+Aa-
    Zalo

    Gạo nếp gạo tẻ tập 64: Công van xin quay lại bị Hương đuổi thẳng ra khỏi nhà

    ĐS&PL Công cất tiếng kêu “vợ” thì ngay lập tức bị Hương trợn mắt, quát lớn: “Đừng gọi tôi là vợ… Tôi không muốn thấy mặt anh nữa, anh đi ra khỏi nhà tôi ngay!”.

    Công mặt dày, trơ trẽn khi đưa ra đề nghị cả hai bắt đầu lại từ đầu. Công cất tiếng kêu “vợ” thì ngay lập tức bị Hương trợn mắt, quát lớn: “Đừng gọi tôi là vợ… Tôi không muốn thấy mặt anh nữa, anh đi ra khỏi nhà tôi ngay!”.

    [presscloud]4607[/presscloud]

    Ở tập trước Gạo nếp gạo tẻ, Công được trùng phùng với Bo và Bi nhờ sự giúp đỡ từ em gái Trinh. Trong lúc đưa 2 đứa con về nhà thì Bo và Bi nài nỉ, van xin anh nán lại trước khi Hương về. Dù ban đầu có chút lưỡng lự nhưng vì các con, Công vui vẻ đồng ý.

    Không may cho anh, đúng lúc này, Hương gọi về nhà và được Bo ngây ngô tiết lộ Công đang ở đây. Trước đó, Hương đã điên tiết vì Công không có mặt tại tòa án để hoàn tất việc ly hôn. Hương tức tốc chạy về nhà và yêu cầu Công vào phòng nói chuyện riêng.

    Thật không ngờ, Công mặt dày, trơ trẽn đưa ra đề nghị cả hai bắt đầu lại từ đầu. Công cất tiếng kêu “vợ” thì ngay lập tức bị Hương trợn mắt, quát lớn: “Đừng gọi tôi là vợ… Tôi không muốn thấy mặt anh nữa, anh đi ra khỏi nhà tôi ngay!”.

    Đứng hình trước những lời đáp trả gay gắt từ Hương, Công bị “đơ” mất vài giây. Dù vậy, anh vẫn cố gắng “bám trụ” tại nhà và buông lời cầu xin tha thứ nhưng Hương vẫn quyết liệt “tống khứ” Công ra ngoài.

    Tối hôm đó, Hương cũng dọn sẵn hành lý cho mẹ và em chồng để “tiễn” cả hai ra khỏi nhà. Hương thẳng thừng tuyên bố giữa cô và Công đã không còn mối quan hệ gì nữa vì vậy cả hai cũng nên biết rút lui.

    Không chấp nhận sự thật, bà Linh la làng la xóm bêu riếu con dâu nhưng Hương lạnh lùng, nhấn mạnh từng chữ: “Mẹ à, mẹ nhớ kỹ lại đi, mẹ và em Trinh không còn là người nhà của con nữa”.

    Chưa chịu dừng lại, bà Linh trách móc sỉ vả và trù ếm trời trừng phạt Hương nhưng đáp trả lại mẹ chồng, Hương hùng hồn cho biết: “Con không phải là cái thùng rác, không thể chứa chấp những thứ mà người ta đã bỏ đi như vậy. Cái nhà này không phải là nhà trọ, muốn đến là đến muốn đi là đi…”.

    Cũng trong đêm đó, bà Linh tìm đến nhà bà Mai (NSND Hồng Vân) gây “náo động” trong tình trạng say khướt. Đứng trước cửa nhà, bà Linh làm loạn một chặp rồi “mò” vào nhà ăn vạ. Khi biết được Hương đuổi gia đình chồng ra ngoài đường, bà Mai vô cùng hài lòng.

    Trong tình trạng không tỉnh táo, bà Linh khai hết mọi chuyện rằng Công đã mất hết tất cả mà con dâu còn tàn nhẫn, vô lương tâm đuổi ra khỏi nhà. Bà còn nhận định Công chỉ say nắng với cô bồ trẻ, trong một phút yếu lòng vì ham tiền nên mới xảy ra sai lầm.

    Không muốn tranh cãi với bà Linh, ông Vương bắt chú Quang đưa mẹ Công về nhà. Ở một diễn biến khác, Công cũng gan to vác mặt về nhà mẹ vợ để cầu xin tha thứ. Quá “nhọ” cho anh gặp trúng bà Mai, ngay tức khắc, anh bị bà Mai cầm chổi “quét đi”.

    Kiều Trang(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gao-nep-gao-te-tap-64-cong-van-xin-quay-lai-bi-huong-duoi-thang-ra-khoi-nha-a246126.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan