+Aa-
    Zalo

    Vụ bắt khẩn cấp "con nợ" đánh 3 người đi đòi nợ thuê bầm dập: Công an lên tiếng

    ĐS&PL Trưởng Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) khẳng định, việc bắt đối tượng hành hung nhóm đi đòi nợ thuê của Công ty Hưng Thịnh là đúng thủ tục, trình tự pháp luật.

    Trưởng Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) khẳng định, việc bắt đối tượng hành hung bầm dập nhóm đi đòi nợ thuê của Công ty Hưng Thịnh là đúng thủ tục, trình tự pháp luật.

    Liên quan tới vụ 3 người của Công ty Hưng Thịnh đi đòi nợ thuê bị đánh bầm dập, Cơ quan Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Đỗ Đức Lân (SN 1974, trú tại thôn Yên Hợp, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều) để điều tra về hành vi hành hung người khác.

    Xác nhận với PV Người Đưa Tin về sự việc trên vào sáng hôm nay (9/4), Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cho biết, “Việc giám định thương tích đối với nhóm đi đòi nợ thuê bị Lân đánh vẫn đang được tiến hành, chưa có kết quả. Nhưng tôi khẳng định, việc bắt giữ Đỗ Đức Lân là đúng thủ tục, trình tự của pháp luật”.

    Nhóm đi đòi nợ thuê của Công ty Hưng Thịnh bị "con nợ" đánh bầm dập. Ảnh: Saostar

    Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an thị xã Đông Triều, khoảng năm 2014, người đàn ông tên Thành ở phường Mạo Khê cho gia đình ông Đỗ Đức Lân vay khoản nợ 400 triệu đồng, với lãi suất 2 triệu/100 triệu/1 tháng.

    Nhưng cho đến thời điểm hiện nay, gia đình ông Lân chưa trả, mới chỉ trả được phần lãi, vì vậy ông Thành đã thuê công ty đòi nợ Hưng Thịnh đến nhà ông Lân để làm việc.

    Sáng sớm 6/4, nhóm nhân viên đòi nợ gồm 5 người của Công ty dịch vụ đòi nợ Hưng Thinh (trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) đến nhà ông Đỗ Đức Lân, ở xã Yên Thọ.

    Tạp chí Saostar dẫn lời khai của ông Lân tại cơ quan công an, khi nhóm người này đến nhà ông đòi nợ thì một người trong nhóm có hành vi túm cổ áo để tát B. (22 tuổi, con ông Lân). Lúc này B. vùng ra và gọi bố mình ứng cứu.

    "Con nợ" bắt nhóm đi đòi nợ thuê phải quỳ lạy. Ảnh: Người Đưa Tin

    Vốn là cựu đặc công nước, được đào tạo trong quân đội rất giỏi võ nên ông Lân đã khiến nhóm người đi đòi nợ thuê phải ngã sấp ngã ngửa. Hai người trong nhóm của Công ty Hưng Thịnh may mắn chạy thoát thân được ra ngoài, còn lại ba người bị gia chủ đánh bầm dập. Trong lúc ông Lân đánh nhóm đòi nợ, bắt nằm sấp dưới nền nhà xưởng thì con trai ông dùng điện thoại để quay clip.

    Nhận được tin báo, công an xã đã cử lực lượng xuống hiện trường, phối hợp công an thị xã Đông Triều giải cứu 3 nhân viên đòi nợ thuê, đưa họ đi cấp cứu.

    Lực lượng công an bảo vệ hiện trường, thu giữ các vật chứng, yêu cầu những người liên quan về cơ quan công an để lấy lời khai, phục vụ điều tra.

    Trong số 3 người bị thương có 2 người được đưa đến Bệnh viện Mạo Khê (thị xã Đông Triều) cấp cứu trong tình trạng một người bị thương mắt, người còn lại bị thương ở tay.

    Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-bat-khan-cap-con-no-danh-3-nguoi-di-doi-no-thue-bam-dap-cong-an-len-tieng-a270270.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan