+Aa-
    Zalo

    Cuộc vây bắt kẻ giết người, vượt sông định trốn ra nước

    ĐS&PL Công an TP Hải Phòng cho biết, đã bắt gọn 5 đối tượng gây ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng tại Hải Phòng trước khi chúng vượt biên giới trốn đi nước ngoài.
    Ngày 24/6, Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hải Phòng cho biết, đã bắt gọn 5 đối tượng gây ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng tại Hải Phòng trước khi chúng vượt biên giới trốn đi nước ngoài.
    Theo tài liệu điều tra, ngày 18/6, Ngô Thị Phòng, 40 tuổi, trú tại tổ 25 cụm 8, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, cùng Lương Đức Hiệp, 31 tuổi, trú tại số 31/348 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa và Lương Hồng Dũng, 30 tuổi, trú tại đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, đi tìm Đoàn Thị Thanh Yến, 43 tuổi, ĐKHKTT số 13C/182 Đà Nẵng, phường Lạc Viên, đang trọ tại tổ 25, cụm 8, Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, để đòi số tiền 15 triệu đồng mà Yến vay của Phòng.
    Cùng ngày, trên đường Trần Nguyên Hãn, ba đối tượng Phòng, Hiệp, Dũng tìm được Yến, ép về nhà trọ nói trên. Tại đây, Dũng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh Yến. Không vừa, Yến liền gọi điện thoại cho Vũ Đức Huy (tức “Cún”), 21 tuổi, ĐKHKTT: thôn Nam Tạ, xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Tiếp đó, Huy triệu đồng bọn gồm: Bùi Trọng Nghĩa (tức “most”), 30 tuổi, trú tại ngõ 270 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền; Đinh Xuân Thắng, 20 tuổi, trú tại số 3/18/75/51 Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng và Nguyễn Ích Trung, 17 tuổi, ĐKNKTT xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh (hiện đang tạm trú tại 189 Hàng Kênh, quận Lê Chân).
    Các đối tượng Bùi Trọng Nghĩa và Nguyễn Ích Trung.
    Huy và Thắng đi taxi, còn Nghĩa và Trung đi xe máy, chúng mang theo dao, kiếm ập đến khu nhà trọ của Yến. Cùng lúc, Lương Tiến Công, 35 tuổi, là chồng của Ngô Thị Phòng, cầm một thanh kiếm đi tới quát, chửi những người ở trong nhà. Nghĩa từ phía sau cầm dao đâm vào vùng gáy của Công, bị Công quay lại chém vào mặt. Lập tức Nghĩa dùng dao đâm Công nhiều nhát, rồi cùng Huy, Thắng, Trung bỏ chạy. Mặc dù được đưa ngay đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp nhưng đến 3h ngày 19/6, Lương Tiến Công tử vong.
    Trước vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã cử 2 tổ trinh sát và điều tra viên phối hợp với Công an quận Ngô Quyền tiến hành điều tra. Song, hiện trường đã bị xáo trộn. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhiều kênh thông tin, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH xác định đối tượng trực tiếp gây ra cái chết của Công, chính là Nghĩa “most”, đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có 3 tiền án. Lúc này, sức ép lên các trinh sát và điều tra viên càng gia tăng, bởi nếu để đối tượng trôi nổi, chúng sẽ gia nhập các băng tội phạm, hoặc tiếp gây án và có thể bỏ trốn ra nước ngoài. Từ nhận định chính xác về đối tượng gây án, lực lượng Công an đã tiến hành rà soát, dựng các mối quan hệ và nắm bắt di biến động của Nghĩa “most”.
    Quả nhiên, phát hiện tên này cùng một đệ tử đã vượt sông, chạy đến một địa điểm tại tỉnh Quảng Ninh với ý định vượt biên ra nước ngoài. Là kẻ xảo quyệt, Nghĩa “most” không ngủ, mà vừa di chuyển vừa nghe ngóng sự truy tìm của cơ quan Công an. Với quyết tâm bắt gọn Nghĩa “most” và đồng bọn, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng, với sự trợ giúp của Công an Quảng ninh và quần chúng nhân dân, đã tạo những mắt lưới thép vây quanh nơi các đối tượng lẩn trốn.
    Kết quả, hồi 13h ngày 21/6, tại huyện Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh, mũi trinh sát chủ công gồm 10 cán bộ, chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Hải Phòng và các lực lượng khác thuộc Bộ Công an, Công an địa phương, bắt giữ được Nghĩa “most” và Nguyễn Ích Trung trước khi hai tên này kịp lẩn trốn sang Trung Quốc. Bắt được đối tượng chủ chốt, cộm cán, lực lượng Công an vận động các đối tượng còn lại đầu thú. Kết quả, liên tục trong 2 ngày, 21 và 22/6, Đinh Xuân Thắng, Vũ Đức Huy đã đến Công an quận Ngô Quyền và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đầu thú.
    Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối với Bùi Trọng Nghĩa, Vũ Đức Huy, Nguyễn Ích Trung, Đinh Xuân Thắng và Đoàn Thị Thanh Yến, để tiếp tục điều tra.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuoc-vay-bat-ke-giet-nguoi-vuot-song-dinh-tron-ra-nuoc-a38159.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan