"Con gái rượu" lấy chồng cách nhà 10km, cha ôm mặt khóc "cạn nước mắt"


Thứ 2, 02/12/2019 | 04:15


Cùng sự kiện

Ngày con gái đi lấy chồng có nhiều đấng sinh thành vì thương, nhớ và mừng cho con mà khóc nức nở như một đứa trẻ.

Ngày con gái đi lấy chồng có nhiều đấng sinh thành vì thương, nhớ và mừng cho con mà khóc nức nở như một đứa trẻ.

Câu chuyện gây "bão" mạng xã hội - Ảnh: Tri thức trẻ

Mới đây, hình ảnh một ông bố ở Đăk Lăk ôm mặt khóc nghẹn trong ngày con gái về nhà chồng được dân mạng chia sẻ rầm rộ.

Cha khóc vì cha vui khi con gái đã trưởng thành, có gia đình riêng. Cha khóc cũng vì cha lo, không biết người đàn ông đó rồi có yêu thương con như cha. Những lúc như thế, chính bản thân con gái cũng khó mà kìm được nước mắt.

Người cha khóc nức nở ngày con gái về nhà chồng.

Nhìn hình ảnh ông gục đầu vào tường vì nhớ con, cư dân mạng không khỏi xúc động. Nhanh chóng, bức ảnh đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ và hàng ngàn bình luận.

- Những lúc như này mới có thể cảm nhận được tình yêu của bố. Gắng sống thật hạnh phúc cho bố mừng nha bạn!

- Thương cha quá, đúng là không gì lớn bằng tình thương của ba mẹ

- Ngày lấy chồng, mình cũng khóc cạn nước mắt các mình ạ, thương bố mẹ thật

- Đùa chứ, nhiều lúc không muốn lấy chồng luôn đó

- Nhớ bố nhớ mẹ quá, lấy chồng rồi chẳng mấy khi về nhà

Chia sẻ với Tri thức trẻ, bạn Khánh Hà, cô dâu trong loạt ảnh gây sốt mạng xã hội cho biết, 2 vợ chồng học cùng cấp 3, yêu nhau từ đó tới giờ nên bố mẹ 2 bên cũng hiểu rõ về con dâu và con rể tương lai. Thế nhưng trước ngày Khánh Hà về nhà chồng bố vẫn dặn dò đủ thứ.

"Bố mình là một người sống rất tình cảm, chăm lo cho con cái từng miếng ăn, giấc ngủ tới chuyện học hành, công việc. Nhà mình có 3 chị em gái, mình là đứa đầu tiên đi lấy chồng nên bố xúc động cũng phải", Khánh Hà chia sẻ.

"Bố lo lắng đủ thứ. Bố sợ tính mình nóng nảy dễ làm phật lòng người khác, rồi cả chuyện ăn uống, nấu nướng bố cũng lo không hợp khẩu vị nhà chồng... Thấy bố khóc, cả nhà khóc theo. Bịn rịn mãi mình mới lên được xe đó", Khánh Hà nói thêm.

Đúng là chẳng có tình yêu thương nào bằng tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái.

Cặp đôi rạng rỡ trong ngày cưới. 

Khoảng khắc hạnh phúc bên cha.

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-gai-ruou-lay-chong-cach-nha-10km-cha-om-mat-khoc-can-nuoc-mat-a303013.html