Cô bé vô gia cư xinh xắn ở Hà Nội tự phối đồ "cực chất" từ quần áo cũ


Thứ 7, 30/03/2019 | 01:53


Cô bé cư xinh xắn cùng mẹ và em trai ở góc phố tại Hà Nội đã tự phối đồ từ những chiếc quần áo cũ được cho thành bộ đồ cực cá tính và đẹp mắt khiến ai cũng trầm trồ.

Cô bé xinh xắn cùng mẹ và em trai ở góc phố tại Hà Nội đã tự phối đồ từ những chiếc quần áo cũ được cho thành bộ đồ cực cá tính và đẹp mắt khiến ai cũng trầm trồ.

Mới đây, trên các diễn đàn đang truyền tay nhau bức ảnh của một cô bé trong bộ trang phục cực bắt mắt. Nhìn qua cách phối đồ thì ai cũng nghĩ chúng rất mắc tiền và có lẽ nhà cô bé cũng khá giả. Hình ảnh cô bé này đã lọt vào "mắt xanh" của một stylist có tiếng Hà Thành tên H.A. Câu chuyện được anh chia sẻ sau đó nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng.

Mở đâu, anh viết: “Câu chuyện thú vị ngày hôm nay trong lúc chạy bộ, tôi vô tình bắt gặp một bé gái ngồi cùng mẹ ở góc phố Hàng Bông gần bờ hồ. Chuyện chẳng có gì để nói nếu như tôi tập trung vào việc chạy nhưng có một thứ gì đó đã thôi thúc tôi đứng lại và trước mắt tôi là một cô bé tầm 6 tuổi với set đồ cực bắt mắt! thật sự bất ngờ vì cô bé là người vô gia cư không nhà cửa và tôi rất ấn tượng về khả năng mix đồ của bé gái từ màu sắc cho tới quần áo phụ kiện.

Cô bé xinh xắn trong trang phục tự phối.

Bộ trang phục hài hoà giữa hai tông màu hồng và vàng, pha chút đen bí hiểm, cô bé nhấn nhá thêm chiếc mũ beret màu đỏ nổi bật. Chiếc túi bên cạnh càng tôn lên "tay nghề" phối đồ cùng phụ kiện. Cuối cùng, đôi dép sandals chấm bi đen khiến tổng thể vô cùng "đẳng cấp". Chính những fashionista cũng phải dành lời khen có cánh cho cô bé này. Nhiều màu sắc nhưng không hề rối rắm!

Mẹ cháu bảo: “2 mẹ con không có nhà nên phải lang thang, con bé nó ước mơ làm người mẫu nên tự lượm nhặt đồ người ta vứt hoặc cho rồi tự mặc lên người đấy”. Tôi ngạc nhiên và thật sự thán phục cô bé! Thế là tôi chụp những bức hình này và nói nhỏ vào tai cô bé rằng: Chú tin sau này cháu sẽ thành công… Tôi lại chạy tiếp với những suy nghĩ bâng quơ, ngoái lại nhìn, cô bé mỉm cười nhìn theo bước chân tôi với ánh mắt đượm buồn nhưng chứa đầy hi vọng…”.

Cộng đồng mạng - Cô bé vô gia cư xinh xắn ở Hà Nội tự phối đồ 'cực chất' từ quần áo cũ (Hình 2).

Cách cô bé phối đồ khiến nhiều người phải trầm trồ.

Sau khi những bức ảnh được đăng tải có thể bất giác khiến người xem mỉm cười về sự trong trẻo và năng khiếu, thay vì man mác buồn về hoàn cảnh của bé gái. Có lẽ, ngay chính cô bé cũng không hiểu gì về thời trang hay phối đồ, đơn giản là sở thích và năng khiếu vốn có. Nhiều người kỳ vọng, bé sẽ có thật nhiều cơ hội trong tương lai.

Qua tìm hiểu, được biết em tên Nguyễn Hoàng Anh (6 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc). Do không có nhà nên em cùng mẹ và em trai thường thuê 1 góc chỗ ở gần khu Bạch Mai, Hà Nội với giá rẻ làm chỗ tá túc qua đêm.

Thiện Anh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-be-vo-gia-cu-xinh-xan-o-ha-noi-tu-phoi-do-cuc-chat-tu-quan-ao-cu-a268809.html