+Aa-
    Zalo

    Lãnh đạo xã nợ tiền nhậu, chủ quán dọa đốt trụ sở

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Bức xúc vì lãnh đạo UBND xã nợ gần 50 triệu tiền nhậu nhưng chưa trả, chủ quán đã mang 2 lít xăng đến trụ sở UBND xã dọa đốt để đòi nợ.

    (ĐSPL) - Bức xúc vì lãnh đạo UBND xã nợ gần 50 triệu tiền nhậu nhưng chưa trả, chủ quán đã mang 2 lít xăng đến trụ sở UBND xã dọa đốt để... đòi nợ.

    Theo tin tức trên Tiền phong, Công an xã Khánh Thuận, huyện U Minh (Cà Mau) cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ, chuyển Công an huyện U Minh xử lý làm rõ hành vi đòi đốt trụ sở xã của ông Nguyễn Thanh Phong, chủ một quán nhậu gần trụ sở UBND xã.

    Theo đó, sau nhiều lần mời ông Phong đến làm việc nhưng chưa có kết quả, Công an xã Khánh Thuận đã lập hồ sơ, chuyển đến Công an huyện U Minh xử lý theo thẩm quyền về hành vi mang xăng đòi đốt trụ sở xã để đòi nợ của ông này.

    Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Trưởng công an xã Khánh Thuận cho biết, dù sự việc xảy ra đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa xử lý xong vì đang xác minh thêm một số nhân chứng và chờ xin ý kiến công an huyện.

    Trụ sở UBND xã Khánh Thuận. Ảnh: báo Tiền phong

    Trước đó, vào chiều ngày 14/2 (tức 26 Tết Nguyên đán Ất Mùi), ông Nguyễn Thanh Phong, chủ quán nhậu gần trụ sở UBND xã Khánh Thuận mang 2 lít xăng đến trụ sở UBND xã dọa đốt, gây áp lực buộc lãnh đạo xã Khánh Thuận trả nợ.

    Hành vi của ông Phong đã được Công an xã Khánh Thuận phát hiện, kịp thời ngăn chặn và thu giữ 2 lít xăng. Khi công an xã lập biên bản, ông Phong đã không hợp tác mà bỏ về nhà.

    Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Minh Lắm, Chủ tịch UBND xã Khánh Thuận thừa nhận trên báo Tuổi trẻ, UBND xã có thiếu nợ ông Phong số tiền trên. “Cuối năm rồi xã mất cân đối và không có tiền chi trả. UBND xã không thiếu riêng gì quán ông Phong mà còn thiếu nhiều quán khác trên địa bàn”, ông Lắm phân trần.

    Trao đổi về vụ việc trên, ông Phong cho biết: “Tôi chỉ mang xăng hù thôi. Lý do lãnh đạo xã thiếu tiền nhậu 48 triệu đồng tại quán tôi từ năm 2012 đến nay chưa trả. Cuối năm các chủ nợ tiền gà, tiền vịt lại đến “xiết”, do quá túng nên tôi mới hành động như vậy”.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lanh-dao-xa-no-tien-nhau-chu-quan-doa-dot-tru-so-a87848.html
    Bị thiêu sống vì mang xăng đi... dọa đốt nhà

    Bị thiêu sống vì mang xăng đi... dọa đốt nhà

    Xảy ra bất đồng về giá cả trong việc làm ăn, Huy mang xăng đến dọa đốt nhà chủ quán vì không trả nợ cho mình. Tuy nhiên, chưa kịp hành động, Huy đã bị chủ quán giằng lấy can xăng tưới lên người rồi châm lửa.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bị thiêu sống vì mang xăng đi... dọa đốt nhà

    Bị thiêu sống vì mang xăng đi... dọa đốt nhà

    Xảy ra bất đồng về giá cả trong việc làm ăn, Huy mang xăng đến dọa đốt nhà chủ quán vì không trả nợ cho mình. Tuy nhiên, chưa kịp hành động, Huy đã bị chủ quán giằng lấy can xăng tưới lên người rồi châm lửa.