+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/11: Hé lộ động cơ thực sự vụ giết người phân xác giấu trong vali

    ĐS&PL Tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 2/11/2020. Cập nhật tin tức pháp luật 24h nóng nhất ngày 2/11/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 2/11/2020. Cập nhật tin tức pháp luật 24h nóng nhất ngày 2/11/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hé lộ động cơ thực sự vụ giết người phân xác giấu trong vali

    Nghi phạm Jeong In Cheol.

    Liên quan đến vụ giết người phân xác rồi giấu trong vali xảy ra ở chung cư Him Lam (quận 7, TP.HCM) gây xôn xao dư luận mấy ngày gần đây, cơ quan công an đã làm rõ lời khai của nghi phạm Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc).

    Nạn nhân trong vụ án này là Han Tong Duk (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc).

    Vietnamnet đưa tin, tại cơ quan chức năng, Jeong In Choel đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời cũng khai ra động cơ thực sự là do nạn nhân nợ tiền nhưng không chịu trả.

    Trước đó, đầu năm 2018 Jeong In Cheol thuê căn nhà số 24 (đường số 3, khu dân cư Him Lam, phương Tân Hưng, quận 7) để mở công ty Creata Việt Nam.

    Cụ thể, Jeong In Cheol khai nhận, trước đây nạn nhân Han Tong Duk đã mượn của Jeong In Cheol số tiền vài tỷ đồng.

    Khi tình hình kinh doanh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Jeong In Cheol đòi tiền thì nạn nhân Han Tong Duk hứa hẹn nhưng không chịu trả khiến Jeong In Cheol phải vay mượn khắp nơi.

    Thời gian gần đây, khi chủ nợ gây áp lực để đòi nợ, Jeong In Cheol bất an, lại nghĩ Han Tong Duk quỵt nợ mình nên đối tượng này bực tức, nghĩ đến chuyện “thủ tiêu” con nợ cho hả cơn tức giận.

    Đến ngày ngày 25/11, nạn nhân Han Tong Duk đến căn nhà số 24 (đường số 3, khu dân cư Him Lam, phương Tân Hưng, quận 7) nơi nghi phạm thuê làm trụ sở công tyCreata Việt Nam.

    Tại đây, Jeong In Cheol đã bỏ thuốc ngủ cực mạnh vào bia để chuốc cho Han Tong Duk uống rồi dùng tay bóp miệng, mũi cho đến khi nạn nhân tử vong. Để phi tang, Jeong In Cheol phân thi thể, giấu vào vali.

    Gây án xong, nghi phạm lấy chiếc xe ô tô hiệu KIA màu đen cùng số tài sản khoảng 200 triệu đồng của nạn nhân rời khỏi hiện trường.

    Cũng tại cơ quan chức năng, Jeong In Cheol khai nhận chỉ gây án một mình và không có đồng phạm.

    Đến 13h50 ngày 28/11, Công an TP.HCM đã bắt giữ Jeong In Cheol khi đối tượng đang lẩn trốn tại căn hộ chung cư Masteri Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2.

    Chiều 29/11, lực lượng chức năng quận 7 đã gỡ bỏ phong tỏa khu vực đường số 3 (phường Tân Hưng), nơi có căn nhà là hiện trường vụ án giết người.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Nghi phạm 41 tuổi trong 2 vụ nổ súng kinh hoàng ở Quảng Nam bị truy nã đặc biệt là ai?

    Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho hay vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Đỗ Xuân Hải (41 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam).

    Hải bị truy nã theo quyết định khởi tố bị can số 239 ngày 27/11 về tội "Giết người".

    Theo kết quả điều tra, do có mâu thuẫn nợ nần tiền bạc với chị Trần Thị Ly N. (37 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My), khoảng 19h ngày 26/11, Hải sau khi uống rượu đã điều khiển xe máy mang theo hai khẩu súng tự chế và một con dao đến nhà chị N.

    Tại đây, có bà Trần Thị L. và cháu Trần Đức H. (là mẹ ruột và con trai của chị N.) đang xem tivi. Hải xô ngã bà L. rồi rút dao chém bà L. hai nhát. Tiếp đó Hải chém cháu H.

    Sau đó Hải dùng súng bắn chị N. nhưng nạn nhân bỏ chạy nên bị Hải đuổi theo và dùng dao tấn công nhiều nhát vào vùng đầu và lưng.

    Gây án xong, Hải vứt khẩu súng đã bắn chị N. và dao lại hiện trường rồi cầm khẩu súng còn lại đến nhà ông Nguyễn Thành T. (49 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương) để giải quyết mâu thuẫn từ trước giữa hai người.

    Đến nơi, Hải gặp ông T. trước sân nên bắn làm ông T. gục tại chỗ. Vợ nạn nhân phát hiện, xông vào ngăn cản thì bị Hải dùng báng súng đánh vào đầu. Sau đó Hải vứt súng và xe máy, bỏ trốn vào rừng.

    Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Hải đến Cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất và báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, SĐT: 0235.3852.594.

    Bà Rịa- Vũng Tàu: Bé gái 12 tuổi bị bạn trai quen qua mạng xã hội xâm hại

    Đối tượng Hồ Phi Bảo tại cơ quan chức năng. Ảnh: Báo Bà Rịa- Vũng Tàu

    Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa khởi tố và bắt tạm giam Hồ Phi Bảo (SN 2002, quê tỉnh Đồng Nai, trú tại thị xã Phú Mỹ) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

    Nạn nhân là cháu Hà (tên đã thay đổi, SN 2008, quê Đồng Tháp)

    Theo điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội Bảo và cháu Hà quen biết rồi nảy sinh tình cảm.

    Đến ngày 30/10, bé Hà bắt xe khách từ Đồng Tháp tới thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để gặp Bảo.

    Sau đó, Bảo đưa Hà về nhà mình, đến 22h cùng ngày thì đưa nạn nhân vào phòng ngủ quan hệ tình dục.

    Theo báo Bà Rịa - Vũng Tàu, thời điểm bị xâm hại, cháu Hà mới 12 tuổi 3 tháng.

    Ngày 2/11, gia đình cháu nạn nhân từ Đồng Tháp đến TX. Phú Mỹ để tìm con gái. Khi biết con đang ở cùng với Bảo và nghi ngờ bị xâm hại, mẹ cháu đã đến Công an xã Tân Hòa trình báo vụ việc.

    Sau đó, Bảo cũng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

    Thông tin mới nhất vụ nhân viên quán bar đánh khách vì mời rượu không uống ở Hà Nội

    Chiều 28/11, chị H.T.Th. (26 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, rạng sáng cùng ngày chị cùng một người bạn bị nhóm nhân viên quán bar ở quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) đánh khiến chị bị xây xát, người bạn bị rách trán, chấn thương ở vùng đầu.

    Theo chị Th., rạng sáng ngày 28/11, chị cùng nhóm 4-5 người bạn đi chơi ở quán bar ở Tràng Tiền Plaza thì một nữ nhân viên của quán bar tới mời rượu rồi xảy ra chuyện.

    Khi chị Th. đang đi thang máy chuẩn bị ra về thì nữ nhân viên quán bar tới tát vào mặt rồi nói "sao mời rượu mày không uống". .

    Thấy chị Th. bị nhân viên quán bar gây sự, người bạn đi cùng là Lý Thanh T. (SN 1996, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đứng ra can ngăn liền bị nhóm nhân viên quán bar xông vào hành hung.

    Sau khi xảy ra sự việc, anh T. được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc thăm khám. 

    Bên cạnh đó, qua kiểm tra bác sĩ xác định anh T. bị chấn thương xây xước tháp mũi, theo dõi gãy xương chính mũi.

    Theo anh T., sau khi xảy ra sự việc phía đại diện quán bar cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, xin lỗi về việc nhân viên có hành vi hành hung mình. Tuy nhiên, do vết thương vẫn còn đau nhức nên anh chưa chấp nhận cách hành xử của nhóm người đã gây ra thương tích cho mình.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-3011-he-lo-dong-co-thuc-su-vu-giet-nguoi-phan-xac-giau-trong-vali-a347687.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan