Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/1/2019: Thiếu nữ 17 tuổi trốn khỏi "động quỷ", tố cáo ông trùm "điều đào" tra tấn dã man


Thứ 4, 16/01/2019 | 22:45


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/1/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/1/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Thiếu nữ 17 tuổi trốn khỏi "động quỷ", tố cáo ông trùm "điều đào" tra tấn dã man

Ngày 16/1, Đại tá Lê Văn Sơn, Trưởng Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, đang lấy lời khai của Nguyễn Huy Thái (SN 1995, ngụ thị trấn Ea Đrăng, Ea H’leo) để điều tra, làm rõ hành vi tra tấn 1 thiếu nữ.

Nạn nhân là N.T.N.Q (17 tuổi, trú tại xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Trước đó, vào trưa ngày 26/12/2018, Q. trốn khỏi nhà để theo một người bạn quen trên Facebook xuống Ea H'Leo làm việc. Tại đây, Q. được đưa đến "động" của Thái. Hàng ngày, Q. cùng 14 cô gái khác (lớn nhất 22 tuổi và nhỏ nhất 15 tuổi) được người của Thái đưa đến các quán karaoke trên địa bàn để rót bia, bấm bài hát và ngồi với khách.

Q. đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Vietnamnet

Trong quá trình phục vụ tại quán karaoke, Q. bị khách sàm sỡ nên nhiều lần đã phản ứng và bỏ ra ngoài. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, khi về Q. thường bị Thái đánh đập dã man.

Do bị đánh đập nên Q. đã chấp nhận để khách sàm sỡ.

Ngày 12/1, do nghi ngờ Q. lấy cắp 4 chiếc điện thoại của những người làm cùng, nên 23h cùng ngày, Q. bị Thái và "đàn em" đánh dập dã man. Theo Q., Thái và người của mình đã dùng dao, bút và tuốc -nơ-vít đâm vào hông đánh vào mặt, vào người, ấn đầu vào thùng nước…

Q. bị đánh đập từ 23h ngày 12/1 đến 5h sáng hôm sau. Tối ngày 13/1, sau khi đi làm về, Q. tiếp tục bị bạo hành.

Đến sáng 14/1, lợi dụng sơ hở, Q. đã lẻn ra ngoài rồi chạy đến nhà người dân gần đó nhờ người dân đưa về nhà trong tình trạng hoảng loạn tinh thần, cơ thể rất nhiều thương tích.

Hiện Q. đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP.Buôn Ma Thuột) với tinh thần hết sức hoảng loạn.

Cá lạ nghi sủ vàng nặng 5 kg dính lưới ngư dân

Sáng 16/1, người dân thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tập trung về nhà một ngư dân trong thôn để xem con cá lạ nghi cá sủ vàng quý hiếm.

Người bắt được con cá là ông Nguyễn Văn Ngọc (43 tuổi, trú xã Kỳ Tân).

Ông Ngọc và con cá nghi cá sủ vàng. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Theo ông Ngọc, khoảng 21h ngày 15/1, lúc đi thả câu ở vùng biển xã Kỳ Ninh, ông phát hiện con cá lạ nặng khoảng 5 kg, dài 70 cm, trên vùng lưng màu vàng óng ánh, vi màu đỏ. Đưa cá ra ánh nắng thì thấy toàn thân cá lấp lánh.

"Cá dính câu nên lúc đưa về nó đã chết. Thấy giống cá sủ vàng nên tôi bảo quản đông lạnh", lão ngư này nói.

Nhiều người nghe tin đã đến nhà ông Ngọc để xem con cá lạ nghi sủ vàng và hỏi mua song ông này chưa bán.

TP.HCM: Cháy dữ dội tại căn hộ chung cư, người dân hoảng loạn chạy thoát hiểm

Chiều 16/1, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh (TP.HCM) khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn hộ ở chung cư Mỹ Đức (phường 21, quận Bình Thạnh).

Khoảng 14h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội tại một căn hộ ở tầng 14, chung cư Mỹ Đức. Nhiều cư dân sau đó hô hoán và tháo chạy xuống sảnh.

Căn phòng tầng 14 chung cư bị cháy. Ảnh: VTCNews

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đã có mặt và khống chế đám cháy sau đó. Được biết, thời điểm xảy ra cháy chủ nhà đi vắng, nên không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản, vật dụng bị lửa thiêu trụi.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Thông tin mới nhất vụ cô gái tố đi "xe ôm Văn Minh" 10km hết 500.000 đồng

Sáng 16/1, trao đổi nhanh với PV Người Đưa Tin, đại diện công an phường Mỹ Đình 2 (Hà Nội) cho biết, vụ việc chị L.T.V. (ở Bảo Yên, Lào Cai) tố cáo bị tài xế xe ôm Văn Minh lấy 500.000 đồng cho quãng đường gần 10km ở Hà Nội gây xôn xao dư luận đã được giải quyết.

Cụ thể, tối 15/1, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị V., Công an phường Mỹ Đình 2 đã mời chị V. và tài xế xe ôm Đỗ Văn T. (quê ở Sơn Tây, Hà Nội) lên trụ sở làm rõ vụ việc.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin, chị V. cho biết: "Anh T. thừa nhận tất cả sự việc, xin lỗi tôi và trả lại hết số tiền trước đó tôi đi xe. Tuy nhiên, tôi không nhận và xin tặng lại anh luôn vì anh T. nói hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn. Tôi cũng đã chấp nhận xin lỗi".

“Nếu thực sự tài xế T. không tự bịa câu câu chuyện chở tôi từ Hà Nội lên Bắc Giang rồi quay lại Hà Nội thì mọi chuyện không đến nỗi này. Đơn giản chỉ cần xin lỗi tôi là xong, tôi không phải người khó khăn”, chị V. cho hay.

Cô gái chấp nhận lời xin lỗi của nam tài xế xe ôm. Ảnh: Người Đưa Tin

Cũng theo chị V., ban đầu chị đã đưa số tiền 500.000 đồng dù biết là bị "chặt chém" và coi như bỏ qua, nhưng sau đó nhiều người khuyên báo Công an để mọi chuyện được công bằng nên mãi tới hơn 18h chiều (15/1) chị mới báo Công an giải quyết.

Tại trụ sở công an phường, tài xế T. thú nhận: "Ban đầu tôi cũng không có ý định như thế. Nhưng do nhà tôi cũng hoàn cảnh, Tết rồi có nhiều việc phải lo nên đã trót dại, nổi lòng tham chiếm đoạt tiền của khách. Sự việc đã xảy ra rồi, tôi vô cùng ân hận và xin lỗi chị V.”.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-1712019-thieu-nu-17-tuoi-tron-khoi-dong-quy-to-cao-ong-trum-dieu-dao-tra-tan-da-man-a259624.html