+Aa-
    Zalo

    Tai nạn 8 người chết ở Hải Dương: Tang thương bao trùm thôn nghèo ngày giáp Tết

    ĐS&PL Trong 8 nạn nhân tử vong do vụ tai nạn thảm khốc tại QL 5 chiều ngày 21/1/2019 có đến 6 người thôn Lương Xá Nam. Chỉ trong một buổi chiều định mệnh, thôn nhỏ đìu hiu đổi

    Trong 8 nạn nhân tử vong do vụ tai nạn thảm khốc tại QL 5 chiều ngày 21/1/2019 có đến 6 người ở thôn Lương Xá Nam. Chỉ trong một buổi chiều định mệnh, thôn nhỏ đìu hiu đổi màu tang thương từ đầu làng đến cuối xóm.[presscloud]7211[/presscloud]

    10h đêm...chúng tôi có mặt tại cổng thôn Lương Xá Nam, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương nơi có tới 6 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc chiều ngày 21/1. Đi dọc con đường hun hút quanh thôn, vài bước chân lại nghe thấy từng tiếng nấc nghẹn, than khóc. Cả một vùng không gian chìm trong tang tóc. Mỗi bước chân đi, lại thấy rùng mình, gió lạnh lùa qua áo khoác, thấu tận tâm can.

    Giữa thôn, nơi khoảnh sân nhỏ đang sáng đèn, nhiều người xúm lại rì rầm. Họ vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn thảm khốc vừa cướp đi sinh mạng 6 người dân trong thôn. Những khuôn mặt thất thần, giọng run run vì gió lạnh, vì hoảng sợ, họ kể về những người đã mất: 6 người con dân trong thôn, đều là đảng viên làm công an xã, Chi hội trưởng hội nông dân, Chủ tịch hội khuyến học...

    6 người tử nạn, người ít tuổi nhất cũng ngoài 50 tuổi, người già nhất đã hơn 70 tuổi, tất cả đều đã lên chức ông nội, ông ngoại. Chỉ trong một buổi chiều, vợ mất chồng, con mất cha, các cháu  không còn thấy ông...

    Đau đớn nhất là gia đình ông Trần Văn Đoan – Trưởng công an xã và ông Trần Văn Đường – Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Lương Xá Nam, hai ông là anh em ruột. Dòng họ Trần cùng lúc mất đi 2 người con ưu tú. Trong khi đó, ông Đường hiện vẫn điều trị ung thư, đang trong giai đoạn xạ trị. “Bệnh nặng không mất mà cuối cùng lại mất vì tai nạn. Đau đớn quá các cô chú ạ” - anh Trọng (người dân trong thôn) nói với chúng tôi giọng vẫn còn run rẩy.

    Người dân thôn Lương Xá Nam vẫn chưa hết bàng hoàng về sự ra đi đột ngột của 6 người trong thôn vi tai nạn

    Chị Hằng tay bế đứa con nhỏ, ánh mắt mệt mỏi tiếc thương: "Nhà ông Đường rất neo người, chỉ có hai người con, một trai một gái. Hai vợ chồng người con trai đang sống và làm việc tại Nhật Bản, nguời con gái lấy chồng ở gần thôn, thường ngày qua lại chăm nom ông bà. Ông Đường là trụ cột gia đình, ông mất đi sẽ là một khoảng trống khó có thể lấp đầy trong lòng những người ở lại".

    Nơi thôn nhỏ Lương Xá Nam, người dân vốn là thuần nông. Cũng như bao nhiêu thôn làng trên khắp vùng đất Việt, cái tình xóm giềng là thứ quý báu không thể đo đếm được. Khi nghe vụ tin tai nạn làm , cả làng như chết lặng.

    “Nghe tin tai nạn, dân trong thôn hô hào nhau chạy ra thì thấy cả chục người nằm la liệt, có người chết, máu me be bét, cảnh tượng ám ảnh cả đời tôi không bao giờ quên…” – anh Trọng tay vuốt mặt cố nén lại tiếng nấc nghẹn trong lồng ngực.

    Vợ ông Đoan - trưởng công an xã Kim Lương, nạn nhân trong vụ tai nạn bật khóc khi đoàn lãnh đạo của tỉnh Hải Dương tới viếng thăm

    Trong mấy người dân ngồi cùng PV, không ai trực tiếp chứng kiến tai nạn thảm khốc ấy nhưng kể về nó ai cũng giọng sợ hãi, mệt mỏi. Có lẽ họ vẫn đang định thần lại để đối mặt với sự thật, có tới 6 người trong thôn mà buổi sáng họ vẫn chào nhau, hỏi han việc cuối năm, tết nhất thế mà chỉ nửa ngày sau tất cả những người ấy đã thành ký ức…

    Cả thôn Lương Nam Xá chỉ khoảng 400 nhà, người dân quê trong thôn hầu như đều có họ hàng cùng nhau, không họ nội thì họ ngoại, không họ gần thì họ xa. 6 hộ gia đình mất người thân thì mang 3 họ khác nhau: họ Hứa, họ Trần, họ Lê. Vì lẽ đó ngày mai có đến cả trăm hộ gia đình cùng đeo khăn tang, có nỗi đau nào hơn thế nữa chăng??? Ngày hôm nay là đại tang của cả thôn nhỏ này, một ký ức đau thương sẽ mãi mãi hằn sâu trong tâm trí những người ở lại.

    Chỉ còn hơn chục ngày nữa là Tết sẽ về, Tết này thôn nhỏ Lương Xá Nam chắc sẽ vắng tiếng cười...

    Trước đó, như báo Đời Sống & Pháp Luật, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc 13h55 chiều ngày 21/01/2019 tại km 76+410, quốc lộ 5, thuộc địa bàn xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Xe tải BKS 29C-71953 đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang. 7 người tử vong tại chỗ, 1 người chết khi đưa vào bệnh viện và 7 người bị thương đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

    Danh tính 8 người tử vong:

    1. Ông Trần Văn Đoan, Trưởng Công an xã.

    2. Ông Lương Xuân Sinh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã.

    3. Phạm Văn Thuấn, cán bộ hưu trí xã.

    4. Ông Trần Văn Đường, Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Lương Xá Nam (xã Kim Lương).

    5. Ông Hứa Bình Dương, Chủ tịch Hội Khuyến học xã.

    6. Ông Hứa Như Doanh, cán bộ hưu trí xã.

    7. Ông Lê Hồng Tư, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã.

    8. Ông Lê Văn Tường, Phó Chủ tịch MTTQ xã, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã.

    Quang Đức

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-nan-8-nguoi-chet-o-hai-duong-tang-thuong-bao-trum-thon-ngheo-ngay-giap-tet-a260321.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan