+Aa-
    Zalo

    Cụ ông cải thiện MÉO MIỆNG, méo mặt, nói ngọng do DI CHỨNG TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO sau 2 tháng

    ĐS&PL Khi bố mình bất ngờ bị tai biến mạch máu não gây méo miệng, nói chuyện khó khăn, không ăn được, chị Võ Thị Kim Hoà (35 tuổi, nhà ở 32/19 khu phố 4,...

    Khi bố mình bất ngờ bị tai biến mạch máu não gây méo miệng, nói chuyện khó khăn, không ăn được, chị Võ Thị Kim Hoà (35 tuổi, nhà ở 32/19 khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM) đã rất lo lắng và cứ đinh ninh rằng, méo miệng ở độ tuổi 73 như bố mình – ông Võ Văn Tám sẽ không thể trở lại bình thường như trước kia được nữa. Thế nhưng, chỉ sau gần 2 tháng, những biến chứng như méo mặt, hàm lệch... đã dần cải thiện. Vậy bí quyết nào đã giúp ông Tám phục hồi tốt đến vậy?

    Vì đã cất được nỗi lo canh cánh nên cả gia đình chị Hoà và bố đều vui vẻ. Cả nhà thay phiên nhau kể lại quá trình phục hồi của ông Tám, khiến ai nghe chuyện cũng mừng cho ông.

    Bỗng dưng bị méo mặt, lệch hàm

    Ông Tám dáng người gầy gò nhưng hiện tại trông rất khoẻ mạnh, hồng hào. Cho chúng tôi xem tấm ảnh chụp bố ngày còn bị biến chứng do tai biến mạch máu não, chị Hoà nói: “Lúc đó là vào giữa tháng 3/2018, chiều đó bố tôi đi thể dục về, vào tắm và lúc trở ra thì không hiểu sao bị méo mặt, hàm lệch qua một bên, nói ngọng nghe không rõ. Cả nhà lúc này mới đoán có lẽ bố tôi bị tai biến mạch máu não. Trước đây, mẹ tôi cũng mất vì tai biến mạch máu não nên tôi rất lo lắng”. Sau đó, ông Tám ăn uống, nói chuyện rất khó khăn, lại thêm chứng cao huyết áp lâu năm khiến ông cứ buồn bã, lo lắng.

    Ông Tám khi bị méo miệng vì tai biến mạch máu não

    Hôm sau, chị Hoà và anh rể - anh Huỳnh Ngọc Thảo (43 tuổi, số điện thoại: 0919272701) - đưa ông Tám đi khám. Bác sĩ khám và kê đơn thuốc nhưng sau 1-2 tuần, triệu chứng của ông Tám vẫn không giảm: “Gia đình bàn nhau chở ông đến một Bệnh viện ở TPHCM châm cứu. Quá trình châm cứu khoảng 1 tháng rưỡi nhưng cũng không giảm”, chị Hoà tâm sự. Ngày nào anh Thảo cũng đưa ông Tám đi, ảnh hưởng công việc vì phải xin nghỉ buổi sáng, nhưng anh tự nhủ luôn phải cố gắng hết sức để lo cho bố.

    Anh Huỳnh Ngọc Thảo (con rể ông Tám- bên phải ảnh) chia sẻ về quá trình cải thiện di chứng tai biến của ông Tám sau khi dùng Nattospes

    Nhận thấy quá trình điều trị không có kết quả, chị Hòa kiên nhẫn đưa bố sang khám ở một bệnh viện khác. Bác sĩ khuyên ông Tám nên điều trị từ từ, kê đơn thuốc chứ không chắc chắn sẽ hết triệu chứng vào thời gian nào. Chị Hòa nói: “Lấy thuốc về uống nhưng bố tôi vẫn thấy miệng méo, nói chuyện bập bẹ, cơ mặt vẫn bị méo, mắt không nhắm được một bên dẫn đến tình trạng khô mắt, mắt lớn mắt nhỏ. Khi ngủ, ông vẫn không nhắm được mắt hoàn toàn, phải đưa đi Bệnh viện Mắt để khám”.

    Thật vậy, mắt ông Tám hay chảy nước. Cơ mặt méo ảnh hưởng chuyện ăn uống, nhai khó, cơm thường rớt ra ngoài, hàm lệch một bên. Chị Hoà phải thường xuyên nấu cháo cho ông ăn, lâu dần dẫn tới tình trạng ông bị sụt cân. Chị buồn rầu nhớ lại: “Trước đây, bố tôi có khi tăng giảm huyết áp đột ngột, gia đình lo lắng nên chở đi khám một số nơi nhưng không thuyên giảm. Tôi cũng nhắc nhở ông phải thường xuyên tập thể dục, ăn uống điều độ, ngủ sớm... Sáng nào 5 giờ ông cũng đi thể dục 1 tiếng rồi về ăn sáng, nghỉ ngơi. Chiều có khi đi khi không”.

    Chuyển sang sử dụng sản phẩm thảo dược, ông Tám hết bị méo miệng, nói chuyện bình thường và khỏe mạnh trở lại

    Quá lo lắng cho bệnh tình của bố, chị Hoà mày mò thông tin chữa trị từ nhiều nguồn. May mắn, chị đọc thông tin về công dụng của sản phẩm thảo dược có tên gọi Nattospes trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị di chứng tai biến mạch máu não. Chị quyết định mua 12 hộp Nattospes về cho ba mình dùng.

    Nhắc về liệu trình, ông Tám vui vẻ cho biết: “Mỗi ngày tôi uống 2 lần, mỗi lần 4 viên. Sau khoảng gần 10 hộp Nattospes, tôi cảm thấy các triệu chứng đã đỡ, ăn uống dễ dàng hơn, mắt bắt đầu nhắm lại được”. Ông Tám kết hợp châm cứu với uống Nattospes, sau đó chục ngày nữa, mắt ông không còn khô và ngủ đã nhắm mắt được hoàn toàn. Chị Hoà thấy vậy nên mua thêm 12 hộp Nattospes nữa cho bố dùng thì thấy ông đã trở lại bình thường, hết méo miệng, giọng nói rõ ràng hơn. Uống hết cỡ 24 hộp thì ông Tám đã bình phục hẳn. Vấn đề ăn uống sinh hoạt hết sức thoải mái, giọng nói mạch lạc, khi nói mọi người nghe được hết.

    Ông Tám đã hết méo miệng

    Ông Tám tập thể dục đều đặn mỗi ngày

    Từ đó đến nay là hơn sáu tháng, theo ông Tám, tình trạng của ông đã không còn tái phát, huyết áp ổn định, gương mặt ông hết méo, miệng cân đối, sinh hoạt dễ dàng như người bình thường. Ông tiếp tục duy trì việc tập thể dục mỗi ngày, ăn uống lành mạnh: “Tôi cũng không ngờ Nattospes lại công hiệu tới vậy. Tôi đã cải thiện bệnh rõ rệt và không còn dấu vết gì của biến chứng ngày trước. Nếu không có Nattospes không biết bây giờ tôi ra sao rồi”, ông mừng rỡ nói.

    Nattospes phòng ngừa và hỗ trợ điều trị tai biến mạch máu não hiệu quả

    Thấy bố đã khỏi bệnh, chị Hoà và cả nhà đều vui mừng khôn xiết. Riêng anh Thảo con rể ông Tám chia sẻ rằng, vẫn giữ lại vỏ hộp Nattospes để giới thiệu cho người khác biết tới và sử dụng. Mừng nhất là gia đình đã không còn mối lo lắng về cơn tai biến mạch máu não, trở lại cuộc sống vui vẻ như trước đây. Ông Tám ngày ngày đi dạo, tự lo liệu mọi việc, vui vầy bên con cháu khiến ai cũng mừng.

    THẠCH THẢO
    (Ghi theo lời kể của của gia đình ông Võ Văn Tám)

    Mặc dù ông Võ Văn Tám đã phục hồi tốt, nhưng do tuổi cao và đã từng bị tai biến nên để giữ gìn sức khỏe tốt cho ông, nếu muốn tìm hiểu rõ hơn về quá trình cải thiện di chứng sau tai biến mạch máu não của ông Tám, bạn đọc có thể liên  hệ với con rể ông Tám- anh Huỳnh Ngọc Thảo (số điện thoại: 0919272701).

    Để đặt mua sản phẩm Nattospes mà ông Tám đã dùng để cải thiện tình trạng tai biến mạch máu não ở nơi gần nhất, vui lòng xem TẠI ĐÂY.

    Xem thêm chia sẻ của những người khác đã cải thiện di chứng sau tai biến mạch máu não TẠI ĐÂY

    Để được giải đáp mọi thông tin liên quan đến tình trạng tai biến mạch máu não và sản phẩm Nattospes, vui lòng liên hệ ngay tới TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC: 18006305 hoặc hotline (Zalo/Viber): 09171851700917230950.

    Link bài gốc Lấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cu-ong-cai-thien-meo-mieng-meo-mat-noi-ngong-do-di-chung-tai-bien-mach-mau-nao-sau-2-thang-a297410.html
    Trẻ méo miệng vì quạt và điều hòa

    Trẻ méo miệng vì quạt và điều hòa

    Mới đây, một bà mẹ trẻ của bé gái 2 tuổi ở Hải Phòng bị méo miệng do bật quạt khi nằm ngủ đã lên tiếng cảnh báo cho các bậc phụ huynh có con nhỏ.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Trẻ méo miệng vì quạt và điều hòa

    Trẻ méo miệng vì quạt và điều hòa

    Mới đây, một bà mẹ trẻ của bé gái 2 tuổi ở Hải Phòng bị méo miệng do bật quạt khi nằm ngủ đã lên tiếng cảnh báo cho các bậc phụ huynh có con nhỏ.