Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của quân và dân ta đã trôi qua 40 năm nhưng ký ức về sự hy sinh anh dũng, lòng quả cảm của những người đồng chí vẫn còn nguyên.
Hình ảnh chiến sĩ công an đang bế cháu bé bị gãy tay, đội mưa gió nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn để chăm sóc sức khỏe đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động.
Nam sinh lớp 12 tại TP.HCM đã sáng tác và thể hiện ca khúc Tạm biệt, cha đi về sự hy sinh quên mình của 13 chiến sỹ hy sinh tại Rào Trăng 3 khiến cộng đồng mạng xúc động.
Nhìn những dòng tin nhắn cuối của con trai là Đại úy Nguyễn Cảnh Cường, ông Anh khóc không thành tiếng. Chứng kiến cảnh này, nhiều người không cầm nổi nước mắt.
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy 12 thi thể cán bộ trong Đoàn công tác gặp nạn hôm 12/10. Hiện, công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được tích cực triển khai.
Với quyết tâm được phục vụ lâu dài trong lực lượng CAND, hằng ngày sau thời gian luyện tập, công tác, anh chiến sĩ nghĩa vụ Phan Văn Bá lại miệt mài ôn luyện.