Cô Thủy đã đến gặp gia đình, thừa nhận sai lầm và xin tha thứ.

    Ngày 26/11, công an huyện Quảng Ninh khởi tố vụ án Hành hạ người khác.

    Hà Nội: Bí thư Quận ủy Cầu Giấy qua đời

    Sáng 28/11, thành phố Hà Nội cho biết, ông Lê Văn Luân (SN 1960)- Bí thư Quận ủy Cầu Giấy vừa qua đời do lâm bệnh hiểm nghèo dù được các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa.

    Ông Lê Văn Luân. Ảnh: Dân Trí

    Ông Lê Văn Luân sinh năm 1960, tại huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Trước khi qua đời, ông Lê Văn Luân là Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy Cầu giấy.

    Ông Lê Văn Luân từ trần vào ngày 23/11, hưởng thọ 58 tuổi. Lễ viếng ông Luân được tổ chức vào ngày 25/11, tại Nhà tang lễ quận Cầu Giấy. Ông Luân được an táng tại quê nhà – huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

    Năm 2015, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Cầu Giấy, ông Lê Văn Luân được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Bí thư Quận ủy Cầu Giấy khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020.

    Cháy cửa hàng quần áo lúc nửa đêm ở Hà Nội, 1 người tử vong

    Sáng 28/11, trả lời báo chí, ông Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch UBND thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm, khiến 1 người tử vong.

    Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng hơn 1h ngày 28/11, tại cửa hàng quần áo số 22, tổ 3, khu Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Vào thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 1 của cửa hàng và có kèm theo tiếng nổ lớn. Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã hô hoán, cố gắng vào dập lửa nhưng cửa nhà bị khóa trái từ bên trong.

    Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Dân Trí

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 2 xe cứu hỏa chuyên dụng cùng nhiều chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy đã được khống chế.

    Vụ cháy khiến một người phụ nữ đang ngủ trong nhà tử vong, nhiều đồ đạc và xe máy dựng bên trong bị thiêu rụi.

    Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị H. (SN 1973, là chủ cửa hàng quần áo).

    2 chiến sĩ công an nhặt được 50 triệu đồng, trả lại người đánh rơi

    Ngày 28/11, Ban Chỉ huy Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) xác nhận, đơn vị đã gặp gỡ và trả lại chiếc ví bên trong có 50 triệu đồng cho người đánh rơi.

    2 chiến sĩ công an nhặt được 50 triệu đồng, trả lại người đánh rơi. Ảnh: Dân Trí

    Trước đó, vào trưa 27/11, trên đường làm nhiệm vụ về qua thị trấn Gio Linh (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), 2 chiến sĩ công an, gồm: trung sĩ Nguyễn Văn Đức và hạ sĩ Võ Quang Trực (công tác tại Công an huyện Gio Linh), đã phát hiện một chiếc ví màu đen nằm bên đường.

    Khi kiểm tra bên trong, các chiến sĩ phát hiện 50 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân.

    Dựa trên các thông tin giấy tờ tùy thân trong chiếc ví, 2 chiến sĩ công an đã liên hệ được với người phụ nữ mất ví là chị Trương Thị Thủy - Hiệu trưởng trường mầm non Gio Châu, Gio Linh, Quảng Trị để trả lại.

    Cảm kích trước lòng tốt của 2 chiến sĩ công an, chị Thủy sau đó đã tìm đến tận đơn vị cảm ơn và gửi tặng 10 triệu đồng, nhưng các chiến sĩ từ chối.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-29112018-co-giao-bat-hoc-sinh-tat-ban-231-cai-o-quang-binh-nhap-vien-cap-cuu-a253016.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan