Doanh nhân tuổi Tuất: Nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam


Thứ 4, 14/02/2018 | 07:07


Cùng sự kiện

"Có người từng nói với tôi rằng, hãy mơ những giấc mơ to lớn và hành động như thể một thiên thần. Chúng tôi đã biến điều không thể thành có thể.

"Có người từng nói với tôi rằng, hãy mơ những giấc mơ to lớn và hành động như thể một thiên thần. Chúng tôi đã biến điều không thể thành có thể, biến ước mơ thành hiện thực" - bà chủ VietjetAir từng khẳng định.

Tin tức - Doanh nhân tuổi Tuất: Nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo trong một lần tặng quà Tết cho hành khách đi máy bay VietjetAir dịp năm mới. 

Trong bài phát biểu với chủ đề “Kết nối để tăng trưởng” - APEC CEO Summit 2017, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc VietjetAir chia sẻ: "Có người từng nói với tôi rằng, hãy mơ những giấc mơ to lớn và hành động như thể một thiên thần. Chúng tôi đã biến điều không thể thành có thể, biến ước mơ thành hiện thực. Hàng triệu người lần đầu tiên được đi máy bay và thật hạnh phúc khi họ không chỉ là người Việt Nam mà tôi chứng kiến những hành khách là người dân của Hàn Quốc, Trung Quốc lần đầu tiên đi du lịch là trên tầu bay Vietjet".

Câu nói của bà đã gói gọn toàn bộ những thành tựu mà bà cùng đội ngũ nhân sự của hãng hàng không Vietjet Air làm được trong vòng 5 năm qua - làm những điều không tưởng đối với một doanh nhân bình thường, chứ chưa nói đến một phụ nữ trên thương trường ngày càng nhiều sự cạnh tranh.

Tin tức - Doanh nhân tuổi Tuất: Nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam (Hình 2).

Tổng giám đốc VietjetAir phát biểu tại APEC CEO Summit 2017. Ảnh: Cafef

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo bén duyên với nghề kinh doanh từ khi còn là cô sinh viên du học chuyên ngành kinh tế và tài chính tại Nga, nổi tiếng là người phụ nữ thông minh và khéo léo. 

Nắm bắt thị trường Đông Âu giai đoạn đó đang rất thiếu thốn các mặt hàng tiêu dùng khác nhau, bà Thảo tìm cách đưa hàng hóa: điện tử, máy tính, máy fax, đồng hồ, thực phẩm.. từ các nước châu Á tới Đông Âu. Đồng thời, bà cũng tìm cách đưa các mặt hàng vốn là thế mạnh của Đông Âu như: phân bón, sắt thép, thiết bị… về bán tại Việt Nam.

Cho đến nay, madam Thảo đã lấn sân sang hầu hết các mảng kinh doanh từ tài chính ngân hàng, bất động sản đến hàng không... 

Không chỉ sở hữu phần lớn cổ phần của hãng hàng không tư nhân Vietjet, bà Thảo còn là Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Sovico, Phó Chủ tịch thường trực NHTM CP Phát triển TP.HCM (HDBank), Thành viên HĐQT công ty CP Dầu khí Đông Đô, Chủ tịch HĐQT công ty Địa ốc Phú Long...

Theo số liệu mới nhất của Forbes, tính đến hết ngày 8/2/2018, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã tăng lên 2,9 tỷ USD, xếp hạng thứ 1.678 người giàu nhất hành tinh.

Trước đó, bà Thảo từng lọt vào top 1.000 doanh nhân có khối tài sản lớn nhất nhờ sự kiện cổ phiếu của ngân hàng HDBank lên sàn hồi tháng 1/2018. Tuy nhiên sau sự kiện thị trường chứng khoản giảm điểm mạnh nhất lịch sử 10 năm qua, tổng tài sản của bà Thảo bị ảnh hưởng lớn. Cho đến nay, bà chủ Vietjet vẫn là nữ tỷ phú USD duy nhất của Việt Nam được Forbes công nhận. 

Tin tức - Doanh nhân tuổi Tuất: Nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam (Hình 3).

Tổng tài sản của nữ tỷ phú USD duy nhất Việt Nam tính đến ngày 8/2/2018 là 2,9 tỷ USD.

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1970 (Canh Tuất) mang đầy đủ phẩm chất nổi trội của người tuổi Tuất, một lòng một dạ vì công việc, hay đồng cảm với nỗi khổ đau, mất mát của người khác.

Có lẽ đây chính là những lý giải hợp lý nhất cho những câu chuyện làm từ thiện âm thầm của bà. Từng chia sẻ với báo chí, một ngày làm việc của bà Thảo bắt đầu từ lúc 5h sáng và kết thúc vào lúc 2h sáng ngày hôm sau. Bà bận rộn đến nỗi có những chuyến công tác phải mang hai con theo để tiện chăm sóc.

Nhiều hoàn cảnh khó khăn đã dần quen với hình ảnh người phụ nữ với những chiếc đầm hoa nhẹ nhàng và nụ cười hồn hậu, đến tặng quà và hát cho các em nhỏ, hỏi thăm các cụ già... Trong những chuyến từ thiện, bà hoàn toàn không mang dáng dấp của người phụ nữ tỷ đô trên thương trường.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doanh-nhan-tuoi-tuat-nu-ty-phu-giau-nhat-viet-nam-a219825.html