+Aa-
    Zalo

    Công an bắn súng chỉ thiên, giải cứu 3 mẹ con bị người chồng ngáo đá đánh đập

    ĐS&PL Để giải cứu 3 mẹ con chị Hoa thoát khỏi người chồng bị ngáo đá đánh đập, lực lượng công an đã phải bắn súng chỉ thiên và ập vào khống chế đối tượng.

    Để giải cứu 3 mẹ con chị Hoa thoát khỏi người chồng bị ngáo đá đánh đập, lực lượng công an đã phải bắn súng chỉ thiên và ập vào khống chế đối tượng.

    Ngày 30/12, Công an quận Thủ Đức, TP HCM đang tạm giữ Nguyễn Bảo Long (26 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra, xử lý về hành vi đánh đập vợ con.

    Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng 30/12, Long lên cơn ngáo đá rồi đánh đập vợ là chị Trần Thị Hồng Hoa (27 tuổi) và 2 con gái tại phòng trọ nằm trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

    Lực lượng công an vây bắt đối tượng tại hiện trường. Ảnh: NLĐ

    Phát hiện ra sự việc, người dân đã nhanh chóng gọi điện cho công an địa phương tới can thiệp.

    Song, khi Công an phường Hiệp Bình Chánh đến khuyên ngăn đối tượng thì Long không nghe. Thấy đối tượng ngoan cố, công an phường đã báo cáo lãnh đạo Công an quận Thủ Đức lên phương án giải cứu con tin.

    Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Cơ động - Công an TP HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

    Lúc này, Long tay cầm 2 con dao đe doạ và thách thức lực lượng công an. Lo ngại đối tượng gây nguy hiểm cho các con tin, một trinh sát buộc phải nổ súng chỉ thiên và ập vào khống chế.

    Đáng nói, trong quá trình vây bắt Long, một chiến sĩ công an đã bị thương, được đồng đội đưa đến bệnh viện điều trị.

    Đối tượng ngáo đá đập phá đồ đạc trong nhà. Ảnh: VOV

    Cũng liên quan đến những vụ ngáo đá gây nguy hiểm cho những người xung quanh, trước đó vào ngày 28/12, một thanh niên tên Lượm (30 tuổi, quê Bình Phước) bất ngờ cầm dao la hét, đập phá đồ đạc, đóng cửa cố thủ trong một căn nhà ở đường Phan Bội Châu, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An (Bình Dương).

    Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã có mặt dùng bình xịt hơi cay khống chế Lượm rồi đưa về trụ sở Công an phường Dĩ An. Sau đó, Lượm được chuyển đến Đội điều tra tội phạm về ma túy, Công an thị xã Dĩ An thụ lý, tiếp tục xác minh, xử lý.

    Được biết, tối 27/12, Lượm đã đem quần áo ra trước sân đốt, liên tục chửi bới, khi lực lượng công an phường Dĩ An xuống khuyên nhủ mới chịu vào nhà ngủ.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-ban-sung-chi-thien-giai-cuu-3-me-con-bi-nguoi-chong-ngao-da-danh-dap-a306573.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan