Nữ ca sĩ Phi Nhung ứa nước mắt kể lại chuyện sinh con gái nhỏ Wendy


Thứ 4, 02/12/2020 | 10:00


Cùng sự kiện

Tập cuối của chương trình Ngôi sao đương thời gây ấn tượng mạnh với sự xuất hiện đầy hoài niệm của Phi Nhung bên chiếc máy may cũ.

Tập cuối của chương trình Ngôi sao đương thời gây ấn tượng mạnh với sự xuất hiện đầy hoài niệm của Phi Nhung bên chiếc máy may cũ. Tại đây, nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Năm 17 tuổi như một lời chào thân thương đến khán giả truyền hình. 

Theo lời chia sẻ của Phi Nhung, mẹ mất khi nữ ca sĩ mới lên 6. Kể từ đó, cô về sống với bà ngoại ở Gia Lai và được bà cho đi học may để có nghề nuôi thân. Từ thời điểm ấy đến khi xuất ngoại, nghề may vẫn luôn gắn bó với Phi Nhung. Về sau, đây cũng chính là nghề giúp cô kiếm sống nơi đất khách quê người.

Phi Nhung vừa làm ở một hãng may thảm, vừa làm tạp vụ nhà hàng để học thêm tiếng Anh. Cánh cửa cơ hội bắt đầu mở rộng từ sau khi nữ ca sĩ sinh bé Wendy. Trong một dịp đi hát ở chùa, Phi Nhung trình diễn bài Dấu chân kỷ niệm và được ca sĩ đàn chị Trizzie Phương Trinh chú ý, ngỏ lời mời cô đến California phát triển sự nghiệp ca hát. Tự đặt quyết tâm “một là không đi, hai đi là phải thắng, phải thắng để nuôi con nuôi em”, Phi Nhung cầm trong tay 300 USD và lên đường đến California lập nghiệp. 

Phi Nhung không kiềm được nước mắt khi cùng mẹ Giao Linh thể hiện ca khúc Rồi hai mươi năm.

Ở California, Phi Nhung làm nghề bán hàng trong một trung tâm băng đĩa. Cô cho biết: “Lúc đó đĩa của ca sĩ Như Quỳnh đắt như tôm tươi, Nhung cũng ước mơ sẽ được như vậy nhưng không biết có được khán giả thích mình hay không…”.

Đúng lúc này, trung tâm thu cho Phi Nhung 2 ca khúc Nối lại tình xưa Nỗi buồn hoa phượng. Tận dụng lúc bán hàng, Phi Nhung “tự PR” bằng cách mở nhạc của mình cho khách hàng quen tai.

“Người ta hỏi ca sĩ nào hát vậy thì Nhung bảo là ca sĩ Phi Nhung, từ đó Nhung bán gần cả trăm cái CD mỗi ngày”, Phi Nhung vui vẻ nhớ lại. Đến năm 1997, tên tuổi của Phi Nhung đã trở nên nổi tiếng và cô cũng đã có điều kiện để trở về Việt Nam thăm gia đình nhiều hơn. 

Phi Nhung cho biết danh ca Giao Linh chính là người đã dìu dắt cô từ những ngày đầu đi hát, vì thế, cô gọi Giao Linh là mẹ một cách thân thương. Trong lúc nữ ca sĩ còn đang chìm trong dòng hồi tưởng, danh ca Giao Linh bất ngờ bước ra sân khấu và hội ngội với “con gái yêu” của mình. 

“Giao Linh biết rất nhiều về cuộc đời Phi Nhung, cho nên tôi luôn mong muốn con mình lúc nào cũng hạnh phúc”, nữ danh cho biết. Phi Nhung lại kể: “Khi Nhung hát với các cô chú ca sĩ thì Nhung rất sợ, nhưng khi hát với mẹ thì rất thoải mái”. 

Nữ ca sĩ Phi Nhung xuất hiện trong chương trình Ngôi sao đương thời tập cuối.

Bên cạnh đó, Phi Nhung cũng kể thêm về kỷ niệm hát cùng mẹ Giao Linh ca khúc Rồi hai mươi năm sau và mong ước được hát chung lần nữa ngay tại sân khấu Ngôi sao đương thời.

Ngoài những câu chuyện về sự nghiệp ca hát, Phi Nhung cũng hé lộ nhiều điều về gia đình, đặc biệt là con gái ruột Wendy. Chia sẻ về cha của Wendy, Phi Nhung nói: “Khi sinh xong Nhung mới cho ba của Wendy biết, tụi em lúc đó còn nhỏ và là bạn bè, ba của Wendy rất dễ thương, rất tốt.” 

Trong khi đó, Phi Nhung vừa khóc vừa nhắc lại lần đi sinh cô con gái nhỏ: “Khi sinh Nhung đã phải lái xe đi một mình, sinh xong rồi lại tự lái xe chở con về…”.

Nữ ca sĩ còn thừa nhận hai mẹ con giống như hai chị em nhiều hơn: “Lúc mới 3, 4 tuổi, Wendy đã biết chăm sóc cho Nhung, Wendy giúp Nhung dọn dẹp, rửa chén… Nhung cảm thấy Wendy sẽ là người bảo vệ mình…”

Ngoài Wendy, Phi Nhung còn có rất nhiều con nuôi nên được biết đến là một trong những nghệ sĩ đông con nhất.

Phần cuối của chương trình, Phi Nhung gửi tặng số tiền quỹ 5 triệu đồng cho chùa Phước Lạc để nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi tại đây. Khép lại tập tập cuối cùng của Ngôi sao đương thời, mời quý khán giả tiếp tục đến với những câu chuyện thiện nguyện của các nghệ sĩ trong chương trình Chơi Phải Thắng, phát sóng vào lúc 21h thứ Ba ngày 08/12/2020 trên kênh THVL1.

Đinh Kim

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-ca-si-phi-nhung-ua-nuoc-mat-ke-lai-chuyen-sinh-con-gai-nho-wendy-a347954.html