Hồng Đào rớm nước mắt vì được Quang Minh trao nhẫn cưới


Thứ 2, 23/01/2017 | 00:36


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - “Tâm hồn không tuổi” Chí Tài sánh đôi cùng người đẹp Diễm My 9x làm MC chào đón các nghệ sĩ Trấn Thành, Việt Hương, Anh Đức, Thanh Hằng, Đại nghĩa, Lê Lộc,…

(ĐSPL) - “Tâm hồn không tuổi” Chí Tài sánh đôi cùng người đẹp Diễm My 9x làm MC chào đón các nghệ sĩ Trấn Thành, Việt Hương, Anh Đức, Thanh Hằng, Đại nghĩa, Lê Lộc,… cùng các ca sĩ Thanh Duy, Hương Giang, Quốc Thiên, Như Quỳnh, Bích Phương.

Hương Giang – Tiêu Châu Như Quỳnh đọ sắc trong áo dài, hát mừng xuân


Mở màn cho Hội ngộ danh hài mùa 5, Thanh Duy, Hương Giang Idol, Tiêu Châu Như Quỳnh và Quốc Thiên cùng xuất hiện với trang phục áo dài. Hương Giang diện áo dài vàng sánh đôi cùng “bạn thân” Thanh Duy, trong khi đó Tiêu Châu Như Quỳnh cũng không kém cạnh với áo dài gấm hồng bắt cặp với Quốc Thiên. 4 nghệ sĩ trẻ cùng trình diễn ca khúc Xuân quê ta được đầu tư hoành tráng với hoạt cảnh múa lân, vũ đoàn minh họa để tặng khán giả trong không khí Tết cổ truyền đang cận kề.

Hồng Đào nhắc lại kỷ niệm tình đầu trước mặt Quang Minh


Cặp đôi danh hài Quang Minh – Hồng Đào trình làng tiểu phẩm Cô hàng chè xanh trong lần đầu tiên trở về biểu diễn vào dịp Tết đến xuân về sau 20 năm xa quê. Vào vai chàng trai về thăm quê, Quang Minh gặp “bà già” bán bánh Hồng Đào. Quang Minh khoe mình không rượu chè, không trai gái, liền bị Hồng Đào “phán”: “Như thế thôi đi tu cho rồi”.

Quang Minh hỏi thăm quán chè xưa để tìm lại cô bán chè xinh như mộng, người yêu ngày xưa của cha mình. Hồng Đào nhất định giấu tung tích mình, bị Quang Minh năn nỉ, Hồng Đào đành nói sự thật mình chính là cô bán chè năm đó.


Trách móc Quang Minh “cái mặt bội bạc”, Hồng Đào đau đớn kể về quá khứ bị người yêu phụ bạc: “Bố cậu nói bổ cậu sẽ về, tui chờ 2 năm, 5 năm rồi mấy chục năm rồi có thấy bố cậu về đâu”. Hồng Đào thú thật “chả yêu được ai khác nên cứ chờ, chờ tóc xanh rồi tóc bạc” suốt mấy chục năm không lập gia đình.


Thực hiện lời hứa với cha mình trước khi mất, Quang Minh về xin lỗi Hồng Đào và trao lại kỷ vật nhẫn cưới khiến Hồng Đào rơm rớm khóc: “Nhẫn đây rồi người đâu”. Quang Minh phải tận tay đeo nhẫn cho Hồng Đào.

Đại Nghĩa tự chửi mình khốn nạn, bế nghệ sĩ Thanh Hằng tình cảm


Sau nhiều năm xa quê hương, nghệ sĩ Thanh Hằng góp mặt vào vai cô Thị Nở xấu xí khoe giọng cải lương ngọt ngào. Trách móc bà cô khó tính bắt mặc 2 3 lớp áo khi đi gánh nước, Thanh Hằng lột liền mấy lớp áo ngay trên sân khấu.

Lần đầu tiên đứng cùng sân khấu với nghệ sĩ Thanh Hằng, Đại Nghĩa không kém cạnh đàn chị khoe giọng hát cải lương, đòi ôm Thị Nở vào bụi chuối. Đại Nghĩa chê Thanh Hằng “nổi tiếng vừa xấu vừa vô duyên” nhưng không hiểu sao sau một đêm lại thấy Thanh Hằng “đẹp như mỹ nhân”.



Trúng tiếng sét ái tình của Thị Nở, Đại Nghĩa đòi “về chung một nhà” với Thanh Hằng. Được Thị Nở Thanh Hằng cho ăn tô cháo hành, Đại Nghĩa khóc vì xúc động. Bị bà cô Thị Nở chửi bới, Đại Nghĩa chửi chính mình “khốn nạn, vì ai mà tao nên nông nỗi này” vào đòi cầm dao giết cả làng Vũ Đại nhưng đã được Thanh Hằng kịp ngăn cản.

Ngay sau khi tung hit Bao giờ lấy chồng, Bích Phương lại “đòi” “ Anh sang thưa chuyện cùng em”


Sau khi tung ca khúc Bao giờ lấy chồng gây bão, Ca sĩ Bích Phương xuất hiện trong Hội ngộ danh hài với hình ảnh dịu dàng trong tà áo dài cách tân, khoe chất giọng ấm áp với bản hit ballad đình đám một thời Gửi anh xa nhớ.

Chí Tài đòi nâng mặt như Diễm My 9X


Làm phép thử “tết này con không về”, Diễm My vào vai con gái của Chí Tài đổi giọng 3 miền. Gọi điện xin tiền mẹ về ăn Tết, Diễm My năn nỉ: “Con lúc nào cũng ăn xài tiết kiêm, con xin 2 tỉ thôi ạ” khiến Chí Tài shock đến rớt điện thoại, ngất xỉu giữa sân khấu. Trong một tình huống khác, Chí Tài thẳng thừng đuổi con gái: “Khỏi về, tết này ba má đi du lịch rồi”.

Trấn Thành “đá xéo” nhan sắc Lê Giang, chiều cao Trường Giang


Việt Hương – Trấn Thành vào vai hai ông bà hàng xóm khắc khẩu. Chê Việt Hương không đẹp tự nhiên, Trấn Thành khẳng định mình chỉ lấy người “đẹp tự nhiên” như Lê Giang. Việt Hương cũng chê Trấn Thành “người có một khúc”, liền bị Trấn Thành chọc: “Bà chê tui rồi bà lấy Trường Giang cao dữ”.

 Việt Hương chê con gái Trấn Thành: “Lộc thì có luôn đi còn lê lết mới có lộc”. Nhắc đến Lê Giang, Việt Hương tị nạnh vì bị Trấn Thành chê hát dở, khen Lê Giang hát cải lương hay. Việt Hương còn khẳng định, khoe giọng ca bất chấp thái độ của Trấn Thành.


Việt Hương xúng xính đón con trai Anh Đức – giám đốc công ty Spa về trong khi Trấn Thành cũng không kém cạnh khoe cô con gái Lê Lộc – chủ chuỗi nhà hàng Cơm tấm cũng mới từ thành phố về. Anh Đức liền “nổ” người đại diện cho Spa của mình là Hari Won.



Trong khi cha mẹ đang chuẩn bị gói bánh chưng đãi xóm làng để khoe con cái “vinh hiển từ Sài Gòn dìa”, Lê Lộc – Anh Đức làm “đại hội vạch mặt”. Lê Lộc tố thực chất Anh Đức chỉ là người giữ xe ở thẩm mỹ viện. Lê Lộc cũng chỉ là cô gái đứng nướng sườn bên vệ đường. Anh Đức còn chì chiết vì Lê Lộc phụ bạc, bỏ mình đi cặp kè đại gia để bị lừa hết tiền.


Bị lộ chuyện lên Sài Gòn chục năm nhưng thất bại, Anh Đức – Lê Lộc xin lỗi cha mẹ, quỳ xin cha mẹ tha thứ vì “sợ ba mẹ nhục”. Việt Hương – Trấn Thành liền tiếc nuối bởi: "Mấy chục năm nếu tui với ông ráp vô một bộ là khác rồi. Tại tụi nó yêu nhau nên mới không ráp vô để còn ngồi sui”. Được cha mẹ tha thứ và còn khuyên có chuyện gì cũng phải về bên ba mẹ, đặc biệt là Tết đến xuân về; ngay sau đó, Anh Đức – Lê Lộc “bắt cặp” tặng quà tết cho cha mẹ.

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hong-dao-rom-nuoc-mat-vi-duoc-quang-minh-trao-nhan-cuoi-a179103.html