+Aa-
    Zalo

    Giọt nước mắt muộn màng của "trùm" ma túy vùng ven Đà thành

    • DSPL
    ĐS&PL Vợ và cậu con trai chưa tròn 15 tháng tuổi nước mắt giàn giụa chạy đến ôm Hải. Giây phút ấy khiến bao người nhói lòng.

    Vợ và cậu con trai chưa tròn 15 tháng tuổi nước mắt giàn giụa chạy đến ôm Hải. Giây phút ấy khiến bao người nhói lòng.

    Phiên tòa xét xử bị cáo Hải.

    Trùm ma túy vùng ven lĩnh án

    Ngày 15/12, TAND huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử vụ án Mua bán trái phép chất ma túy đối với Huỳnh Ngọc Hải, SN 1997, trú thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

    Hải chính là nhân vật "X", trùm cuối trong chuyên án bí số M-720 của Công an huyện Hòa Vang nửa năm trước. Thời điểm tháng 6, 7/2020, dịch bệnh covid19 hoành hành khắp Đà Nẵng. Cùng với các lực lượng khác, công an vào cuộc với 100 sức lực phòng chống.

    Nhưng rồi, lợi dụng chính điều đó, nhiều đối tượng ráo riết hoạt động ma túy, gieo rắc nỗi sợ hãi về "cái chết trắng" khắp nơi.

    Trong đó, địa bàn vùng ven Đà thành được chúng hướng đến tạo lập lãnh địa riêng. Ở các khu vực này giáp ranh với tỉnh Quảng Nam nên đất đai còn rộng lớn, hoang sơ, nhà cửa dân cư lại thưa thớt, rất dễ bề hoạt động.

    Trải qua quá trình dài đấu tranh, Công an huyện Hòa Vang và các đơn vị nghiệp vụ khác dần dần xóa bỏ các tụ điểm của những tay anh chị sừng sỏ như: Trần Văn Rô, SN 1996, trú xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; Lê Huy Phương Nam, SN 2000, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng hay Nguyễn Văn Thành, SN 1985, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng...

    Các tụ điểm lớn bị xóa sổ, nhiều đối tượng mua bán nhỏ lẻ ở vùng giáp ranh nhanh chóng co vòi ẩn náu. Các con nghiện đói thuốc cũng đành ngậm ngùi dạt đi nơi khác. Nhưng chưa bao lâu sau, hoạt động ma túy ở vùng này lại có những biểu hiện rộ lên.

    "Thế giới ngầm" đồn đoán nhau về nhân vật "X" dưới cái tên "Bi". Dân nghiện, dân bay lan truyền Bi như một đầu nậu "khủng" có khả năng cung cấp hàng cho mọi yêu cầu.

    Quá trình xác minh, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Bi tên thật chính là Hải. Tuy nhiên, Hải là đối tượng vô cùng tinh vi.

    Khác với tên đầu sỏ khác ăn chơi sa đọa từ nguồn tiền bất minh do ma túy mang lại, Bi tỏ ra kẻ khắc khổ. Hắn có vóc dáng nhỏ thó. Mỗi lần ra đường, hắn luôn xuề xòa, lam lũ như kẻ làm công ăn lương.

    Cùng với đó, cứ mỗi lần lộ diện, hắn lại thay đổi các loại phương tiện. Đặc biệt, quá trình giao dịch, đối tượng là người chủ động địa điểm giao hàng và tỏ ra rất cảnh giác. Nhiều phi vụ, nếu phát hiện có điều gì bất thường, Hải chẳng tiếc gì mà sẽ nhanh chóng phi tang "hàng" và bỏ trốn.

    Sự ma lanh của Hải khiến vấn nạn ma túy phát triển nhanh và càng nhức nhối ở vùng ven Đà Nẵng. Điều này thêm phần thách thức dư luận và lực lượng chức năng.

    Ở thời điểm mà vừa dịch bệnh Covid19 vừa "cái chết trắng" ám ảnh, ban Chỉ huy Công an huyện Hòa Vang phát lệnh khẩn lập chuyên án, tiên quyết diệt trừ kẻ gây tội ác, trả lại sự bình yên cho người dân.

    Từ sự chỉ đạo đó, trinh sát vào cuộc và bắt quả tang Hải vào ngày 27/7 với 28 viên nén ma túy loại MDMA có trọng lượng 11,178gam; 6 gói ma túy loại Ketamine có tổng trọng lượng 3,732gam; 11 gói ma túy loại Methamphetamine có tổng trọng lượng 4,547gam. Tổng trọng lượng của 03 chất ma túy nêu trên là 19,457gam.

    Trả giá và cảnh tượng nhói lòng

    Nội dung vụ án ở trên cũng là bản cáo trạng mà kiểm sát viên cáo buộc tội danh Huỳnh Ngọc Hải tại phiên tòa. Với chứng cứ rõ ràng, luận điểm chắc chắn của viện kiểm sát cũng như Hải cúi đầu nhận tội, HĐXX nhanh chóng đi đến phần nghị án.

    Cũng chính thời điểm này phòng xét xử im bặt. Dưới những hàng ghế dành cho người dự tòa, hàng chục người ngồi theo dõi nhưng chẳng ai nói lấy một lời. Tất cả đổ dồn ánh mắt vào 1 người phụ nữ tuổi đôi mươi đang nách đứa con nhỏ. Đó là vợ và con của Hải.

    Nước mắt người mẹ, người vợ giàn giụa. Tay ôm con, tay chị lau vội nước mắt rồi tiến lại gần hơn về phía chồng. Được sự cho phép của lực lượng bảo vệ, Hải quay người ôm chầm lấy vợ con. Hắn khóc lấy khóc để.

    Tiếng xin lỗi vợ, tiếng gọi con vang lên trong nấc nghẹn. Có lúc Hải cắn chặt môi như đang dồn nén đủ thứ cảm xúc, ân hận tột độ. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người quay mặt đi, có người lau vội nước mắt.

    "Chẳng ai có thể mường tượng được rằng đến xem tòa xử tên tội phạm ma túy lại thấy cảnh xót xa vậy. Đúng là sau lưng mình luôn là người thân, cha mẹ, vợ chồng, con cái và cả xã hội. Sai thì pháp luật trừng trị nhưng hơn nữa bản án lương tâm. Con thơ thiếu cha, vợ dại vắng chồng. Nỗi đau ấy bao giờ nguôi ngoai?.

    Nếu bản án có thời hạn, sớm muộn gì Hải cũng thi hành xong nhưng bản án lương tâm sẽ dằn vặt trùm ma túy này đến cuối đời.

    Kết thúc phiên xét xử, trên cơ sở đề nghị của viện Kiểm sát, HĐXX quyết định áp dụng điểm i, p khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự tuyên phạt Huỳnh Ngọc Hải 9 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

    "Tôi nghĩ rằng những ai đang làm điều sai, hoặc đang có ý định làm điều sai trái, vi phạm pháp luật nên xem đây là bài học, là cái gương phản chiếu để hướng thiện. Mong rằng chốn pháp đình bớt đi những phiên xử, bớt đi những cảnh tượng éo le như vậy", 1 người dân dự phiên tòa chua xót chia sẻ.

    Nhâm Thân

    Bài đăng trên ấn phẩm Tạp chí Đời sống& Pháp luật số Chủ nhật (51)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giot-nuoc-mat-muon-mang-cua-trum-ma-tuy-vung-ven-da-thanh-a350698.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan