+Aa-
    Zalo

    Giết bạn, vứt xác phi tang vì không đòi được nợ

    • DSPL
    ĐS&PL Đòi không được món nợ 3 triệu đồng từ Vui, Doanh đã rút dao đâm chết nạn nhân rồi phi tang xác xuống bể nước ngầm hòng xóa mọi dấu vết.

    (ĐS&PL) - Đòi không được món nợ 3 triệu đồng từ Vui, Doanh đã rút dao đâm chết nạn nhân rồi phi tang xác xuống bể nước ngầm hòng xóa mọi dấu vết.

    Thông tin từ Công an TP Hải Dương cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Doanh (21 tuổi) trú tại thôn Cao Duệ, xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc (Hải Dương) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

    Trước đó, vào khoảng 9h ngày 1/4, người dân khu dân cư số 5, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương bất ngờ phát hiện xác một nam thanh niên trong bể nước ngầm của một công trình xây dựng nhà ở, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương. Sự việc được trình báo lên cơ quan công an ngay sau đó.

    Nhận được tin báo, Công an TP Hải Dương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác minh làm rõ nguyên nhân. Kết quả khám nghiệm cho thấy, trên vùng ngực và lưng của nạn nhân có nhiều vết đâm do vật nhọn gây nên. Ở cổ nạn nhân có 1 vết cắt ngang.

    Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Vui (25 tuổi) trú tại thôn Dương Xuân, xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà (Hải Dương). Trước khi tử vong, anh Vui là người trông nhà cho chị Kiều – chủ một công trình đang xây dựng ở khu đô thị Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hung thủ gây ra vụ án mạng trên là Lê Văn Doanh và ra lệnh bắt khẩn cấp.

    Giết bạn, vứt xác phi tang vì không đòi được nợ

    Đối tượng Lê Văn Doanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.N

    Tại cơ quan điều tra, Doanh thừa nhận chính mình là hung thủ gây ra cái chết của nạn nhân Vui. Theo lời khai của Doanh, anh Vui và đối tượng vốn có mối quan hệ quen biết với nhau. Tối ngày 31/3, Doanh và anh Vui đi uống rượu cùng một số người bạn, đến 23h, cả 2 về ngủ tại công trình đang xây dựng nói trên.Tại đây, Doanh yêu cầu Vui trả 3 triệu đồng tiền nợ đã mượn trước đó, trong lúc đòi nợ hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vả to tiếng. Trong cơn tức giận, Doanh liền rút dao đâm nhiều nhát vào ngực, sườn và lưng Vui, rồi cắt cổ nạn nhân.

    Gây án xong, để xóa hiện trường vụ án, Doanh dùng cát tại công trình lấp lên vũng máu, còn xác nạn nhân hắn lôi vứt xuống bể nước công trình rồi đem đồ dùng cá nhân của Vui vứt đi chỗ khác. Chiếc xe máy của nạn nhân, Doanh đem vứt sau nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, sau đó bỏ trốn đi nơi khác. Đến chiều ngày 2/4 thì Doanh bị cơ quan Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    C.P(tổng hợp)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giet-ban-vut-xac-phi-tang-vi-khong-doi-duoc-no-a28007.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Hà Nội: Giết người vì muốn “quỵt” nợ

    Hà Nội: Giết người vì muốn “quỵt” nợ

    (ĐS&PL) – Ngày 14/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức phiên tòa xét xử đối với 4 đối tượng trong vụ án giết người trốn nợ. 4 bản án nghiêm khắc được đưa ra, trong đó mức án cao nhất là tù chung thân.

    Giết người vì nghi

    Giết người vì nghi "bùng" tiền nhậu

    (ĐSPL) - Đang nhậu mà G. bỏ đi mất tăm khiến Thành Luân nghĩ rằng, y bị một thằng nhãi dân quân chơi bẩn nên tức giận và quyết định tìm G. để rửa hận.