+Aa-
    Zalo

    Án tử khép lại cuộc đời gã thanh niên sát hại vợ ân nhân ngày cận Tết

    • DSPL
    ĐS&PL Mặc dù được người đồng hương hết lòng cưu mang, xin việc giúp nhưng Nguyễn Bá Lĩnh không những không biết ơn mà còn lập mưu sát hại vợ của ân nhân nhằm cướp tài sản.

    Mặc dù được người đồng hương hết lòng cưu mang, xin việc giúp nhưng Nguyễn Bá Lĩnh không những không biết ơn mà còn lập mưu sát hại vợ của ân nhân nhằm cướp tài sản.

    Ngày 15/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình Nguyễn Bá Lĩnh (sinh năm 1993) về hai tội giết người, cướp tài sản.

    Trước đó, xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Lĩnh mức án tử hình, đồng thời tuyên phạt đồng phạm Mai Ngọc Tâm (sinh năm 2001) 18 năm tù (mức án cao nhất của người chưa thành niên).


    Hai bị cáo tại cơ quan công an trước đó. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Theo nội dung vụ án, Lĩnh và Mai Ngọc Tâm biết nhau do cùng làm chung ở vựa tôm tại TP.Bạc Liêu. Cuối năm 2017, cả hai cùng nhau lên TP.HCM tìm việc và thuê nhà trọ tại chân cầu Mỹ Thuận (đường An Dương Vương, phường 10, quận 6).

    Là đồng hương quen biết trước đó với anh N.V.Đ., cả hai được anh giới thiệu đi làm phụ hồ tại quận Bình Tân. Thời gian này, Lĩnh và Tâm thường xuyên qua nhà trọ của anh Đ. chơi. Anh Đ. sống như vợ chồng với chị N.T.H. cùng quê và con trai riêng của chị.

    Đầu năm 2018, không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Lĩnh nhiều lần mượn tiền chị H. Sau đó, chị này không cho, Lĩnh nảy sinh ý định cướp vì thấy chị đeo nhiều vàng và nữ trang trên người.

    Lĩnh rủ Tâm cùng bàn bạc trước để thực hiện phi vụ kiếm tiền tiêu xài. Sáng 30/1/2018 (14 tháng Chạp Tết), cả 2 qua phòng trọ ân nhân vì biết thời điểm này chỉ có mình chị H. ở nhà.

    Đến nơi thấy chị H. đang ngồi làm kiệu trước nhà, cả 2 vào trong bật nhạc thật to nhằm át tiếng động chờ lúc chị H. sơ hở ra tay. Lĩnh thủ sẵn con dao còn Tâm thì lấy cây dũ 3 khúc trong túi xách của con chị H.

    Khi chị H. vào nhà, cả hai đã dùng hung khí tấn công chị tàn nhẫn. Cả 2 ra tay quyết liệt khiến nạn nhân không thể chống đỡ và tử vong. Sau đó, cả hai lục lọi lấy nhẫn vàng, dây chuyền, iPad.... rồi tẩu thoát.

    Sau khi bán một số tài sản lấy tiền mua ma tuý sử dụng, cả hai bỏ trốn về quê. Đến tháng 9/2018, Lĩnh và Tâm bị bắt và di lý về TP. HCM.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-tu-khep-lai-cuoc-doi-ga-thanh-nien-sat-hai-vo-an-nhan-ngay-can-tet-a323549.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan