Đứng từ trên cao nhìn xuống một ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa thung lũng bao quanh là rừng thông hàng ngày vang vọng nghe tiếng cười, nói, đọc sách của trẻ nhỏ.
Thông tin lớp chuyên Anh 12C5 của trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 33/34 học sinh được tuyển thẳng vào các trường đại học trong nước khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Suốt 22 năm qua, bà giáo Hồ Hương Nam (phường An Dương, quận Hồ Tây, TP.Hà Nội) đã dùng lương hưu của mình mở “Lớp học tình thương”, dạy chữ cho những em nhỏ khuyết tật.
Học trò của anh chủ yếu là những đứa trẻ nghèo mưu sinh trên đường phố, cũng có người đã ngoài 30 tuổi, hay đôi khi, đến hơn 20 người trong một gia đình cùng theo học.
Thông tin lớp chuyên Anh 12C5 của trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 33/34 học sinh được tuyển thẳng vào các trường đại học trong nước khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Một ngày khi đang say sưa, chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài rồi bất chợt nhìn ra cửa lớp bắt gặp bóng dáng của một "sinh viên đi lạc" lấp ló bên ngoài.
Tấm bảng xanh vừa lau vẫn còn ướt, thầy giáo lại muốn tận dụng tối đa thời gian để truyền đạt kiến thức cho học trò. Ngay lập tức, người thầy đã có hành động này.