Uống thuốc của "thầy tâm linh" đến ngày chờ sinh, sản phụ "ngã ngửa" khi biết không mang thai


Thứ 2, 29/06/2020 | 13:25


Sau khi chẩn khám, các bác sĩ phát hiện chị D. không hề có thai. Lúc này, bản thân chị D. và gia đình mới ngớ người.

Sau khi chẩn khám, các bác sĩ phát hiện chị D. không hề có thai. Lúc này, bản thân chị D. và gia đình mới ngớ người vì lâu nay cứ đinh ninh việc bụng chị D. càng ngày càng to là do chị đang mang thai.

Kết quả siêu âm của chị D. (Ảnh: Bác sĩ Nguyễn Bửu Thuyên)

Ngày 29/6, bác sĩ Nguyễn Bửu Thuyên - Trưởng khoa Sản (bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết trên báo Lao động, bệnh viện có tiếp nhận trường hợp người phụ nữ không mang thai nhưng lại nhập viện để chờ sinh.

Vào ngày 26/6, chị Nguyễn Thị D. (32 tuổi, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) được người nhà đưa vào khoa Sản của bệnh viện để chờ sinh.

Sau khi chẩn khám, các bác sĩ phát hiện chị D. không hề có thai. Lúc này, bản thân chị D. và gia đình mới ngớ người vì lâu nay cứ đinh ninh việc bụng chị D. càng ngày càng to là do chị đang mang thai.

Chồng chị D. cho biết trên báo Văn hóa, hai vợ chồng lấy nhau được 7 năm nhưng không có con.

Năm ngoái, hai vợ chồng tìm đến một "thầy thuốc tâm linh" chuyên chữa bệnh vô sinh ở địa phương và được người này cho thuốc uống (không rõ loại thuốc gì).

Kể từ khi uống thuốc, chị D. không có kinh nguyệt và bụng cứ to dần.

"Qua câu chuyện trên, rất mong các cặp vợ chồng bị hiếm muộn nên đến các cơ sở y tế có khả năng điều trị vô sinh để được khám và tư vấn. Không nên chữa bệnh theo kiểu "tâm linh" vì việc này không những không có kết quả mà lại tiền mất tật mang" - bác sĩ Thuyên chia sẻ.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/uong-thuoc-cua-thay-tam-linh-den-ngay-cho-sinh-san-phu-nga-ngua-khi-biet-khong-mang-thai-a329039.html