Cô gái 9X chuyên "mượn" điện thoại để gọi rồi bỏ chạy


Thứ 2, 19/03/2018 | 00:44


Gần đây trên địa bàn quận Tây Hồ xuất hiện một cô gái lạ mặt, chuyên dùng thủ đoạn “mượn” điện thoại để gọi, nhưng thực chất sau đó cô ta cầm chạy mất.

Gần đây, trên địa bàn quận Tây Hồ xuất hiện một cô gái lạ mặt, chuyên dùng thủ đoạn “mượn” điện thoại để gọi rồi cầm chạy mất.  

Thời gian gần đây, người dân trình báo Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ về việc xuất hiện một cô gái lạ mặt, chuyên dùng thủ đoạn “mượn” điện thoại để gọi, nhưng thực chất sau đó cô ta cầm chạy mất. Đối tượng này có đặc điểm thường mặc áo kaki màu đất, tóc ngắn nhuộm vàng, người gầy…

Sau khi nhận được phản ánh, Công an phường Yên Phụ đã báo cáo Công an quận Tây Hồ và tổ chức bắt giữ đối tượng.

Đối tượng là Dương Khánh Chi bị bắt giữ. Ảnh: Người đưa tin 

Qua nhiều ngày mật phục, tối 16/3, các trinh sát Công an phường Yên Phụ phát hiện đối tượng trên xuất hiện với nhiều biểu hiện nghi vấn. Đúng lúc này, đối tượng xuống xe máy của nam thanh niên, đi bộ tiến lại gần một người dân “mượn” điện thoại, sau đó nhanh chóng bỏ chạy.

Tổ công tác của Công an phường Yên Phụ đã ngay lập tức khép vòng vây, bắt gọn đối tượng, đảm bảo an toàn.

Đối tượng là Dương Khánh Chi (SN 1990, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đối tượng Chi khai nhận, do chồng cờ bạc, nghiện ngập, lại phải nuôi con nhỏ nên không có tiền chi tiêu. Bởi vậy, Chi đã nảy sinh ý định vờ “mượn” điện thoại của người đi đường với mục đích cướp chạy.

Kiều Trang (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-gai-9x-chuyen-muon-dien-thoai-de-goi-roi-bo-chay-a222964.html