+Aa-
    Zalo

    "Dậy thì thành công" nữ sinh đi họp lớp phải mang theo ảnh cũ

    ĐS&PL Không phải phẫu thuật thẩm mỹ thế nhưng cô sinh viên đại học này đi họp lớp cũ lại phải mang ảnh “hồi xửa hồi xưa” theo cùng vì sợ hội bạn không nhận ra.

    Không phải phẫu thuật thẩm mỹ thế nhưng cô sinh viên đại học này đi họp lớp cũ lại phải mang ảnh “hồi xửa hồi xưa” theo cùng để “chứng minh nhân thân” vì sợ hội bạn cũ không nhận ra.

    Cô sinh viên được nhắc tới là Phan Nhật Anh, sinh năm 1998, sinh viên Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM. Cô nàng được nhiều người công nhận là “dậy thì thành công”.

    Nhật Anh năm 2011 có làn da đen.

    Trong một group đông thành viên, cô bạn 20 tuổi khoe bức ảnh "Ngày ấy - bây giờ". Nhan sắc ở hai bức ảnh chênh lệch đến nỗi ai cũng xuýt xoa: "Dậy thì diệu kì đến thế này sao!".

    Bức hình cũ được Nhật Anh mang theo chụp vào năm 2011, khi cô nàng đang học lớp 9, Có thể thấy lúc bấy giờ cô nàng sở hữu làn da khá đen và gương mặt kém nét. Còn hiện tại, nhìn Nhật Anh khó ai có thể nhận ra bởi cô sinh viên này giờ đây sở hữu làn da trắng mịn màng, gương mặt thanh tú.

    Nhật Anh hiện tại xinh đẹp, trắng ngần.

    "Em da đen quá lại xấu nên tự ti, chẳng dám chụp hình bao giờ. Lần đó đi xem phim với cả nhà, ba gọi vào chụp. Ba nói mãi, cả nhà động viên mãi em mới đứng vào thôi, xấu quá mà. Giờ máy ba vẫn còn bức hình đó nên em xem lại, so sánh với bây giờ.

    Em từ bé đã xấu, đi học các bạn chê nhiều. Học trường tư bạn nữ đa phần xinh xắn, trắng trẻo lắm, mỗi em xấu như thế.

    Nhật Anh năm lớp 11.

    Bởi vậy nên em không bao giờ tươi tắn hay dám cười. Càng vậy em lại càng xấu, các bạn nam còn không chơi chung vì sợ bị ghép đôi. Có lần một bạn bị ghép đôi với em đã tức giận rồi nổi điên lên. Mà thật sự em không biết mình xấu cho đến khi đi học bị chê vì trước đó ba mẹ hay họ hàng có chê đâu.

    Đi đường có người nhìn thẳng mặt bảo "Sao con bé này xấu quá vậy". Em sống rất khép mình, chẳng dám đi đâu chơi", Nhật Anh tâm sự.

    Thế nhưng giờ đây cô nàng rất tự tin trước ống kính máy ảnh, cô sinh viên trẻ lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn chứ không khép nép tự ti như xưa.

    Cô sinh viên giờ đây luôn tự tin.

    Nhật Anh được đánh giá là nhân vật "dậy thì thành công" điển hình trong những ngày đầu năm 2018.

    Mỹ An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/day-thi-thanh-cong-nu-sinh-di-hop-lop-phai-mang-theo-anh-cu-a215289.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan