Nghi án chồng dùng búa sát hại vợ rồi treo cổ tự tử


Chủ nhật, 23/09/2018 | 00:37


Khi đi học về em V. không thấy mẹ đâu chạy đi tìm thì phát hiện mẹ mình nằm chết bên vũng máu, còn cha thì treo cổ tự tử trên cây tràm.

Khi đi học về em V. không thấy mẹ đâu chạy đi tìm thì phát hiện mẹ mình nằm chết bên vũng máu, còn cha thì treo cổ tự tử trên cây tràm.

Theo người dân thông tin, vào khoảng 12h trưa ngày 22/9, em V. (học sinh lớp 8) về nhà (ở thôn Quan Nam 1, xã Hoà Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) không thấy cha mẹ đâu nên chạy đi tìm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Dân Việt

Khoảng 15 phút sau, khi em V. đi ra phía sau nhà thì nhìn thấy mẹ mình là bà Huỳnh Thị Kim T. (SN 1985) nằm chết bên vũng máu, cạnh đó là chiếc búa nhổ đinh đang dính đầy máu. Bên cạnh đó là ông Trần Ngọc H. (SN 1979), cha của V. đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cây tràm. Quá hoảng loạn và lo sợ, em V. đã la hét kêu cứu những người dân sống xung quanh.

Nhận được thông tin, Công an huyện Hòa Vang đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an TP Đà Nẵng tiến hành các bước điều tra.

Đến khoảng 16h30 chiều cùng ngày, sau quá trình khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, thi thể ông H. đã được đưa về nhà xác. Còn thi thể bà T. được lực lượng chức năng đưa về nhà riêng để làm lễ mai táng.

Nguồn tin từ Công an huyện Hoà Vang cho biết, nguyên nhân ban đầu được nhận định là do ông H. dùng búa đập vào người bà T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Người chồng sau khi gây án đã treo cổ tự tử.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án đã được Công an huyện Hòa Vang chuyển cho Công an TP Đà Nẵng để thụ lý.

Theo người nhà của nạn nhân, ông H. đã bỏ nhà đi cách đây một năm do làm ăn thua lỗ, nợ nần. Cách đây 2 ngày, ông H. có trở lại nhà vợ. Đến trưa 22/9 thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Quỳnh Chi  (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-an-chong-dung-bua-sat-hai-vo-roi-treo-co-tu-tu-a245047.html