Tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/2: Vào nhà nghỉ cùng "bạn trai", người phụ nữ phải ôm hận


Thứ 5, 11/02/2021 | 23:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/2/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/2/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Vào nhà nghỉ cùng "bạn trai", người phụ nữ phải ôm hận

Hà Văn Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: Công lý

Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hà Văn Hiếu (51 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Nạn nhân là chị T.T.T.T (39 tuổi, ngụ TP.HCM).

Theo điều tra, thông qua mạng xã hội Facebook, chị T. quen biết với Hà Văn Hiếu. Qua thời gian tìm hiểu, Hiếu biết được chị T. là người có “điều kiện” nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị T.

Trưa ngày 6/12/2020, Hiếu đến nhà chị T. chơi và giả vờ mời chị T. đi dự khai trương quán karaoke do Hiếu làm chủ.

Chị T. đồng ý và mang theo rất nhiều trang sức bằng vàng có giá trị để đi cùng Hiếu dự buổi khai trương.

Khi cả hai đi đến địa bàn phường phường An Hòa (TP.Biên Hòa), lấy lý do còn sớm chưa đến giờ khai trương nên Hiếu đã rủ chị T. vào nhà nghỉ để nghỉ trưa và được chị T. đồng ý.

Cả hai đến nhà nghỉ “M.H” thuộc KP2, phường An Hòa thuê phòng nghỉ. Tại đây, Hiếu đưa cho chị T. một hộp nước sữa đậu nành (được Hiếu tẩm thuốc mê từ trước) để chị T. uống.

Sau khi uống hết ly sữa, chị T. rơi vào tình trạng hôn mê. Lúc này Hiếu đã lấy đi 21 vòng đeo tay bằng vàng 18k; 1 sợi dây chuyền, 1 điện thoại hiệu SamSung A7, và số tiền hơn 4.000.000 đồng (tổng tài sản hơn 90 triệu đồng) của chị T. rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Các nhân viên nhà nghỉ nghi vấn, kiểm tra phòng phát hiện chị T. bị hôn mê bất tỉnh nên đã đưa đến bệnh viện Shigmark cấp cứu và trình báo Công an.

Ngày 3/2 xác định Hiếu đang ở Dĩ An, Bình Dương nên các trinh sát đội CSHS đã tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng.

Lộ nguyên nhân vụ bị can tử vong tại trại giam Chí Hòa

Ngày 11/2, chia sẻ với báo chí, bà Triệu Ngọc Bình, mẹ bị can Dương Quốc Minh, 23 tuổi, ngụ quận 9, chết trong thời gian bị tạm giam tại trại tạm giam Chí Hòa (quận 10, TP.HCM) cho biết, đã nhận được văn bản thông báo từ Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM.

Theo nội dung thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra, ngày 22/1, cơ quan điều tra tiếp nhận tin báo từ trại tạm giam Chí Hòa để kiểm tra, xác minh việc bị can Dương Quốc Minh tử vong trong thời gian bị tạm giam.

Tin báo từ trại tạm giam Chí Hòa có nội dung như sau: Ngày 6/1/2021, trong lúc cán bộ quản giáo dẫn giải bị can Minh từ buồng tạm giam số 24, khu BC thuộc Đội quản giáo số 2 đến Đội quản giáo số 1 để làm việc thì Minh có hành vi chống đối, vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của cán bộ dẫn giải rồi bỏ chạy, tự đập đầu xuống sàn hành lang gây thương tích.

Cán bộ quản giáo can ngăn, khống chế đưa Minh đến Đội quản giáo số 1. Trong lúc đợi làm thủ tục nhập buồng, Minh có biểu hiện mệt, khó thở. Kết quả thăm khám, đo mạch, huyết áp bình thường, nhưng sau đó Minh có biểu hiện lơ mơ, không tỉnh táo nên được đưa đến bệnh viện Chí Hòa thuộc Trại tạm giam Chí Hòa.

Tiếp đó, đội cấp cứu Bệnh viện 115 đến hồi sức cho Minh, đồng thời đưa đến bệnh viện Trưng Vương. Tuy nhiên, bác sĩ bệnh viện Trưng Vương chẩn đoán anh Minh "đã tử vong trước khi nhập viện, chưa rõ nguyên nhân".

Được biết, bị can Dương Quốc Minh bị bắt và tạm giam tại trại giam Chí Hòa từ ngày 6/11/2019 do có liên quan đến một vụ gây rối trật tự công cộng.

Tối 6/1/2021, bà Bình được công an thông báo Minh đã chết do tự tử và yêu cầu đến nhận thi thể.

Sau khi khám nghiệm tử thi, ngày 8/1, CQĐT và trại tạm giam Chí Hòa lập biên bản giao thi thể Minh cho bà Bình về lo hậu sự. Sau đó bà Bình gửi đơn trình báo đến Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, Viện KSND TP.HCM, Công an TP.HCM đề nghị điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Minh.

Quá khứ bất hảo của kẻ trộm có xăm chữ "nhẫn" giữa trán

Đối tượng Nguyễn Văn Nhân. Ảnh: Lao động

Sáng 11/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nhân (21 tuổi; ngụ thị trấn Gò Quao) về tội trộm cắp tài sản.

Theo kết luận điều tra, vào tối 7/1, sau khi chơi game hết tiền, Nhân về nhà xin tiền gia đình để chơi tiếp.

Trên đường đi, Nhân phát hiện nhà của chị Phạm Thị Mộng Nhi ở gần đó không người trông coi nên liền đi ra phía bên hông mở cửa sổ, thò tay vào lấy trộm 4,5 triệu đồng trong chiếc cặp để trên giường.

Sau khi rời khỏi nhà nạn nhân, Nhân định quay lại trả 4 triệu đồng, chỉ lấy 500.000 đồng để chơi game, nhưng chợt nghĩ đến chuyện vợ đang mang thai, không có tiền, nên Nhân thay đổi ý định.

Do để lại dấu vân tay trên kính cửa sổ, sợ bị công an phát hiện nên Nhân lấy bùn bôi lên nhằm xóa dấu vết, sau đó đem tiền vừa trộm cắp về đưa cho vợ rồi cả 2 vợ chồng cùng đi chơi game.

Sáng ngày 8/1, Nhân chở vợ ra chợ sắm đồ Tết và sửa xe thì bị công an bắt giữ, thu hồi được 2 triệu đồng.

Được biết Nhân có xăm chữ "nhẫn" ở giữa trán khiến mọi người chú ý. Ngoài ra, Nhân vừa mới có 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản cách đó khoảng 1 tháng thì lại tiếp tục tái phạm.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-122-vao-nha-nghi-cung-ban-trai-nguoi-phu-nu-phai-om-han-a355931.html