Ngày 19/5, đại diện Công an xã Tam Kỳ (huyện Kim Thành, Hải Dương) cho biết, người dân địa phương phát hiện 2 trẻ sơ sinh (1 bé trai, 1 bé gái) bị bỏ rơi trước cửa nhà.
"Người mẹ ẵm cháu bé vào tiệm tạp hóa nhờ chủ giữ giùm để đi mua sữa. Tuy nhiên, người này đi đến tối không thấy về nên chủ tiệm trình báo lên cơ quan chức năng.."
Nghe tiếng khóc của trẻ, chị H. chạy ra xem thì phát hiện một bé trai sơ sinh đã cắt dây rốn được bọc trong chiếc áo khoác cũ và túi nilon đặt ngay trước cửa nhà.
"Do mẹ cháu không đủ điều kiện chăm sóc và nuôi dưỡng cháu nên thành tâm xin các thầy cưu mang cho con", nội dung bức thư tay tìm thấy cạnh cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi.
Một bé gái sơ sinh bị bỏ trong thùng carton trước nhà dân kèm bức thư được cho là của người mẹ để lại có nội dung: "Mong ai nhặt được nuôi cháu khôn lớn.
Bé gái sơ sinh được người dân phát hiện bỏ rơi ở đồi thông bên đường. Trong làn nhựa kèm các đồ dùng sơ sinh cho bé như quần, áo, tã, khăn, bông tai, sữa... và 1 bức thư.