Vụ thi thể trơ xương trong nhà hoang: Nạn nhân bị giết cách đây 2 tháng


Thứ 3, 11/09/2018 | 12:04


Cách đây 2 tháng, sau khi sát hại Hòa, Dư trói tay chân nạn nhân, lấy điện thoại, xe máy của nạn nhân đi bán rồi khóa cửa nhà bỏ trốn.

Cách đây 2 tháng, sau khi sát hại Hòa, Dư trói tay chân nạn nhân, lấy điện thoại, xe máy của nạn nhân đi bán rồi khóa cửa nhà bỏ trốn.

Theo báo Dân Việt, ngày 11/9, một cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt được đối tượng Lương Văn Dư (20 tuổi, ở Hà Giang) - nghi phạm giết người, bỏ nạn nhân trong căn nhà ở khu phố Chiền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên.

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Hòa (25 tuổi, trú thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Báo VnExpress đưa tin, Dư quen anh Hòa trong quá trình bán hàng rong tại các hội chợ. Khoảng 20h ngày 7/7, hai người cùng nhau về nhà Hòa ở phố Chiền (thành phố Vĩnh Yên).

Hiện trường vụ án. Ảnh: Dân Việt

Tại đây, Dư đòi tiền Hoà song không được nên xô xát. Dư lấy một đoạn sắt nhặt tại phòng ngủ vụt mạnh vào đầu Hòa khiến anh bất tỉnh. Sau đó, Dư trói tay chân Hòa và lấy điện thoại, xe máy của nạn nhân đi bán được 27,5 triệu đồng rồi khóa cửa nhà bỏ trốn.

Sáng ngày 11/9, Dư bị cơ quan công an bắt giữ khi đang ở Hà Giang. Ngay sau đó, Dư được di lý về trụ sở Công an tỉnh Vỉnh Phúc. Vào chiều cùng ngày, Cơ quan điều tra đã cho Dư thực nghiệm hành vi phạm tội tại hiện trường.

Như tin tức đã đưa, khoảng 12 giờ trưa ngày 9/9, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc lên từ một căn nhà cấp 4 ở phố Chiền (phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên) mà anh Hòa thường sinh sống.

Tiến hành kiểm tra ngôi nhà, mọi người vô cùng hoảng sợ khi phát hiện một thi thể đang bị phân hủy mạnh, mùi xung quanh khu vực rất khó chịu.

Được biết, Hoà không có việc làm ổn định, thường đi bán kem, bánh mỳ tại các hội chợ. Tuy nhiên, hai tháng trở lại đây người dân không thấy nạn nhân về nhà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thi-the-tro-xuong-trong-nha-hoang-nan-nhan-bi-giet-cach-day-2-thang-a243629.html