(ĐS&PL) Vụ việc hai giáo viên ở Lạng Sơn khỏa thân ôm nhau trong chăn để chữa 'sốt rét' trong nhà nghỉ lại thêm một điểm tối về đạo đức nghề nghiệp trong ngành giáo dục.
“Bà T. vội nói với tôi vào nhà nghỉ rồi bảo tôi cởi bỏ quần áo ra để bà ôm cho khỏi rét. Sau đó thì chồng bà T đột ngột mở cửa phòng, quay clip", ông Q. nói.
Nhiệt độ giảm xuống ngày càng thấp, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuất hiện băng giá và sương muối phủ trắng đồi núi, cây cỏ nhưng vẫn thu hút khá nhiều du khách tới ngắm cảnh.
Đứng từ trên cao nhìn xuống một ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa thung lũng bao quanh là rừng thông hàng ngày vang vọng nghe tiếng cười, nói, đọc sách của trẻ nhỏ.
Trong lúc đi làm nương, một người dân ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy, bốc mùi trong khe đá ở xã Cai Kinh.
Xót thương học sinh vùng quê nghèo chịu nhiều khó khăn nên cứ mỗi dịp nghỉ hè, thầy giáo tại Lạng Sơn lại tổ chức dạy bơi miễn phí cho các em ở một đoạn suối trên địa bàn
Tại hiện trường vụ việc có 4 nữ sinh tham gia trực tiếp, 2 em học sinh lớp 7 đánh 2 học sinh đang học lớp 9 cùng trường, số còn lại đứng xem và quay clip.