Maya kể về thời “người mẫu bưng mâm” và tình xưa Hà Dũng


Thứ 6, 14/03/2014 | 01:45


(ĐSPL) - Lần đầu tiên, Maya đã chia sẻ về cuộc sống khó khăn của mình thời còn là "người mẫu bưng mâm" và tình cảm của cô với "người xưa" - Hà Dũng.

(ĐSPL) - Tham gia chương trình “Lần đầu tôi kể” trên một kênh truyền hình - Maya chia sẻ về cuộc sống khó khăn của mình thời còn là "người mẫu bưng mâm" và từng mơ ước một ngày mình cũng được đứng trên sân khấu để nhận giải.

Ngày đó, người ta thuê cô làm PG bưng hoa và giải thưởng để trao giải cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Cô đã nghĩ, rồi mình sẽ phải là người nhận giải chứ không chỉ bưng giải. Ước mơ đó đã thành sự thật khi cô nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Cánh diều vàng 2013 - cô đã không cầm được nước mắt khi nhớ lại khoảnh khắc đó.

Chia sẻ về tình cũ Hà Dũng - người đã đưa Maya vào Sài Gòn để có một Maya như ngày hôm nay, Maya vẫn tỏ thái độ rất vui và vẻ và sự ngưỡng mộ thể hiện rõ trong mỗi lời nói: "Hà Dũng là một người luôn vui vẻ, giúp đỡ rất nhiều người dù là đàn ông hay phụ nữ, anh ấy là một người đàn ông tốt. Hà Dũng luôn dành những sự quan tâm đặc biệt cho phụ nữ, anh ấy luôn tìm ra điểm đặc biệt hay đáng yêu nào đó của bất kì một người phụ nữ, dù người đó đẹp hay chỉ là một người phụ nữ có vẻ ngoài bình thường"…

 - Maya kể về thời “người mẫu bưng mâm” và tình xưa Hà Dũng
Maya bật khóc khi chia sẻ về quãng thời gian khó khăn... (Ảnh: Zun Phan)

Maya được công nhận là một người mẫu đi hát và lấn sân sang điện ảnh thành công nhất hiện nay, Maya cảm thấy mình rất may mắn và bên cạnh đó cô đã nỗ lực rất nhiều, ca hát là niềm đam mê lớn nhất đối với cô. Nên dù thành công trong lĩnh vực điện ảnh Maya vẫn sẽ theo đuổi con đường ca hát của mình chứ không vì thế mà lơ là. Được đề nghị hát live một bài, dù đang bệnh nhưng cô vẫn thể hiện ca khúc “Cánh cửa mùa xuân” của nhạc sĩ Đỗ Bảo và đã khiến cho mọi người rất bất ngờ. MC Lê Hải chia sẻ: "Anh không bao giờ nghĩ một người mẫu đi hát lại có thể hát live được như thế, khi em hát anh thấy như em sinh ra là để hát vậy”…

Khi được hỏi về những vai diễn của mình, với gương mặt hiền lành, đôi mắt buồn, nhưng Maya thể hiện rất thành công những vai ác và sắc sảo, Maya cười tươi và chia sẻ đây cũng là một trong những điều may mắn của cô, khi thể hiện nhân vật, cô cảm thấy mình như được trợ giúp của tổ nghiệp, đến khi diễn thì cô nhập vai đến nỗi không còn là mình và khi diễn xong lúc nào cũng phải nhắc mình là "thoát ra khỏi nhân vật thôi Maya ơi...".

Gia Hoàng

Cùng báo Đời sống và Pháp luật điểm lại tin tức sao Việt 24h qua:

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/maya-ke-ve-thoi-nguoi-mau-bung-mam-va-tinh-xua-ha-dung-a25432.html