100 nhân cách và 14 họa sĩ trong thân xác của người phụ nữ tài năng


Chủ nhật, 13/10/2019 | 13:48


Những tác phẩm của người phụ nữ kỳ lạ ấy đã được triển lãm ở châu Âu rất nhiều lần. Khả năng kỳ lạ của bà đang được ghi thành sách và dự tính năm sau sẽ ra mắt công chúng

Những tác phẩm của người phụ nữ kỳ lạ ấy đã được triển lãm ở châu Âu rất nhiều lần. Khả năng kỳ lạ của bà đang được ghi thành sách và dự tính năm sau sẽ ra mắt công chúng.

Giải trí - 100 nhân cách và 14 họa sĩ trong thân xác của người phụ nữ tài năng

Bà Kim Noble.

Chứng rối loạn đa nhân cách

Mỗi một con người đều có một nhân cách khác ẩn sau nhân cách của mình, thế nhưng có những người kém may mắn sinh ra với những vết sẹo tâm hồn để từ đó hàng chục nhân cách xuất hiện vây lấy họ. Mặc dù phiền toái nhưng có bao giờ chúng ta tò mò liệu những người ấy họ có bao giờ ngồi trước gương để tự nói chuyện với mình hay không?

Kim Noble, 59 tuổi, mắc chứng rối loạn đa nhân cách (DID). Trên thực tế, không ai và ngay cả bản thân bà Kim cũng không chắc chắn con số chính xác về những nhân cách của mình.

Noble có đến 100 nhân cách. Những nhân cách này đều có tính cách khá khác biệt, thậm chí có tên tuổi riêng. Một số trong đó là trẻ em, một số thì lại là nam giới. Và trong đó, có khoảng 14 nhân cách là những nghệ sĩ nổi tiếng.

Kim sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc khi bố mẹ của bà không thường xuyên chăm sóc con cái mình. Bà Kim đã phải chịu đựng một sự lạm dụng cực độ và lặp đi lặp lại.

Tại thời điểm đó, tâm trí của Kim Noble đã bị tổn thương vượt quá sức chịu đựng, vỡ tan thành từng mảnh và từ đó tạo ra những bản ngã riêng biệt. Không ai có thể ngờ được rằng, bên trong cơ thể nhỏ bé của bà có đến hơn 100 nhân cách khác biệt.

Kim Noble bắt đầu có những hành vi thất thường. Ở tuổi thiếu niên, mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát với bà. Bà đã nhiều lần cố gắng tự tử nhưng không thành công. Vào năm 20 tuổi, Kim Noble bắt đầu ổn định tương đối. Lúc này Hayley xuất hiện tiếp quản cơ thể bà và làm công việc lái xe tải trong 5 năm.

Một ngày khác, Hayley biến mất, Julie đột nhiên tỉnh dậy và thấy mình đang lái xe, quá hoảng sợ, Julie lao thẳng vào một hàng xe đang đỗ trước mặt. Do bệnh tình quá đặc biệt, trong suốt quãng thời gian 20 năm Kim Noble đã phải nhờ đến rất nhiều bác sĩ, nhưng chẳng ai biết là bà mắc bệnh gì.

Bà nói: “Tôi đã từng bị chẩn đoán là mắc chứng thần kinh phân liệt, bệnh chán ăn, trầm cảm... nhưng chẳng có bác sĩ nào có thể chẩn đoán chính xác bệnh của tôi là gì”.

Bước ngoặt cuộc đời

Cuối năm 1995, Kim Noble được chẩn đoán là mắc DID. Một trong những nhà trị liệu của Kim đã khuyến khích các nhân cách thử vẽ tranh. Và đây chính là bước ngoặt khiến Kim nổi tiếng trên thế giới.

Điều làm người ta ngạc nhiên là khi vẽ tranh Noble không thể ngừng lại được, bà đã liên tiếp vẽ ra rất nhiều các tác phẩm làm người ta vô cùng kinh ngạc.

Chỉ trong hơn 2 năm, Kim đã vẽ hơn 200 bức tranh. Bà thường thức dậy vào 3h sáng để bắt đầu công việc. Tất nhiên, không phải lúc nào Kim cũng vẽ tranh mà có 14 người khác trong Kim đã làm việc đó. Morton đã căn cứ vào những tác phẩm này để phân tích ra 12 loại tính cách khác nhau và đặt tên cho từng tác phẩm.

Một lần phỏng vấn, Kim Noble nói bà muốn thể hiện mặt tích cực về tình trạng của mình để giải thích nghệ thuật mình tạo ra. Trở về là chính mình, Kim Noble nói: “Vẽ tranh đã khiến tôi tập trung các nhân cách khác nhau làm một, đây là những sở thích giống nhau của họ, cũng là gộp họ lại làm một”.

Các nhân cách của Kim thường có phong cách vẽ khác nhau như Patricia vẽ phong cảnh sa mạc đơn độc, Bonny thường vẽ hình người nhảy múa điên cuồng, Suzy liên tục vẽ những bà mẹ đang quỳ, July vẽ những tấm vải lớn trong khi Ria vẽ những tác phẩm liên quan đến những sự kiện đau thương của trẻ em. Thực chất mà nói, Kim chỉ như là một ngôi nhà, một cơ thể. Không có Kim nào ở đây cả, cô ấy đã hoàn toàn ngủ rồi!

Trong số những nhân cách của Kim, có một số người rất dễ nhận dạng: Judy 15 tuổi bị biếng ăn và bị bắt nạt, Salome theo tôn giáo, Ken là người chán nản, Hayley nhạy cảm... Có một số ít nhân cách trẻ con đã bị “đóng băng”.

Một vài nhân cách biết về DID nhưng cũng có nhân cách không biết hoặc từ chối chấp nhận nó. Patricia là nhân cách chính của Kim, cô là người có mặt thường xuyên nhất và cũng là người đứng ra xử lý những nhiệm vụ hàng ngày.

Patricia nói rằng: “Được chẩn đoán mắc DID là điều tốt nhất từng xảy ra với chúng tôi. Từ năm 14 tuổi, tôi đã ở trong bệnh viện tâm thần và được chẩn đoán mắc tất cả các bệnh từ trầm cảm đến tâm thần phân liệt. Tôi đã rất lo lắng khi tôi nhận ra mình có một trí nhớ khá tồi tệ và có nhiều khoảng thời gian trắng”.

“Tôi không có chút ký ức nào về các tính cách còn lại. Cách tốt nhất là nhìn vào những bức tranh. Còn Kim Noble, bà ấy ngủ rồi, bà ấy chỉ là một ngôi nhà chung mà thôi”, Patricia nói.

Patricia nói: “Judy không tin vào DID. Judy chỉ là một thiếu niên và cô ấy gọi bác sĩ trị liệu của mình là kẻ xấu. Judy còn quá trẻ, cô ấy thậm chí còn không nghĩ Aimee là con gái mình”.

Được biết, trong 1 ngày, Kim Noble có thể chuyển 3-4 nhân cách và mất nhiều hơn 6 tiếng cho một nhân cách mới.

Tiến sĩ Mary Sue Moore, một nhà tâm lý học lâm sàng, một chuyên gia về chấn thương não cho biết, não của Kim Noble có khả năng phân chia thành nhiều tính cách như một cơ chế bảo vệ sau một sự kiện gây chấn thương.

Cô nói: “Ký ức nằm trong một phần của bộ não cũng có khả năng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật. Thay vì thể hiện ra bằng lời nói thì đó là những bức tranh”.

Tranh của những nhân cách nghệ sĩ trong cơ thể Kim Noble dù không có chung một chủ đề nhưng lại mang hơi hướng khá cô đơn và đau khổ - những ký ức “đen” mà Kim Noble đã phải chịu đựng trong suốt quãng thời gian thơ ấu.

Minh Anh

Bài đăng báo giấy Đời sống & Pháp luật số 161

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/100-nhan-cach-va-14-hoa-si-trong-than-xac-cua-nguoi-phu-nu-tai-nang-a296634.html