Khoảng 4h ngày 2/2, người dân tại xóm 4, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, Ninh Bình phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà. Bé gái được đặt trong chiếc giỏ nhựa cùng quần áo, bên cạnh có một bức thư nhờ nuôi giúp.
Trong lúc đi tập thể dục, người dân đã phát hiện một bé sơ sinh 6 ngày tuổi, bị bỏ rơi ngay tại cây xăng số 6 đường Trần Não (Phường An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM).
Người dân trên địa bàn TP.Hạ Long bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà nên đã nhanh chóng bế cháu bé vào nhà và thông báo sự việc đến cơ quan chức năng.
Theo các y, bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (tỉnh Quảng Bình) nơi đang tiếp nhận và chăm sóc cháu bé, thì tại thời điểm người dân phát hiện thì bé trai mới được sinh ra khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Thật thương tâm khi bé trai bị bỏ rơi trong tình trạng không được mặc quần áo dưới cái lạnh 17-18 độ C.
Những ngày qua, tại nhiều địa phương đã liên tiếp phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Thật xót xa khi phải chứng kiến những hình ảnh thương tâm khi hầu hết các bé bị bỏ rơi đều còn rất nhỏ, thậm chỉ mới được vài ngày tuổi.
Khi phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, người phát hiện phải bảo vệ đứa trẻ đồng thời báo ngay cho UBND phường, xã, thị trấn (gọi tắt là UBND xã), nơi trẻ bị bỏ rơi để lập biên bản. Sau đó, UBND xã sẽ tổ chức nuôi dưỡng trẻ và thông báo tìm thân nhân trẻ bị bỏ rơi. Nếu thân nhân không đến nhận, UBND xã sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh, tìm nơi nuôi dưỡng trẻ.
Bé sơ sinh 2 ngày tuổi bị bỏ rơi ở Thái Bình được người dân phát hiện bên trong chiếc làn, có kèm tờ giấy với dòng chữ "sinh ngày 1/1/2024, nhờ nhà chùa trông nom giúp".
Nghe tiếng trẻ con khóc ngày càng to, liên tục, vợ chồng ông Hùng mở cửa ra thì tá hỏa khi thấy tiếng khóc phát ra từ túi nylon đen ai đó đặt trước cửa nhà. Ngay lập tức, vợ chồng ông Hùng vội vã mở túi nylon thì bên trong là một bé trai sơ sinh được quấn kỹ chăn mền và một túi đồ sơ sinh.