+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 8/12/2019: Bố chở con ra đường cao tốc rồi bỏ lại vì lý do gây "sốc"

    ĐS&PL Tin tức đời sống mới nhất ngày 8/12/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 8/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 8/12/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 8/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bố chở con ra đường cao tốc rồi bỏ lại vì lý do gây "sốc"

    Ông bố nhẫn tâm và nơi cậu bé được tìm thấy.

    Một ông bố đến từ bang Florida (Mỹ) đã bị cáo buộc 3 tội danh liên quan tới việc lạm dụng và bạo hành trẻ em mức độ nhẹ, khi anh này bỏ mặc con trai đứng một mình trên đường cao tốc, chỉ vì cậu bé trót dại xem phim "cấp 3".

    Một người đã nhìn thấy Evenaud Julmeus"tống cổ" con trai từ trên xe ôtô xuống đường cao tốc 27.

    Cảnh sát bang Florida cho hay: "Sau một hồi nói chuyện và động viên, cuối cùng thì cậu nhóc cũng khai rằng nó đã xem một bộ phim người lớn trên điện thoại của bố, bị cáo (bố cậu bé) bắt quả tang và tỏ ra vô cùng thất vọng về điều này".

    Sau khi phát hiện con trai xem phim "đen", Julmeus bắt cậu bé sửa soạn đồ đạc và nói rằng sẽ đưa cậu tới đồn cảnh sát để họ trừng trị.

    Julmeus đã nói với con trai rằng: "Cảnh sát sẽ tìm cho mày một ngôi nhà mới, nhà này không chứa chấp mày".

    Thậm chí ông bố nhẫn tâm này còn bỏ mặc con trai trên đường cao tốc mà không hề đưa đồ ăn, đồ uống hay một chút tiền tiêu vặt nào cho cậu bé, sau đó thản nhiên lái xe về nhà để ngủ.

    Khi Julmeus trở về nhà, vợ anh ta đã liên tục gặng hỏi con trai đâu.

    Julmeus nói với vợ rằng vì quá thất vọng với con trai, nên anh ta đã vứt con ở gần đồn cảnh sát, chắc tý nữa họ sẽ đưa nó về nhà.

    Tới khi vợ chạy ra ngoài tìm con và để lại 2 đứa nữa ở nhà, Julmeus cũng mặc kệ, rồi lái xe ra ngoài đi chơi với bạn.

    Với những tội danh trên, người bố nhẫn tâm này nhận được một "vé phạt" trị giá $3,000 đến từ tòa án bang Florida.

    Mẹ hôn mê bất ngờ tỉnh lại vì con đòi bú

    Cô Maria Laura Ferreyra cho con bú trong khi hôn mê.

    Maria Laura Ferreyra sống tại San Francisco, tỉnh Cordoba, phía Bắc Argentina, đã gặp tại nạn khi điều khiển xe máy. Cú đâm trực diện khiến bà mẹ 42 tuổi hôn mê sâu suốt một tháng trời ròng rã. Bác sĩ nói với gia đình rằng, Maria có nguy cơ chết não và thậm chí đã gợi ý gia đình rằng họ nên hiến tạng của Maria Laura Ferreyra.

    Martin Delgado (chồng của cô Maria) nói rằng, đó là những thông tin rất khó khăn với mọi người trong gia đình. Mặc dù vậy, anh vẫn tin mọi chuyện sẽ ổn và vợ anh sẽ tỉnh lại. 15 ngày sau, một cuộc kiểm tra y tế cho thấy bà mẹ 3 con có hoạt động thần kinh nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

    Mới đây, con gái út của hai vợ chồng đã đến thăm mẹ ở bệnh viện. Bé gái đáng thương ghé sát vào giường bệnh, liên tục than đói bên tai mẹ. Bất ngờ thay, Maria như choàng tỉnh và kéo áo xuống cho con bú theo bản năng.

    Dù vẫn chưa lấy lại được hoàn toàn ý thức, nhưng tôi thấy Maria chạm vào con như mọi lần cô ấy vẫn cho con bú. Đây là một khoảnh khắc kỳ diệu. Nhìn vợ và con gái ôm nhau, tôi bật khóc. Đó là bản năng của người mẹ. Tôi tin rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến, từ giờ cô ấy sẽ có thể ở bên những đứa con của mình.

    "Bây giờ mọi thứ tốt đẹp bắt đầu, cô ấy sẽ lại có thể ở bên các con", người chồng nói thêm. Được biết, cặp vợ chồng này có 3 con, một 17, 13 và 2 tuổi.

    Đào được kho báu ở mảnh đất mua bằng tiền trúng số

    Người đàn ông dùng tiền trúng xổ số mua đất và lại đào được hàng ngàn đồng tiền xu.

    Ông B Rathnakaran Pillai, một chủ xưởng cưa cũ, dùng một phần trong số 842.000 USD tiền trúng xổ số mua lại mảnh đất ở quê nhà Kilimanoor, bang Kerala, Ấn Độ. Mảnh đất này nằm cạnh ngôi đền cổ Krishna.

    Lúc cày xới đất, Pillai phát hiện một chiếc chậu chứa hơn 2.500 đồng xu bên trong. Số xu này thực chất có niên đại từ thời Vương quốc Travancore. Chúng được đúc bằng vàng, bạc, đồng và nặng hơn 20 kg.

    Loại tiền này được lưu hành tại Ấn Độ trước khi quốc gia Nam Á này chuyển sang dùng đồng rupee vào năm 1949.

    Sau đó, ông Pillai đã báo lại sự việc cho giới chức địa phương. Tất cả số xu được gửi tới phòng thí nghiệm để làm sạch vì chúng đã chuyển sang màu xanh do bị oxy hóa nặng. Các nhóm chuyên gia đang định giá giá trị của 2.500 đồng xu này.

    Nhờ giao nộp số hiện vật quý giá này, chính phủ Ấn Độ được cho là sẽ tặng thưởng ông Pillai.

    Bé gái liệt hai chân vì chơi nhún trên bạt lò xo

    Cô bé Tân Tân vẫn đang hôn mê - Ảnh: chinapeace

    Sự việc xảy ra ở khu giải trí ngoài trời tại World City Plaza, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Nạn nhân là bé gái Tân Tân, đang học lớp 2 tại một trường tiểu học trong thành phố.

    Ông Lưu (bố của Tân Tân) cho biết: "Con gái tôi đã được nhân viên tại đây thắt dây an toàn trước khi chơi, nhưng chỉ sau 5 phút Tân Tân bỗng ngã chúi đầu xuống bạt. Khi được đưa đến bệnh viện, cháu đã trong trại thái hôn mê".

    Bé gái vẫn chưa qua cơn nguy kịch, phải dựa vào máy thở để duy trì sự sống. Bác sĩ nói hai chân của cô bé sẽ liệt hoàn toàn do cột sống bị tổn thương quá nặng.

    "Trò chơi này càng nhún mạnh càng bật cao, sau đó là cú bay người mất chủ động liên quan đến động tác tiếp mặt đệm trước đó. Càng nhiều người chơi cùng lúc càng dễ va chạm", vị bác sĩ khuyến cáo.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-8122019-bo-cho-con-ra-duong-cao-toc-roi-bo-lai-vi-ly-do-gay-soc-a303760.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan