Con gái chết lặng phát hiện mẹ cùng cha dượng thương vong trong căn nhà khóa cửa bằng mật mã


Thứ 3, 15/09/2020 | 03:24


Vừa vào đến phòng ngủ, chị D. phát hiện ông T. đang nằm đè lên người mẹ mình trên giường. Lúc này, tay trái ông T. bị thương, chảy nhiều máu còn bà C. đã tử vong.

Vừa vào đến phòng ngủ, chị D. phát hiện ông T. đang nằm đè lên người mẹ mình trên giường. Lúc này, tay trái ông T. bị thương, chảy nhiều máu còn bà C. đã tử vong.

Hiện trường vụ việc (ảnh lớn) và nghi can Tuấn (ảnh nhỏ) - Ảnh: Báo Tây Ninh

Theo thông tin ban đầu trên Thanh Niên, sáng ngày 14/9, chị L.T.M.D. (21 tuổi) cùng người em về nhà mẹ ruột là bà M.T.T.C. (41 tuổi, ngụ ấp Tân Thanh, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, Tây Ninh).

Gọi cửa nhưng không có ai trả lời nên chị D. mở khóa cửa đi vào (cửa khóa bằng mật khẩu).

Tại phòng ngủ, chị D. bàng hoàng thấy ông Nguyễn Anh Tuấn (42 tuổi, chồng sau của bà C.) đang nằm đè trên người mẹ mình trên giường. Lúc này, tay trái ông Tuấn bị thương, chảy nhiều máu còn bà C. đã tử vong, trong phòng có mùi thuốc trừ sâu.

Nhận được tin, Công an xã Tân Phú đến bảo vệ hiện trường và đưa Tuấn đi cấp cứu.

Tại hiện trường, công an phát hiện nhiều vật dụng nghi có liên quan đến vụ việc. Cụ thể, tại khu vực hành lang dẫn vào phòng ngủ, lực lượng điều tra phát hiện 1 con dao cán bằng nhựa màu cam, lưỡi màu đen. Bên trong phòng ngủ, nơi nạn nhân C. tử vong, công an phát hiện 1 chiếc ly thủy tinh bị vỡ, 2 vỏ lon bia. Hiện trường và khu vực lân cận có nhiều vết máu, tờ Tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật thông tin thêm.

Theo Dân trí, qua điều tra ban đầu, giữa Tuấn và bà C. thời gian gần đây có xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Trước khi xảy ra vụ án, hàng xóm có nghe họ cãi nhau, nghi ngờ Tuấn đã sát hại bà C. sau đó dùng dao cắt tay và uống thuốc trừ sâu để tự tử.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-gai-chet-lang-phat-hien-me-cung-cha-duong-thuong-vong-trong-can-nha-khoa-cua-bang-mat-ma-a338988.html