+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/5/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/5/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/5/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/5/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/5/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đà Nẵng: Giao đất sai quy định, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ bị cảnh cáo

    Ngày 2/5, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã phát đi thông cáo báo chí nêu nội dung kỳ họp thứ 21 diễn ra vào ngày 26/4 do bà Lương Nguyệt Thu - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Thành ủy chủ trì.

    Theo đó, tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Sơn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng).

    Đà Nẵng: Giao đất sai quy định, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ bị cảnh cáo - Ảnh 1

    Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ. Ảnh: UBND quận Cẩm Lệ

    Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét khuyết điểm, vi phạm của ông Lê Văn Sơn trong việc ký các quyết định giao đất không đúng đối tượng tại dự án Khu gia đình quân nhân Sư đoàn 375; chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở và giao đất cho hộ gia đình không đúng quy định của luật Đất đai năm 2013.

    Nhận định vi phạm của ông Lê Văn Sơn là nghiêm trọng, ảnh hướng xấu đến uy tín của tổ chức và cá nhân nên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

    Ông Lê Văn Sơn được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ từ tháng 6/2014 trong thời hạn 5 năm. Trước đó, ông Sơn là Phó Bí thư quận ủy Cẩm Lệ.

    Không cản được chồng sắp cưới nhảy cầu tự tử, cô gái trẻ ngồi khóc thảm thiết

    Khoảng 16h30 ngày 2/5, anh Phùng Văn Th. (SN 1987, quê quán tỉnh Thừa Thiên Huế) cùng người vợ sắp cưới là chị Tr. đi lên khu vực giữa cầu Thuận Phước để nói chuyện. Lúc này, anh Th. có ý định tự tử nên chị Tr. ra sức khuyên và can ngăn anh Th.

    Không cản được chồng sắp cưới nhảy cầu tự tử, cô gái trẻ ngồi khóc thảm thiết - Ảnh 1

    Cô gái trẻ khóc thảm thiết trên cầu vì không ngăn được chồng sắp cưới nhảy cầu tự vẫn.

    Chỉ vài phút sau, anh Th. trèo qua lan can cầu rồi nhảy xuống cầu tự tử. Sau khi nạn nhân nhảy xuống cầu, chị Tr. chỉ biết ngồi khóc thảm thiết cạnh lan can cầu.

    Đến chiều tối 2/5, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực dùng ca nô để tìm kiếm anh Th. quanh khu vực chân cầu Thuận Phước.

    Đến 19 giờ 30 tối cùng ngày, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Vụ việc thu hút rất đông người dân tập trung theo dõi.

    TP.HCM: Ngôi nhà chứa vải vụn cháy lớn, khói đen bốc cao hàng chục mét

    Khoảng 13h ngày 2/5, một căn nhà trong hẻm 101 Nguyễn Thượng Hiền (quận Bình Thạnh, TP.HCM) bất ngờ cháy lớn, nhiều người dân sống xung quanh phải dùng vải ướt bịt mũi để tránh hút phải khói độc và tháo chạy đến nơi an toàn.

    TP.HCM: Ngôi nhà chứa vải vụn cháy lớn, khói đen bốc cao hàng chục mét - Ảnh 1

    Lực lượng chức năng tiến hành dập tắt đám cháy. Ảnh: Saostar

    Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Bình Thạnh đã điều động 10 xe chữa cháy cùng gần 100 chiến sĩ đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, căn nhà lại được sử dụng làm kho chứa vải vụn để độn làm gối nên bén lửa rất  nhanh, khói đen mù mịt bốc cao hàng chục mét.

    Chưa kể, ngôi nhà còn nằm sâu trong hẻm nhỏ nên công tác chữa cháy càng gặp nhiều khó khăn hơn.

    Sau khi nhận định rõ tình hình, các chiến sĩ lính cứu hỏa đã chia thành nhiều hướng tiếp cận căn nhà để kiểm soát đám cháy hiệu quả hơn. Đến khoảng 14h cùng ngày, vụ hỏa hoạn cơ bản đã được khống chế nhưng các vật dụng trong nhà gần như đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

    Khen thưởng du khách nước ngoài cứu 2 em nhỏ thoát khỏi đám cháy

    Sáng 2/5, UBND quận Liên Chiều (Đà Nẵng) trao tặng bằng khen và phần thưởng cho 2 du khách Valeria (quốc tịch Nga) và Jean Christophe (quốc tịch Pháp) vì có hành động dũng cảm cứu 2 trẻ em mắc kẹt trong ngôi nhà cháy bị khóa trái cửa.

    "Tôi nghĩ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ sẵn sàng cứu người", du khách Jean Christophe nở nụ cười tươi, chia sẻ tại buổi gặp mặt.

    Khen thưởng du khách nước ngoài cứu 2 em nhỏ thoát khỏi đám cháy - Ảnh 1

    Anh Jean Christophe nhận bằng khen của lãnh đạo quận Liên Chiểu. Ảnh: VnExpress

    Như tin tức đã đưa, vào khoảng 10h30 ngày 1/5, nhà nghỉ 4 tầng trên đường Kinh Dương Vương (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, anh Valeria và Jean Christophe đang lưu trú đối diện nhà nghỉ xảy ra hỏa hoạn đã nhanh trí chạy lên sân thượng nhà bên cạnh, trèo qua nhà nghỉ để tìm cách dập lửa.

    Phát hiện 2 cháu bé con của chủ nhà mắc kẹt bên trong, 2 du khách cùng người dân đã phá cửa để cứu nạn nhân. Trong lúc phá cửa, anh Valeria bị thương ở tay và ngạt khói, bất tỉnh. Hai em nhỏ sau đó được anh Jean Christophe cùng lực lượng PCCC Đà Nẵng đưa ra ngoài an toàn. Anh Valeria đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

    Đám cháy được lực lượng chức năng dập tắt ngay sau đó. Nguyên nhân ban đầu là chập điện ở máy điều hòa tầng 3.

    Vụ "trùm gỗ lậu Phượng râu”: 4 cán bộ Biên phòng bị đình chỉ công tác

    Chiều 2/5, đại tá Tống Anh Tuấn, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ tại đồn Biên phòng 747 và 749 vì liên quan đến những sai phạm của ông Phan Hữu Phượng (tức Phượng “râu”, 48 tuổi, trú tại huyện Cư Jút, Đắk Nông).

    Theo đó, 4 cán bộ bị đình chỉ công tác gồm: Thượng tá Cao Hữu Tùng (Đồn trưởng Đồn Biên phòng 747), Trung tá Bùi Khắc Hiệp (Chính trị viên, Đồn phó Biên phòng 747), Trung tá Phạm Công Khanh (Chính trị viên, Đồn Biên phòng 749) và Đại úy Lê Tiến Viên (Đồn Phó quân sự, trực chỉ huy Đồn Biên phòng 749).

    “Cả 4 cán bộ này bị đình chỉ công tác vì thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác quản lý địa bàn được giao, để gây ra dư luận xấu cho lực lượng ngành trong vụ việc vận chuyển gỗ lậu của Phượng “râu””, Đại tá Tuấn thông tin.

    Vụ

    Thượng tá Cao Hữu Tùng, Đồn trưởng Đồn 747 vừa bị đình chỉ công tác. Ảnh CAND.

    Trước đó, như đã đưa tin,khoảng 4h sáng 27/4, tại khu vực thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) đã bắt quả tang 2 xe ô tô mang biển số Bình Dương chở khoảng 40m3 gỗ nhóm III đến IV, không có giấy tờ hợp pháp.

    Qua quá trình điều tra, nhóm người trên khai nhận vận chuyển số gỗ trên từ khu vực lán trại thuộc tiểu khu 464 vườn Quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) của Phượng "râu", gần Đồn Biên phòng 747 (Bộ chỉ huy Bộ đôi Biên phòng tỉnh Đắk Lắk).

    Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét lán trại, xưởng gỗ và nơi ở của Phượng “râu” để điều tra, làm rõ vụ việc. Đồng thời, cơ quan công an cũng bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phượng “râu” và một số người được cho là đàn em của Phượng “râu”.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-352018-a228291.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan